
Giải quần vợt Sony Ericsson mở rộng: Hấp dẫn vòng bán kết
Miami đã trải qua một ngày thi đấu bình lặng khi các ứng cử viên sáng giá (còn lại) đều đã ghi tên mình vào vòng bán kết.
(TT&VH) - Miamiđã trải qua một ngày thi đấu bình lặng khi các ứng cử viên sáng giá (còn lại) đều đã ghi tên mình vào vòng bán kết. Việc Kim Clijsters tái ngộ Henin, hay Nadal chạm trán Roddick đều hứa hẹn một vòng bán kết thực sự hấp dẫn.
Việc hai cô gái vàng của quần vợt Bỉ so tài với nhau ở bán kết Sony Ericsson mở rộng là điều đã được tiên đoán từ lễ bốc thăm phân cặp. Nhưng ở một giải đấu mà những bất ngờ xảy ra như cơm bữa, việc bộ đôi này đúng hẹn vẫn được xem là những thành tích hết sức đáng nể. Hồi tháng Giêng, ngay trong lần đầu tái xuất, Henin đã chạm trán chính Kim Clijsters ở chung kết giải Brisbane mở rộng và bây giờ sẽ là cơ hội để cô trả món nợ ấy.
Nadal đụng Roddick ở bán kết giải Sony Ericsson 2010, ảnh Getty Tham dự giải đấu năm nay với suất đặc cách, song Henin đã cho thấy bản lĩnh của tay vợt cựu số một thế giới khi giành 4 trận thắng liên tiếp mà không thua một set nào. Trận tứ kết hôm qua với hạt giống số 2 Wozniacki là liều thuốc thử mạnh nhất đối với Henin, và cô đã giành chiến thắng với tỷ số 6-7 (5), 6-3, 6-4. Bước ngoặt cho cuộc lội ngược dòng này là hai break quan trọng mà tay vợt người Bỉ giành được ở game thứ 8 trong set thứ hai, và game thứ ba trong set quyết định.
Mặc dù đang có thành tích khá ấn tượng từ đầu giải, 16 thắng - 3 thua, song điều Henin khao khát nhất là một chức vô địch thì vẫn chưa thực hiện được. Và bây giờ cô chỉ còn cách mục tiêu ấy hai trận thắng nữa. Chướng ngại vật thứ nhất là đồng hương Kim Clijsters, người vừa đánh bại Samantha Stosur (9) 6-3, 7-5 và vẫn chưa để thua một set nào từ đầu giải. Đây là một cuộc đối đầu đầy duyên nợ (Henin đang dẫn 12-11), bởi cả hai đã quá hiểu nhau. Họ cùng được đào tạo từ một cái nôi, nổi lên cùng thời, từng ở ngôi số một thế giới, và dĩ nhiên, đều từng sát cánh trong màu áo ĐT Bỉ vô địch Fed Cup. Ở Miami, người thắng sẽ chơi trận chung kết với Venus Williams (3) hoặc Marion Bartoli (13).
Ở nội dung đơn nam, hạt giống cao nhất còn sót lại là Rafael Nadal (4) đã thoát khỏi vết xe đổ của các ông lớn khi quật ngã Jo-Wilfried Tsonga (8) 6-3, 6-2 trong một trận đấu mà anh đã cứu toàn bộ 8 breakpoint, và khai thác tối đa điểm yếu từ những cú trái tay của đối thủ người Pháp. Tại bán kết, Nadal sẽ chạm trán niềm hy vọng số một nước chủ nhà Andy Roddick (6), tay vợt đã vượt qua Almagro sau hai set với cùng tỷ số 6-3. Cặp bán kết còn lại sẽ được quyết định sau hai trận tứ kết muộn Soderling (5) - Youzhny (13) và Berdych (16) - Verdasco (10).
P.Chi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN