Sau một năm lao động miệt mài, những nỗ lực của nam ca sĩ Đức Tuấn đã được đền đáp bằng hai giải thưởng Cống hiến. Còn nhớ khi anh thực hiện Music of the Night nhiều người đã cho rằng đó chỉ là những ý thích nhất thời của tuổi trẻ bồng bột.
(TT&VH) - Sau một năm lao động miệt mài, những nỗ lực của nam ca sĩ Đức Tuấn đã được đền đáp bằng hai giải thưởng Cống hiến. Cũng tại Lễ trao giải Cống hiến diễn ra tại Nhà hát lớn (Hà Nội) tối qua, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và chương trình Người tình của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã được vinh danh.
>> Chuyên đề: Giải âm nhạc Cống hiến 2009
Đức Tuấn: Không còn cảm thấy "bị cô độc"
Sau Lễ trao giải Cống hiến diễn ra vào tối qua (7/4), Đức Tuấn đã trò chuyện với TT&VH: "Tuấn rất hạnh phúc khi những nỗ lực của Tuấn trong thời gian qua đã được ghi nhận. Khi Tuấn làm album Music Of The Night Tuấn không nghĩ là có được sự “tưởng thưởng” của mọi người như hôm nay vì khi ra album này, nhiều người có nói với Tuấn là rất khó “tiêu hóa” và chính bản thân Tuấn cũng nhận thức rõ về “sự bất lợi” này vì Music Of The Night (nằm trong dự án The Broadway Album) là một tuyển tập gồm 11 bài hát, cũng là 11 trích đoạn từ 9 vở nhạc kịch nổi tiếng trên sân khấu quốc tế, đặc biệt tại 3 trung tâm sân khấu lớn: West End (London, Anh), Broadway (New York, Mỹ) và Paris (Pháp).
Đức Tuấn trình diễn ca khúc Music of the Night trong Lễ trao giải Cống hiến 2009 tại Nhà hát Lớn
(Hà Nội) diễn ra vào tối hôm qua 7/4.
Khi thực hiện album cho Đức Tuấn, Ignace Lai đã đặt những trích đoạn nhạc kịch khá quen thuộc trên những bản hòa âm mới lạ, pha trộn giữa nhạc pop, điện tử, jazz với màu sắc âm nhạc cổ điển - hiệu quả rất thú vị với bài song ca The Phantom Of The Opera. Nhiều vở diễn trong số này đã có đời sống sân khấu hàng chục năm, được chuyển thể thành phim ca nhạc; nhiều ca khúc trong đó cũng có đời sống riêng, trở thành các bài hát độc lập được yêu thích trên toàn thế giới.
Tuấn cũng được biết là đây là lần đầu tiên thị trường âm nhạc Việt Nam đón nhận một album thể loại musical - một loại nhạc vẫn còn tương đối mới mẻ với nhiều người nghe nhạc Việt. Hy vọng rằng sau khi “mang nợ” với công chúng, tiến tới Tuấn sẽ còn thực hiện được nhiều album hay hơn, chất lượng hơn nữa.
Tuấn cũng rất xúc động khi được bầu chọn là Ca sĩ của năm vì từ nay Tuấn sẽ không còn cảm thấy mình “bị cô độc nữa” và sẽ càng tự tin hơn nữa để tìm tòi những cái mới để cống hiến tuổi trẻ của mình cho đời sống âm nhạc nước nhà, đáp ứng sự ghi nhận và chờ đợi của công chúng. Hy vọng rằng, giải thưởng sẽ ngày càng khẳng định được uy tín, chất lượng. Ngày có càng nhiều ca sĩ sau những nỗ lực cống hiến sẽ được ghi nhận và vinh danh như đêm nay. Xin cảm ơn BTC, cảm ơn gia đình Tuấn và tất cả công chúng!
Live show: Chấm dứt sự “thống trị” của chương trình truyền hình
Trong 4 hạng mục của giải, ngoại trừ Album của năm có sự đảo lộn, khi “test” với mục “phóng viên bầu thử”, Saigon Radio của Hà Anh Tuấn dẫn đầu nhưng kết quả cuối cùng Music Of The Night của Đức Tuấn lại giành chiến thắng. Ba hạng mục còn lại, những đề cử dẫn đầu khi “test” đều đã giành lấy ngôi vị cao nhất: Người tình (đoạt giải Chương trình của năm), Hồ Hoài Anh (đoạt giải Nhạc sĩ của năm) và Đức Tuấn đoại giải Ca sĩ của năm.
