thethaovanhoa.vn

Nghệ sĩ “bầu chọn” Cống hiến

02/04/2010 13:53 GMT+7

Có thể nói TP.HCM là thị trường âm nhạc sôi động nhất cả nước, nơi đây tập trung khá nhiều ca sĩ của cả 2 miền Bắc - Nam. Dưới đây là những ý kiến của các ca sĩ, nhạc sĩ TP.HCM “bình luận” về các đề cử, và cả những dự đoán của họ...

(TT&VH) - Có thể nói TP.HCM là thị trường âm nhạc sôi động nhất cả nước, nơi đây tập trung khá nhiều ca sĩ của cả 2 miền Bắc - Nam. Tiếp nối những ý kiến của các ca sĩ, nhạc sĩ Hà Nội, hôm nay chúng ta tiếp tục nghe những ý kiến của các ca sĩ, nhạc sĩ TP.HCM “bình luận” về các đề cử, và cả những dự đoán của họ...

>> Chuyên đề: Giải âm nhạc Cống hiến 2009

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện

“Tinna Tình đang cố gắng trở lại thị trường Việt Nam, dù chưa thật đặc sắc, nhưng âm nhạc có ý tưởng, cũng rất đáng mong đợi trong những năm tiếp theo, chứ chưa phải năm này. Thanh Tâm với ca khúc Một ngày mới, rồi cái cách anh hòa âm có nhiều nét sáng tạo, tôi nghĩ xứng đáng là nhạc sĩ của năm. Album của năm tôi nghĩ Saigon Radio của Hà Anh Tuấn sẽ có nhiều ưu thế, dù cuối năm tần suất xuất hiện của Hà Anh Tuấn hơi ít.

Chương trình của năm thì Người tình của Đàm Vĩnh Hưng dễ được bầu chọn nhất, vì nó được lòng nhất của công chúng, giới chuyên môn...

Riêng Ca sĩ của năm thì Cẩm Ly sẽ có cảm tình, vì giới chuyên môn và báo chí đang trân trọng cách hát dân ca của nữ ca sĩ này, công chúng, nhất là vùng sâu vùng xa lại rất mến mộ”.

Nhạc sĩ Minh Châu

“Tình hình chung của âm nhạc đại chúng trong năm qua thật sự không có những thay đổi nhiều so với năm trước. Mặt bằng hoạt động tuy khá rôm rả nhưng gần như chỉ dàn trải ở diện rộng; ngày một nhiều nghệ sĩ hơn, và mỗi nghệ sĩ theo quy luật tồn tại phải vận hành nhiều hơn, cho ra đời nhiều sản phẩm hơn. Vì thế để chọn ra những gương mặt, những sản phẩm nổi bật thật không dễ; và với mặt bằng mênh mông về “lượng” như thế, xem ra những nghệ sĩ nào có mật độ xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông sẽ dễ được chú ý hơn.

Với danh sách đề cử ở 4 hạng mục của giải Cống hiến năm nay, ta có thể thấy sự “tương đồng một cách tương đối” về cân lượng của các vị trí đề cử. Ở cả 4 hạng mục, mỗi đề cử đều có những nét đặc trưng và phong cách riêng - mà trong nghệ thuật thì không có thang tiêu chuẩn để đánh giá cái riêng nào hơn cái riêng nào. Vì thế kết quả cuối cùng phần nào sẽ phản ánh được sự chọn lựa của số đông các nhà báo về văn hóa nghệ thuật. Và với ước mong của riêng tôi, mong rằng những năm tới giải thưởng sẽ phát hiện ra được nhiều gương mặt đang âm thầm, lặng lẽ “cống hiến”, mà không chỉ nằm ở các sự kiện đình đám.

Trong những đề cử năm nay, sự đóng góp đáng nói là ở những gương mặt, những sự kiện dám lao vào những cái mới với đầy nỗ lực, thậm chí với những phiêu lưu, như Đức Tuấn với album và chương trình của anh. Nghệ thuật để phát triển rất cần những sự phiêu lưu như thế”.

Ca sĩ Mai Khôi

“Tình hình chung về âm nhạc trong năm 2009 không được “nét” cho lắm! Live show và các chương trình ca nhạc trên đài truyền hình cũng được tổ chức nhiều nhưng không mang lại tiếng vang lớn và tạo ra những dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả và giới chuyên môn.

Tuy nhiên lướt qua bảng danh sách đề cử giải Cống hiến năm nay, tôi thấy tất cả các đề cử đều rất có lý; những nhân vật, những live show và những album được đề cử trong năm nay đều đã thực sự cố gắng rất nhiều để cống hiến cho làng nhạc Việt Nam trong thời kỳ hỗn loạn những giá trị hư - thực. Nhìn bảng đề cử thì tôi nghĩ album Music Of The Night của Đức Tuấn nên được giải Cống hiến. Chị Thanh Lam nên nhận được giải Ca sĩ của năm. Nhạc sĩ Thanh Tâm nên nhận được giải Nhạc sĩ của năm vì anh có tài năng thực sự về âm nhạc. Chương trình Bài hát Việt rất nên nhận được giải Chương trình của năm, vì đây là chương trình duy nhất vẫn luôn được khán giả quan tâm sau ngần ấy năm thực hiện trên sóng truyền hình”.

Ca sĩ Phương Thanh

“Tôi rất lấy làm tiếc vì năm qua không dành nhiều thời gian để theo dõi các sự kiện âm nhạc một cách sâu sắc, nhưng nhìn bề nổi thì đây cũng là năm khá rộn ràng bởi một vài sự kiện.

Có 2 điều khó cho việc bầu chọn để trao giải Cống hiến Âm nhạc (theo tiêu chí của giải này) đó là, nếu quá chuyên môn thì lại xa rời công chúng, mà quá gần công chúng thì lại xa rời giới chuyên môn.

Những cái tên như Thanh Lam, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn tôi nghĩ họ không chịu chiều theo số đông công chúng đâu, mà công chúng phải chạy theo họ. Chương trình của năm thì Bài hát Việt sẽ có ưu thế vì truyền hình phủ sóng cả nước, dù giới chuyên môn thì sẽ thích Music Of The Night. Ca sĩ của năm có lẽ là cuộc “so kè” của Cẩm Ly (lợi về công chúng) và Đức Tuấn (được lòng giới chuyên môn nhiều hơn), cả hai đều có sự kiện trong năm; tuy vậy, ở đây báo chí sẽ là người quyết định, nếu họ đứng về phía nào thì phía ấy sẽ có giải, dù công việc lại buộc họ phải dung hòa cả hai phía công chúng và chuyên môn.

Riêng Nhạc sĩ của năm, tôi quan niệm họ phải có được bài hát nổi trội trong năm, nếu xét như vậy, năm nay tôi sẽ không dự đoán bất kỳ ai cả...”.

Văn Bảy - Hoàng Nhân (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN