thethaovanhoa.vn

Tiểu phẩm: Tầm nhìn chiến lược

10/04/2010 19:03 GMT+7

Chủ tịch CLB có chuyến đi Trung Quốc đột xuất. Đội nhà đang thua liên tiếp ở V-League, chắc ông qua bên ấy tìm cầu thủ cho giai đoạn 2.

(TT&VH cuối tuần) - Chủ tịch CLB có chuyến đi Trung Quốc đột xuất. Đội nhà đang thua liên tiếp ở V-League, chắc ông qua bên ấy tìm cầu thủ cho giai đoạn 2.

Lộ trình của ông được giấu kín. Ông đi theo kiểu “vi hành”, vợ con ông, các cộng sự thân tín của ông đều không được rỉ tai về mục đích chuyến đi. Vợ con thì băn khoăn không biết ông mua quà gì, còn cộng sự thì đem ra bàn tán lúc trà dư tửu hậu.

Khi về, mặt ông chủ tịch tươi như hoa, không còn vẻ bông hoa héo như khi còn ở nhà. Nhìn mặt ông là biết tương lai đội nhà ở giai đoạn 2 rất sáng sủa. Ông triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt của CLB ngay và vào cuộc luôn:

-Các vị có biết tôi đi đâu không? Thân Hoa (Thượng Hải) ư? Sai bét. Đại Liên (Bắc Kinh) chăng? Nhầm to. Thiên Tân hử? Thôi đừng đoán mò nữa, tôi đến Thiếu Lâm Tự.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Thiếu Lâm Tự thì ai cũng biết vì ngôi chùa này quá nổi tiếng với các phim võ thuật, nhưng nó chẳng có liên quan gì đến bóng đá. Hay ở đó có những cầu thủ chán nghề lên chùa tu luyện, nay muốn hoàn tục, nhưng do giải VĐBĐ của bạn đã hết thời gian đăng ký mà muốn sang ta kiếm gạo chăng? Chủ tịch nhìn các khuôn mặt nghệt ra của thuộc cấp và cười phá lên. Ông hào hứng nói:

-Tôi đã phân tích kỹ tình hình đội ta và cả giải V-League nữa. Đội ta không yếu, cầu thủ ta không kém, không cần phải bổ sung gì hết. Thế nhưng đội ta lại cứ thua, thế mới tức chứ. Tôi phát hiện ra là cầu thủ đội ta quá yếu bóng vía trong khi V-League bạo lực ngày càng tăng, 5 trận ra sân gặp đối phương đều cứ “như cua gặp ếch” nên không đá được. V-League mùa này nạn bạo lực gia tăng, nhát đầu, nhát chân là không đương cự nổi những đội luôn “đá võ”. Tôi nghĩ phải trang bị cho cầu thủ mình những kiến thức võ thuật để họ cứng bóng vía lên. Việc ấy thì chẳng ai làm giỏi hơn các sư phụ chùa Thiếu Lâm. Tôi đã “ba cùng” với các sư phụ đúng một tuần, được xem tất cả các băng chiến đấu cá nhân, được dự hội thảo “áp dụng võ thuật trong bóng đá thế nào cho hiệu quả” do một sư phụ thuộc hàng cao cấp chủ trì, được giới thiệu 5 sư phụ giỏi nhất để lựa chọn. Nói tóm lại tôi đã đến đúng nơi cần đến, tìm được người cần tìm. Từ 7/6 đến 30/6, giải sẽ nghỉ, toàn đội sẽ 1 buổi tập bóng đá, 1 buổi tập võ. Theo sư phụ được chọn làm HLV thì gần 30 buổi tập theo kiểu “cấp tốc” là đủ nâng trình độ các cầu thủ. Thế là lợi đơn, lợi kép, vừa nâng thể lực vừa nâng cao năng lực chuyên môn. Đấy là toàn bộ nội dung chuyến đi Trung Quốc của tôi. Giai đoạn 2 chắc chắn đội ta sẽ có một bộ mặt mới.

Mọi người trầm trồ thán phục vị chủ tịch cao tay. Ông đúng là người có tầm nhìn chiến lược.

Li Ti
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN