
Hồ Gươm chưa đẹp về ban ngày
Tuần trước, có dịp dẫn hai vợ chồng Charle người Anh với lũ con nhỏ đi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm rồi đi ăn quà đường phố. Lũ trẻ tung tăng chạy nhảy, thấy gì cũng hỏi. Ngoài phố bán món ăn gì cũng đòi ăn thử.
(TT&VH) - Tuần trước, có dịp dẫn hai vợ chồng Charle người Anh với lũ con nhỏ đi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm rồi đi ăn quà đường phố. Lũ trẻ tung tăng chạy nhảy, thấy gì cũng hỏi. Ngoài phố bán món ăn gì cũng đòi ăn thử.
|
Thân cây bên bờ Hồ Gươm vừa đeo biển
|
Rồi chúng tò mò trước những tấm biển cấm la liệt “mọc rễ” trên các thân cây. Chúng có biết tiếng Việt cũng chẳng đọc nổi bởi bộ “râu xồm” của cây che kín. Đúng là Thăng long cổ kính nghìn năm! Tiếp theo đó, chúng lại tò mò trước những cái thùng treo thô kệch lù lù trên hàng loạt dãy cây cổ như những hộp sơn to của thợ sơn.Chúng hỏi tôi đó là cái gì. Tôi bảo: “Cái đèn pha đấy các cháu ạ” Chúng nói: “Đèn pha để chiếu sáng tô điểm vào ban đêm chứ. Còn ban ngày thì cần gì đèn pha? Treo cả đống đèn thế này chúng cháu muốn chụp hình những cổ thụ quý quanh “lẵng hoa” của Hà Nội thì biết chụp thế nào đây?” Tôi ngớ ra nhìn lại thì ra những thùng đèn treo chằng chịt trên cây nom như những khối u khủng khiếp. Chẳng lẽ Hồ Gươm chỉ cần đẹp về ban đêm còn thanh thiên bạch nhật nó muốn ra sao thì ra? Chẳng lẽ cái cây cổ quý giá kia chỉ cần phô diễn những tán lá mờ ảo với ánh sáng điện nhân tạo về ban đêm còn ban ngày thì thân, cành và cả hình hài những cổ thụ quý giá ấy chỉ là cái trụ đỡ những bộ pha đèn đồ sộ buộc tạm bợ bằng dây thép chằng chịt như dây phơi áo quần nhếch nhác trong các khu nhà tập thể xập xệ?Về chuyện người ta hỏi, tôi chẳng lạ vì tôi đã có lần lên tiếng phản ánh trên về một rừng biển cấm bên Hồ Gươm trên TT&VH và trên chương trình tiêu điểm của kênh truyền hình Trung ương từ năm ngoái rồi (Rừng cấm bên Hồ Gươm – 12- 2009 trên TT&VH và chương trình Tiêu Điểm VTV1 12- 2009). Nhưng mọi việc vẫn chìm vào im lặng. TS. Vũ Thế Long
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN