thethaovanhoa.vn

Cầu thủ M.U vẫn "ấm ức"

08/04/2010 16:51 GMT+7

Thủ thành Edwin van der Sar cho rằng M.U xứng đáng giành quyền lọt vào bán kết Champions League sau hai lượt trận với Bayern Munich.

(TT&VH Online) – Thủ thành Edwin van der Sar cho rằng M.U xứng đáng giành quyền lọt vào bán kết Champions League sau hai lượt trận với Bayern Munich. Thủ môn người Hà Lan cũng thừa nhận rằng bàn thắng ở phút bù giờ ấn định chiến thắng 2-1 cho Bayern ở trận lượt đi chính là khoảnh khắc quyết định tới kết quả của cặp đấu này.

“Không là quá nhiều để đòi hỏi một suất vào bán kết cho M.U. Họ đã có một bàn thắng may mắn ở những phút bù giờ trong trận lượt đi, cộng với việc chúng tôi chỉ đá với 10 người trong trận đấu này, do đó tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng giành quyền đi tiếp. Các cầu thủ Bayern không tạo được nhiều cơ hội trong trận đấu này và chỉ có bàn thắng tuyệt đẹp của Robben mới khiến M.U bị loại”, Van der Sar phát biểu sau trận đấu.


Van der Sar cho rằng M.U xứng đáng giành quyền đi tiếp. Ảnh: Getty

Van der Sar cho rằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 của Ivica Olic trước khi hiệp 1 kết thúc chính là bước ngoặt trong trận lượt về. “Chúng tôi đã có một kế hoạch hoàn hảo cho trận lượt về. Nhưng bàn thắng của Olic trước khi hiệp 1 kết thúc đã khiến trận đấu rẽ sang một hướng khác. Chiếc thẻ đỏ của Rafael cũng là một bước ngoặt của trận đấu. Tôi nghĩ rằng ban đầu trọng tài không có ý định rút thẻ, nhưng các cầu thủ Bayern đã gây sức ép lên trọng tài và ông ấy đã quyết định làm điều đó với Rafael”, thủ môn người Hà Lan  đánh giá.

Trong khi đó, tiền vệ trẻ Darron Gibson, tác giả bàn mở tỷ số trong trận thắng Bayern 3-2, cho rằng M.U phải bảo vệ thành công chức vô địch Premier League để quên đi thất bại tại Champions League. M.U hiện đang kém đội đầu bảng Chelsea 2 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc.

“Các cầu thủ đều suy sụp sau khi bị loại. Nhưng chúng tôi cần phải lấy lại tinh thần cho trận đấu cuối tuần này tại Premier League, bởi chúng tôi vẫn đang trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Chả nhẽ chúng tôi chịu khuất phục và để toàn bộ mùa giải này trôi đi ư, hay chúng tôi sẽ đứng dậy và chiến đấu cho chức vô địch?  Chúng tôi đã từng ở trong hoàn cảnh này trước đây và chúng tôi có kinh nghiệm trong phòng thay đồ để đứng dậy sau thất bại”, Gibson cho hay.

Tài năng trẻ của M.U cũng nhấn mạnh rằng chiếc thẻ đỏ của Rafael chính là bước ngoặt của trận lượt về, nhưng Gibson cũng thừa nhận rằng M.U chỉ còn biết tự trách mình vì đã để tuột mất cơ hội trong tầm tay.

“Chiếc thẻ đỏ của Rafael trong hiệp 2 chính là một bước ngoặt quan trọng của trận đấu. Bayern được đá hơn người khiến chúng tôi phải lui lại và phòng ngự trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Chúng tôi đã phải chịu quá nhiều sức ép và tỏ ra mệt mỏi. Chúng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ đi tiếp sau khi dẫn 3-0, nhưng vì những sai lầm ngớ ngẩn, chúng tôi đã bị loại”, Gibson nhận định.

Vũ Mạnh (Theo AFP)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN