Cho đến thời điểm này, việc đánh bại đối thủ “đồng lạng” TDC.BD 3-1 (vòng 3), vẫn là trận thắng duy nhất của Viettel sau 7 vòng đấu.
(TT&VH cuối tuần) - Cho đến thời điểm này, việc đánh bại đối thủ “đồng lạng” TDC.BD 3-1 (vòng 3), vẫn là trận thắng duy nhất của Viettel sau 7 vòng đấu. Con số này có thể sẽ giữ nguyên khi thầy trò Đỗ Mạnh Dũng phải làm khách trên sân Thống Nhất, “tiếp chiêu” TP.HCM.
Thành tích tệ hại
Viettel hòa và thua nhiều hơn thắng. Trước khi giải hạng Nhất 2010 diễn ra, người ta cũng tưởng tượng ra phần nào bi kịch cho đội bóng non trẻ này. Chỉ có điều, không ai nghĩ nó lại đến sớm như thế. Con đường quay lại hạng Nhì đang rất gần với Viettel. Trong cuộc đối đấu với CLB TP.HCM, những người vui tính nhất cũng chẳng dám tin rằng, thầy trò Đỗ Mạnh Dũng sẽ có quà từ Sài Gòn mang về.
Có cả tá lí do để biện hộ cho thành tích tệ hại của Viettel. Nhưng suy cho cùng, mấu chốt chỉ xoay quanh chuyện lực lượng. Khó cho “thợ gặt” Đỗ Mạnh Dũng, Viettel đang phải ăn tạm “lúa non”, bởi đội bóng không có tính kế thừa. Phân nửa trong số đó - lứa cầu thủ được chọn đi Tây để tập huấn, chất lượng chỉ trung bình. Thậm chí, một số của lứa U19 còn chưa đủ chín được đôn thốc đôn tháo lên đá giải hạng Nhất.
Viettel (trái) đang hòa và thua nhiều hơn thắng.
Ông Dũng cần ngoại binh đóng vai trò đầu tàu, tuy nhiên một mình Clayton (người từng chơi bóng trong màu áo của TP.HCM) không thể cõng nổi tuyến giữa vốn thiếu kinh nghiệm trận mạc. Cần phải nói lại, thầy trò Đỗ Mạnh Dũng cũng chịu rất nhiều hệ lụy trong việc chuẩn bị lực lượng, khi mọi kế hoạch tham chiến bị đóng băng trước mùa giải (phải chờ quyết định có tham dự giải hạng Nhất 2010 hay không, của những người đứng đầu đội bóng).
Với tình hình hiện nay, Viettel chỉ còn nước sống “cầm cự”, nhằm chờ sự viện binh từ xứ Thanh. Cụ thể hơn, đó là những “người thừa” mà LS.TH không sử dụng tại V-League. Nhưng, Viettel (đội bóng còn phảng phất cái “hồn” của Thể Công hào hùng ngày nào) cũng có thể giải tán bất cứ lúc nào, nếu Tổng Cty Viettel ngưng tiếp “máu”.
Lưỡng Long tranh đấu
Vòng đấu thứ 8 sẽ chứng kiến những cuộc so găng tóe lửa giữa các đội bóng đang đóng vai “ông Kẹ”. An Giang cần chứng minh mình không chỉ là hiện tượng, là ngựa ô đơn thuần, trong chuyến hành quân đến sân HN.ACB chiều mai. Lâu nay, HN.ACB vốn được xem là sống trên mũi giày của Thành Lương, song việc quật ngã đối trọng SQC.Bình Định ngay tại đất võ, HLV Mauricio Luis đang chứng minh rằng, đội bóng không chỉ có một Lương “dị”. HN.ACB vẫn còn có những ngôi sao khác biết lóe sáng, mà Xuân Thành là một ví dụ điển hình.
Trong khi thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân lên kế hoạch để lấy 1 điểm, nhưng HN.ACB lại đang hừng hực đòi ăn trọn 3, để “tọa sơn quan hổ đấu” giữa SQC.Bình Định và TP.Cần Thơ.
TP.Cần Thơ đang đứng trên đỉnh hạng Nhất. Điều đặc biệt, đây là đội bóng duy nhất chưa biết đến mùi thất bại. Dưới bàn tay Tuấn “nhím”, TP.Cần Thơ thực sự trở thành một đội quân thiện chiến, họ đang đi đúng với những gì đã lập trình của HLV gốc Sài Gòn. Một tín hiệu cho thấy, đội bóng xứ Gạo trắng nước trong đã và đang sẵn sàng phất cờ, chứ không còn cái cảnh làm bóng đá “nửa vời” như vài 3 mùa trước.
Phía bên kia, Bình Định đang khiến CĐV nhà đau tim, vì lối chơi phập phù. HLV Dương Ngọc Hùng rất muốn lấy lại thể diện sau trận thua trước HN.ACB 1-2, nhưng e là rất khó khăn. Việc phải đối đầu với đội bóng không chỉ chạy khỏe và còn chơi bằng cái đầu như TP.Cần Thơ thật không dễ.
NAM ĐÀN
Lịch thi đấu vòng 8 (Thứ 7, ngày 10/4)
15h, sân Cửa Ông: Than QN - HN.Tiền Giang 17h, sân Thống Nhất: TP.HCM - Viettel 15h30, sân Tây Ninh - Quảng Nam 15h30, sân Bình Dương: TDC.BD - H.Huế 17h, sân Hàng Đẫy: HN.ACB – An Giang 17h, sân Quy Nhơn: SQC Bình Định - TP.Cần Thơ