Có thể nói, khá bất ngờ cho một số người khi chương trình “đại chúng” Người tình của Đàm Vĩnh Hưng đã vượt qua chương trình “broadway” Music Of The Night của Đức Tuấn để giành lấy cúp pha lê. Người tình được đánh giá là có những đóng góp cho công nghệ tổ chức biểu diễn live show, còn Music Of The Night của Đức Tuấn là việc tiên phong với dòng nhạc cổ điển giao thoa (classical crossover). Và điều đáng nói nhất là Người tình được xem là live show cá nhân chấm dứt sự “thống trị” của những chương trình truyền hình như Con đường âm nhạc, Việt Nam Idol, Sao Mai - Điểm hẹn, Bài hát Việt ở hạng mục Chương trình của năm từ giải Tiền Cống hiến cho đến nay.
Một kết quả xứng đáng cho Đức Tuấn
KẾT QUẢ
GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN 2009
1. Album của năm: Music Of The Night (Đức
Tuấn) 2. Chương trình của năm: Người tình (Đàm Vĩnh Hưng) 3. Nhạc
sĩ của năm: Hồ Hoài Anh 4. Ca sĩ của năm: Đức Tuấn |
Trước khi lễ trao giải diễn ra, có vài ý kiến cho rằng dự án Music Of The Night của Đức Tuấn sẽ giành giải Album của năm, Chương trình của năm và nếu như thế giải Ca sĩ của năm khó vuột khỏi tay Đức Tuấn. Thực tế đã xảy ra là Đức Tuấn chỉ thắng giải ở 2 hạng mục, còn Chương trình của năm không thể vượt qua Người tình của Đàm Vĩnh Hưng. Cái tên của Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn một sức hút mạnh mẽ, chương trình Người tình đã tạo được một hiệu ứng lớn trong công luận đã giúp Người tình vượt qua Music Of The Night. Nhưng có lẽ “cú đúp” mà Đức Tuấn giành được năm nay đã là một kết quả ngoài mong đợi... Và đó cũng là một kết quả xứng đáng cho Đức Tuấn, khi một năm qua anh đã miệt mài với nỗ lực mang lại cho thị trường âm nhạc một dòng nhạc mới, là ca sĩ pop đầu tiên trình diễn nguyên chương trình với dàn nhạc giao hưởng và với sự cộng tác của ê-kíp nhạc sĩ, chuyên gia nước ngoài.
Hồ Hoài Anh giành chiến thắng áp đảo ở hạng mục Nhạc sĩ của năm xứng đáng với công lao khai phá thể loại R&B - trẻ trung, hiện đại và mang nhiều tính Việt qua album Saigon Radio thực hiện cho Hà Anh Tuấn, rất tiếc album này chỉ về nhì, không thể giành giải Album của năm.
Một điều đáng nói khác là năm nay sự ghi nhận của các phóng viên tham gia bầu chọn đối với những nhân tố mới. Khác với các năm trước, những gương mặt mới thường có số phiếu rất khiêm tốn và nằm ở cuối bảng hạng mục thì năm nay, những gương mặt mới được đánh giá khá cao. Tinna Tình và Thanh Tâm đồng vị trí thứ hai trong hạng mục Nhạc sĩ của năm. Cẩm Ly cũng về nhì trong hạng mục Ca sĩ của năm. Tuy không đoạt giải nhưng đó cũng là một sự ghi nhận đúng mức những đóng góp của các đề cử và là động lực không nhỏ giúp họ tiếp tục sáng tạo để chinh phục những đỉnh cao nghệ thuật. Một mùa Cống hiến đã đến, những nghệ sĩ đã có một năm miệt mài sáng tạo nghệ thuật đã được vinh danh. Mong rằng đó sẽ là ngọn gió mát lành thổi bùng trào lưu sáng tạo nghệ thuật để đem lại cho đời sống âm nhạc những sản phẩm nghệ thuật phong phú đa dạng và mang tính thẩm mỹ cao.
Hữu Trịnh - Huy Thông