thethaovanhoa.vn

Việt Nam với World Cup – Nam Phi 2010: Bóng đá dành cho tất cả

02/04/2010 12:46 GMT+7

Chủ tịch FIFA Blatter ủng hộ công thức luân phiên quyền tổ chức VCK World Cup qua các châu lục, đã biến giấc mơ được tổ chức VCK World Cup 2010 của châu Phi trở thành hiện thực.

(TT&VH) - Chủ tịch FIFA Blatter ủng hộ công thức luân phiên quyền tổ chức VCK World Cup qua các châu lục, đã biến giấc mơ tưởng như mãi là mơ của người Nam Phi nói riêng và châu Phi nói chung được tổ chức VCK World Cup 2010 đã trở thành hiện thực. Nghĩa là bóng đá dành cho tất cả. Ở một tầm mức thấp hơn, ở Việt Nam, một cậu bé có hoàn cảnh đặc biệt, một thiếu niên không sinh ra trong gia đình thể thao và cũng chưa bao giờ ăn tập, cũng đang tiến rất gần tới Nam Phi.

Một sự kiện chúng tôi đã từng đưa tin, “Đường đến FIFA World Cup Nam Phi 2010” do công ty Coca-Cola Việt Nam cùng VFF và VTV phối hợp tổ chức đã kết thúc đợt thử thách, tuyển chọn cuối cùng vào những ngày cuối tháng Ba, đã chấm được 24 gương mặt từ hơn 1000 thí sinh tham dự từ vòng sơ loại. Điều đáng nói, có những chiến thắng thực sự bất ngờ và đôi chỗ giống như chuyện cổ tích.

Một trong số 24 người ấy, có Lê Văn Kiên, 15 tuổi, lớn lên trong sự nghèo khó và vắng cha khi em mới 3 tuổi. Sống cùng với mẹ trong gian bếp của ông bà ngoại ở huyện ngoại thành Đông Anh, Hà Nội, đôi khi giấc ngủ không tròn trịa vì những lần mẹ dậy từ 4h sáng đi bán rau, và hằng ngày Kiên chỉ được chơi bóng theo kiểu “tranh thủ” xong việc nhà. Vào Sài Gòn với Kiên đã là ước mơ. Có thể được bay sang Nam Phi,  được gặp gỡ các ngôi sao hàng đầu thế giới giống như câu chuyện viễn tưởng với em. Thực ra, Kiên cũng từng có quãng thời gian theo đuổi đam mê đá bóng, nhưng rồi phải chia tay lớp năng khiếu Thể Công chỉ vì dinh dưỡng mà em được gia đình chu cấp ngày ấy không đủ.


 Tuyển thủ QG Phan Thanh Bình chỉ dẫn kỹ năng chơi bóng cho các thí sinh.

Người thứ hai chúng tôi gặp là một cậu bé ở thành phố, học trường THCS Nguyễn Du (Hà Nội), tên Việt Anh. Nhưng em không phải là con nhà nòi thể thao, chỉ chơi bóng trong đội của trường. Vậy mà Việt Anh không quá kém cỏi so với những “đối thủ” ăn tập đàng hoàng đến từ Đà Nẵng hay TP HCM.

Và dù phải cạnh tranh với những thí sinh được đào tạo chuyên nghiệp như vậy, nhưng Việt Anh vẫn cho rằng đây là  một cuộc thi hết sức công bằng, học được nhiều điều, và hồi hộp nghĩ tới một ngày nào đó có thể trở thành cầu thủ.

Như bao học viên khác, Kiên và Việt Anh còn có thể “học mót” kỹ năng chạy cắt mặt dứt điểm của Thanh Bình, vê bóng bằng gầm giày như làm xiếc của Philani (người Nam Phi, đang khoác áo Bình Dương) để thoát khỏi sự kèm cặp của các trung vệ trong phạm vi hẹp. 2 tiền đạo này là đại sứ thương hiệu trong lĩnh vực thể thao của Coca-Cola.

Trong quãng thời gian ngắn ngủi ở Thành Long (TP HCM), 24 em cũng đã được chia thành 2 đội (mỗi đội 12 em) để được huấn luyện chuyên môn bóng đá cơ bản, vượt qua các vòng thử thách và thi đấu đối kháng trực tiếp, dưới sự dẫn dắt của HLV Triệu Quang Hà cùng Phan Thanh Bình và Philani.

Sẽ chỉ có  12 em được đi Nam Phi mùa Hè tới. Sẽ rất quyết liệt, nhưng nếu có ai đó giống ở hoàn cảnh như Việt Anh hay Lê Văn Kiên, được đi đến Nam Phi, cũng không bất ngờ. Suy cho cùng tiêu chí của một trại Hè mà các nhà tổ chức thực hiện, nơi  các bạn trẻ khắp hành tinh tụ hội về Nam Phi trong ngày hội bóng đá thế giới 4 năm mới có 1 lần, cũng là cho-tất-cả.

Xuân Trường

Khán giả truyền hình sẽ quyết định 12 gương mặt nào sẽ giành suất đi Nam Phi tham dự “Hội trại bóng đá toàn cầu Coca-Cola Nam Phi 2010” vào tháng 6 tới đây thông qua các chương trình truyền hình thực tế do VTV thực hiện, ghi lại hình ảnh tập luyện, thử thách và thi đấu của 24 ứng viên và phát sóng trên VTV3. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng có cơ hội giành một suất đến Nam Phi cùng cuộc thi “Ăn Mừng Bất Tận” qua việc truy cập trang web http://www.coca-cola.zing.vn/ và đăng tải video clip ăn mừng bàn thắng do chính mình biểu diễn và ghi hình. Người có clip ăn mừng bàn thắng sáng tạo và ấn tượng được số bình chọn cao nhất trên trang web này sẽ giành được một suất đến Nam Phi cùng 12 tài năng bóng đá trẻ.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN