thethaovanhoa.vn

Blog Bóng đá: Hư chiêu

05/04/2010 11:33 GMT+7

Tui dám cá 10 ăn 1 là các fan Arsenal đã bị sốc khi đội bóng của họ đối đầu với Barcelona trận lượt đi tứ kết Champions League giữa tuần trước.

(TT&VH) - Tui dám cá 10 ăn 1 là các fan Arsenal đã bị sốc khi đội bóng của họ đối đầu với Barcelona trận lượt đi tứ kết Champions League giữa tuần trước.

Arsenal chủ trương đá nhỏ, ít chạm với sự cơ động của Fabregas và các tiền vệ cánh năng động. Nhưng Barca là tổ sư đá nhỏ, Cesc là đàn em của Xavi và Arshavin, Walcott còn thua xa Messi. Bản sao làm sao đi đọ lại bản chính. Thế nhưng sự thật là trận đó Barca của họ đâu có thắng. Trận đấu hay nhất chỉ đổi lấy một trận hòa, rồi lỡ trận lượt về không hay nhất thì sao? Tui cứ nhớ mãi cái anh chàng thủ môn Almunia bên Arsenal. Trong hiệp 1 khung thành của anh ta phải hứng chịu gần 20 cú sút. Anh này đầu váng mắt hoa tay chân quơ quào lung tung. Nhưng kỳ lạ thay, những pha dứt điểm của Ibrahimovic, Messi, Xavi hay Pedro cứ nhè tay, chân và người của Almunia mà phang vào. Đến nỗi ta thấy có cảm giác là Barca sút trúng người ảnh chứ không phải ảnh cố tình cản phá các pha dứt điểm. Viết đến đây tui nhớ đến môn võ túy quyền. Người sử pho võ này tướng tá như anh chàng say rượu cứ loạng quạng, nhưng thiệt ra các động tác nhìn có vẻ vụng về kia lại mang tính hợp lý rất cao. Giống như Almunia trông quờ quạng vậy thiệt ra chụp bá cháy, và Arsenal lộ vô vàn sơ hở kia vẫn có thể ghi 2 bàn vào lưới Barca “hay nhất từ trước đến nay”. Cái đó dân kiếm hiệp gọi là hư chiêu.


Almunia xuất sắc cứu thua cho Arsenal từ pha dứt điểm của Xavi, ảnh AP
Nghệ thuật bóng đá, cũng như quân sự là phải binh bất yếm trá. Phải để cho người ta thấy mình yếu thì mình mới có khả năng gây bất ngờ. Lượt về ai cũng tin là Barca với lợi thế sân nhà sẽ làm gỏi Arsenal dễ như lấy đồ trong túi, nhất là khi Arsenal mất Gallas, Fabregas và Arshavin. Loạt đấu cuối tuần rồi, Barca tiếp tục phô diễn nghệ thuật tấn công khi đè bẹp đội Bilbao đến 4-1, khiến đội Bilbao với biệt danh sư tử nhìn như mấy chú mèo tội nghiệp. Còn Arsenal của Wenger tiếp tục “lộ vô vàn sơ hở” khi đá với những chú sói Wolves và mãi tới phút 94 mới “ăn rùa” nhờ anh chàng vụng về Nicklas Bendtner. Nhưng tui nghi đó cũng chỉ là hư chiêu của Wenger. Lượt về giữa tuần này, dám Barca chết bởi pho túy quyền từ xứ sương mù lắm.

Viết đến nay chực nhớ Việt Nam ta cũng có hư chiêu. Anh CV9 dọa treo giày rốt cục không treo nữa (ảnh mà treo giày là tui treo bút liền luôn). Liên đoàn bóng đá nước ta thiệt ra cũng chơi hư chiêu, chỉ giơ cao đánh khẽ, nói treo 6 trận để răn đe thế thôi chứ thiệt ra rút lại chỉ còn 3 trận. Cái này kêu bằng đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người trở lại. CV9 hối hận ăn năn và còn nghĩ đến chuyện treo giày nên phải khoan hồng để người ta còn động lực phấn đấu. Chứ đâu như dân Anh. Cuối tháng Giêng năm nay FA treo giò Ferdinand 3 trận vì lỗi đánh nguội. Ferdinand kháng án, FA nâng thành 4 trận vì tội coi thường kỷ cương kỷ luật. Dân Anh tự hào phớt tỉnh Ănglê nên mới trái tim sắt đá, còn ta luôn khoan hồng độ lượng.
Bóng đá, thiệt giống cuộc sống, có nhiều cái nhìn vậy mà không phải vậy.

BLV Đình 8

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN