Có lẽ không có quá nhiều điều để nói về kết quả trận lượt về tứ kết Champions League giữa Barcelona và Arsenal. Đơn giản vì đối với Arsenal, “cái chết” này đã được báo trước!
(TT&VH Online) - Có lẽ không có quá nhiều điều để nói về kết quả trận lượt về tứ kết Champions League giữa Barcelona và Arsenal. Đơn giản vì đối với Arsenal, “cái chết” này đã được báo trước!
Không quá nhiều người dám nghĩ vào một kết quả có lợi cho Arsenal trong trận đấu tứ kết lượt về với Barcelona rạng sáng nay, trừ những CĐV trung thành của đội bóng thủ đô London nước Anh. Và sự thật thì tất cả đã có câu trả lời. Đội mạnh hơn cũng đã thắng đội yếu hơn. Barcelona đã hạ đo ván Arsenal trên sân nhà Nou Camp trước sự vui mừng khôn tả của những CĐV nhà. Họ đang băng băng trên con đường bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.
Các cầu thủ Arsenal (áo trắng) đã nhận được một kết cục được báo trước khi đối đầu với Barca
Sự tỏa sáng quá ấn tượng của Lionel Messi đã khiến “những khẩu thần công” nát vụn. Sau khi trận đấu này kết thúc, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã phải lên tiếng ca ngợi tiền đạo người Argentina và cho rằng,
những gì Messi thể hiện chỉ có trong điện tử chứ không thể nào xảy ra ngoài đời thường. Nói như vậy là đủ hiểu “giáo sư” đã tâm phục khẩu phục những gì Messi và các đồng đội đã thể hiện. Ông thừa hiểu rằng Arsenal xứng đáng bị loại khỏi đấu trường châu Âu mùa giải năm nay. Điều đó như một hệ quả tất yếu cho hàng loạt những vấn đề mà đội chủ sân Emirates phải chịu từ đầu giải đến giờ.
Ở Nou Camp, nhiệm vụ của Arsenal là phải giành thắng lợi tối thiểu cách biệt một bàn và nếu có hòa thì cũng phải ghi được 2 bàn trở lên. Họ đã thực hiện được điều này ngay ở phút thứ 18 của trận đấu. Nhưng ở 72 phút còn lại họ không hoàn thành nhiệm vụ của mình, một nhiệm vụ bất khả thi.
Ở Nou Camp, Arsenal thiếu “nhạc trưởng” Cesc Fabregas, thiếu tài năng người Nga Andrei Arshavin, thiếu chân sút số 1 Robin van Persie, thiếu trụ cột trong hàng phòng ngự, William Gallas. Hàng công không có được sức mạnh lớn nhất, tiền vệ không có được sức mạnh lớn nhất, hàng thủ cũng chắp vá. Arsenal thua là phải. Đến một đội bóng mạnh và đầy đủ lực lượng trên khắp châu Âu lúc này cũng phải e dè nếu đối đầu với Barcelona chứ đừng nói đến một đội hình chắp vá của chiến lược gia người Pháp.
Xét một chút về thế trận, không khác gì nhiều lắm so với trận lượt đi. Barcelona là những người chơi lấn lướt. Chỉ có khác một chút, đó là trên sân Emirates, họ đã chủ động chơi nhanh ngay từ đầu vì cần một chiến thắng ngay lập tức. Còn lượt về, với lợi thế 2 bàn trong tay, các học trò của HLV Guardiola đã không vào cuộc gấp gáp như cách đây 1 tuần. Nhưng sau khi bị nhận một bàn thua từ pha dứt điểm của Bendtner, đồng nghĩa với việc Barcelona sẽ bị loại nếu tỷ số được giữ nguyên, họ đã tái hiện những “cơn sóng thần” đã xảy ra ở Emirates hôm thứ 4 tuần trước. Và tiếc cho Arsenal là lần này các cầu thủ Barcelona lại làm tốt hơn nhiều so với lần trước. Almunia không còn cơ hội để giúp số lượng CĐV ít ỏi đến từ xứ sở sương mù có mặt trên sân Nou Camp được vui mừng với những pha cản phá xuất thần giống như trận lượt đi.
Xét cho cùng, Barcelona xứng đáng đi tiếp với những gì đã thể hiện ở cả hai trận đấu. Họ hòa trên thế thắng trong trận lượt đi, và “vùi dập” đối thủ ở lượt về. Còn Arsenal, đã có những lời động viên đối với họ trước khi trận đấu này diễn ra, nhưng trong thâm tâm, chắc hẳn số đông đều nghĩ đến một kết cục xấu dành cho đội bóng nước Anh. Một kết cục đã được báo trước của một đội hình trẻ, chơi hoa mỹ, nhưng chưa đủ để làm nên chuyện ở đấu trường khắc nghiệt như Champions League.
Hải Anh