
Việt Nam – Myanmar 8-1: Dễ như trở bàn tay
Trước một đội bóng kém một bậc về trình độ, ĐT futsal VN đã dễ dàng đánh bại Myanmar với tỷ số 8-1 trong trận ra quân…
(TT&VH) - Trước một đội bóng kém một bậc về trình độ, ĐT futsal VN đã dễ dàng đánh bại Myanmar với tỷ số 8-1 trong trận ra quân…Tuy nhiên, vẫn chưa nhận ra nhiều sự thay đổi hay tiến bộ ở ĐT futsal VN, bởi đối thủ của thầy trò ông Sergio Gargelli tỏ ra quá yếu kém trong cả cách thức tổ chức lối chơi cũng như kĩ thuật cá nhân. Sớm vượt lên dẫn điểm do công của Htein Lin (7), nhưng rất nhanh chóng, Myanmar lại để Việt Nam dễ dàng tìm bàn gỡ chỉ ít phút sau đó (người lập công là Trương Quốc Tuấn). Ngay sau đó là bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Hoàng Giang rồi 3-1 của Trọng Thiên.
Việt Nam (trái) tỏ
ra quá mạnh so với Myanmar. Ảnh: Quang Nhựt Suốt hiệp 2, trái bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của Myanmar. Với kinh nghiệm, cũng như khả năng tư duy kĩ, chiến thuật vượt trội, Việt Nam chẳng mấy khó khăn để dồn đối thủ vào thế chống đỡ. Và dù không tung ra hết sức, cũng như mảng miếng, song các học trò của ông Sergio Gargelli cũng dễ dàng ghi thêm 5 bàn thắng nữa với 1 cú đúp của Hà Bảo Minh. 3 bàn còn lại do công của Quốc Tuấn, Quốc Bảo, Anh Dũng.Ở trận đấu trước đó, Malaysia đã vượt qua Philippines với tỷ số 5-3. Hôm nay, tại NTĐ Phú Thọ, giải vô địch futsal Đông Nam Á 2010 sẽ tiếp tục diễn ra với 2 cặp đấu:
14h, Việt Nam- Philippines16h, Indonesia- MyanmarT.Điền
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN