thethaovanhoa.vn

Giải quần vợt nam toàn quốc mở rộng - Cúp Tanimex 2010: Minh Quân bại trận

04/04/2010 15:36 GMT+7

Nếu như con đường bước vào bán kết của Minh Quân đã quá suôn sẻ, thì đến ngày hôm qua anh đã gặp phải một “liều thuốc thử” quá liều đối với anh là Nesa Arta.

(TT&VH) - Hôm qua là một ngày thi đấu tuyệt vời, với những cặp đấu đầy gay cấn và ngang sức. Bắt đầu là trận cầu giữa Đỗ Minh Quân, tay vợt số 1 VN và Nesa Arta, tay vợt hạng 5 Indonesia. Nếu như con đường bước vào bán kết của Minh Quân đã quá suôn sẻ, thì đến ngày hôm qua anh đã gặp phải một “liều thuốc thử” quá liều đối với anh là Nesa Arta.

Séc 1, Nesa đã vượt qua Minh Quân với tỉ số 6/3. Đến séc 2, với sự cổ vũ nhiệt tình từ khán đài, Minh Quân đã thi đấu tự tin hơn và thắng lại với tỷ số 6/2, đưa trận đấu bước vào séc thứ 3 quyết định trong cái nóng gay gắt của KCN Tân Bình. Và tại séc thứ 3 này, “sức nóng” từ khán đài đã không giúp được tay vợt số 1 VN. Thắng dễ dàng 6/1, Nesa đường hoàng bước vào chung kết.

Đây cũng là lần đầu tiên Minh Quân vắng mặt tại trận chung kết ở giải Tanimex. Người xem đã tỏ rõ sự thất vọng khi chứng kiến sự thua kém về kỹ thuật lẫn thể lực của Minh Quân so với Nesa. Quân đang dậm chân tại chỗ, trong khi quần vợt VN không có lực lượng trẻ kế thừa, thay thế anh ở vị trí số 1 hiện nay.


Minh Quân bị loại ở vòng bán kết giải quần vợt nam toàn quốc mở rộng - Cúp Tanimex 2010
Tại cặp đấu bán kết đơn thứ 2, khán giả đã chứng kiến một trận thư hùng đúng nghĩa giữa Pongsiri Niroj (Thái Lan) và Christopher Rungkat, tay vợt số 1 Indonesia hiện nay. Việc kết thúc séc 1 với tỉ số 6/1 dường như quá dễ dàng cho Pongsiri, khi Rungkat có vẻ chưa kịp bắt nhịp trận đấu. Tuy nhiên, ở séc 2, Rungkat đã hồi sinh, mặc dù bị dẫn trước 4/5 nhưng anh gỡ hòa và vượt lên 6/5, rồi thắng luôn sec 2 với tỉ số 7/5, nhờ vào sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả…Việt Nam. Bước vào sec 3, một lần nữa Pongsiri lại đứng trước cơ hội chiến thắng khi lại dẫn trước 5/4, nhưng lại tiếp tục vuột mất cơ hội. Sau khi gỡ hòa 5/5 khiến Pongsiri bực tức đến nỗi quăng cả vợt, Rungkat thừa thắng xông lên và dẫn trước 6/5, người xem dường như đã nghĩ đến cái kịch bản cũ tại sec 2 sẽ lặp lại, nghĩ đến một trận chung kết toàn Indo sẽ diễn ra vào ngày 4/4.

Tuy vậy, Pongsiri đã gỡ hòa 6/6. và chiến thắng 7/4 sau loạt tie-break giành chiếc vé thứ 2 vào chung kết. Trận đấu kéo dài gần 3 tiếng này cũng đã lấy đi hết sức lực của Pongsiri, chuột rút, căng cơ toàn thân, anh phải bước ra khỏi sân đấu trên cáng cứu thương. Hình ảnh Pongsiri vắt kiệt sức mình để giành chiến thắng là một hình ảnh tương phản với hình ảnh bỏ cuộc của các tay vợt Việt Nam, mà điển hình là Quốc Khánh chỉ để dưỡng sức đánh đôi.

Vào lúc 9h00 sáng nay sẽ diễn ra trận chung kết đơn nam giữa Nesa Arta (Indonesia) và Pongsiri Niroj (Thái Lan). Vào lúc 1h chiều sẽ diễn ra trận chung kết đôi nam giữa Minh Quân - Quốc Khánh và Rungkat - Nesa. Lễ bế mạc sẽ diễn ra ngay sau đó.

Hoàng Tâm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN