thethaovanhoa.vn

Trung vệ Nguyễn Minh Đức: Người không biết “đốn củi”

07/04/2010 14:02 GMT+7

Là sản phẩm của bóng đá Nghệ An, chơi ở vị trí trung vệ (hoặc thi thoảng là tiền vệ phòng ngự), nhưng sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp của Minh Đức chưa một lần phải nghỉ thi đấu hoặc rời sân do thẻ phạt.

(TT&VH) - Là sản phẩm của bóng đá Nghệ An, chơi ở vị trí trung vệ (hoặc thi thoảng là tiền vệ phòng ngự), nhưng sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp của Minh Đức (cấp CLB, cũng như ĐTQG) chưa một lần phải nghỉ thi đấu hoặc rời sân do thẻ phạt. Một thông số đáng để tất cả lưu tâm và nó chứng minh rằng, trong bóng đá vẫn còn đó những hình tượng đẹp.

Cho đến thời điểm này của mùa bóng 2010, Minh Đức mới chỉ một lần phải “ăn” thẻ vàng. Nhưng đó là quyết định cảm tính của trọng tài Phùng Đình Dũng, trận đấu SLNA – XM.HP (vòng 3, XM.HP thắng ngược 4 – 2). Pha bật nhẩy – tranh chấp trên không với Vidovic, là một tình huống bình thường. Xem chiếu chậm trên truyền hình, thì Minh Đức thậm chí chưa chạm vào người Vidovic. Rajko Vidovic mất trụ, té ngã và trọng tài Dũng nghĩ rằng Đức đã phạm lỗi. Tất nhiên, Minh Đức không biện minh cho mình, bởi quyết định của trọng tài được đưa ra trong tích tắc.


Minh Đức trưởng thành từ lò Sông Lam, nhưng không phải máy chém

Người ta vẫn mặc định rằng, muốn chơi tốt ở các vị trí hậu vệ hay tiền vệ phòng ngự (với nhiệm vụ đánh chặn), cầu thủ hẳn phải được học cách chặt chém?! Đó có thể là một pha “tắc” bóng giải nguy hoặc nữa là ngăn cản trái phép, hòng không cho tiền đạo đối phương tiếp cận cầu môn. Những pha phạm lỗi bất khả kháng (ở ngoài vòng cấm), trong những tình huống như thế, cũng dễ dàng được thông cảm. Nhưng, người ta vẫn có thể làm khác và làm tốt hơn, mà không cần phải phạm lỗi. Đức khác với phần còn lại ở điểm này.

Tư cách cầu thủ được thể hiện trên sân cỏ và  nếu soi lại cả mùa giải năm ngoái, trung vệ XM.HP (đội bóng có lẽ chỉ xếp sau SLNA và NaviBank.SG với lối đá rắn và rát), Nguyễn Minh Đức, chỉ 1 lần nhận thẻ vàng. Đức, nếu không dính chấn thương, đã luôn đá chính và đá tốt. Điều đó đảm bạo một hệ số đủ an toàn, để các HLV gửi gắm niềm tin. Thế nên, ngay ở mùa giải năm nay, khi XM.HP mới có thêm trung vệ ngoại John Wole, Minh Đức vẫn giữ được vai trò thiết yếu của mình, trước khu vực cấm địa của đội bóng chủ sân Lạch Tray.


Đức có thể chưa có “số” so với Huy Hoàng, Như Thành hay Phước Tứ ở cùng vị trí, nhưng rõ ràng hậu vệ  đa năng của XM.HP luôn điềm tĩnh hơn, và biết cách thoát ra khỏi những điểm nóng, mà vẫn “bình an vô sự”. Đó là một trong những lý do giúp Minh Đức có được niềm tin tuyệt đối nơi các đời HLV tại XM.HP và nữa, anh đang là hình tượng số 1 trong mắt các CĐV Hải Phòng, dù chỉ mới xách giầy ra xứ hoa phượng đỏ lập nghiệp được hơn một mùa giải. Các đồng đội của Đức, đều thừa nhận điều này.


“Tôi từng một lần hiểu không đúng chức năng và đã phạm sai lầm. Đó lại là trận đấu với Hải Phòng, trong khuôn khổ vòng loại một giải đấu trẻ năm 2005. Nghiệp cầu thủ quý nhất đôi chân. Khi mình làm ai đó chấn thương, hẳn cũng chẳng vinh quang gì. Tôi không cho rằng “tắc” đối thủ là giải pháp hay nhất, giúp mình đảm bảo vị trí”, Minh Đức nói. Số ít người Hải Phòng rất háo thắng, khoái sự mạnh mẽ trên sân bóng, nhưng không ai nghĩ Đức là một người mặc váy đá bóng. Đó là trình độ và cả đức độ.


TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN