thethaovanhoa.vn

“Bức tranh giao thông” thời… hội nhập!

04/04/2010 08:53 GMT+7

Ở Việt Nam hiện thời trong… 2 ngày! Mỗi ngày, đều đều, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của khoảng 35 người, chưa kể hàng chục người khác bị thương.

(TT&VH Cuối tuần) - Cách đây không lâu, cả thế giới và tất nhiên cả Việt Nam, phát hoảng vì đại dịch H5N1, tưởng đâu nhân loại sắp… “tiêu” mất rồi (!) Nhiều biện pháp mạnh và nóng, nhiều cuộc họp, nhiều tiền của đã được chi ra để ngăn chặn đại dịch. Ở nước ta, đáng tiếc đã có nhiều người chết vì đại dịch này. Thực ra không nên so sánh, nhưng sự thật vẫn là sự thật: Số người chết vì đại dịch đó chưa bằng số người tử vong vì tai nạn giao thông ở Việt Nam hiện thời trong… 2 ngày! Mỗi ngày, đều đều, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của khoảng 35 người, chưa kể hàng chục người khác bị thương. Nhiều vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi cùng lúc mạng sống của hàng chục người. Thiệt hại về tai nạn giao thông mỗi năm khoảng 1 tỷ USD (xấp xỉ 19.000 tỉ đồng), đủ để xóa đói giảm nghèo cho vài triệu dân.



Chùm tranh Khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn và Xe khách đường dài
 của Lê Anh Phong (LAP) - giải nhì

“Ăn, mặc, ở, đi lại là 4 vấn đề quốc kế dân sinh “, các cụ đã dạy thế. Già trẻ, trai gái, từ thường dân đến nguyên thủ quốc gia, ai cũng phải đi lại. Thời phát triển kinh tế, thời hội nhập, toàn cầu hóa, con người càng phải thường xuyên đi lại, và không những chỉ đi mà còn phải chạy, phải bay: Thời của tốc độ… Dân ta tự hào chuyển đổi từ chiếc xe đạp cà tàng sang xe máy, ô tô hạng “oách” của thế giới. Ấy thế mà ra khỏi nhà là người ta cứ “như gà mắc tóc”: Xe nhiều, đường thì bé, lại đầy lô cốt, hết đào rồi lấp, hết lấp lại đào, có nhẫn nhịn nhất cũng phát khùng vì bị kẹt xe, vì bụi bặm; sợ nơm nớp vì không biết lúc nào mình hay người thân của mình sẽ là nạn nhân của tai nạn giao thông; thất vọng mỗi khi nghe nhiều cơ quan chức năng phân tích, giải trình, hứa hẹn giải quyết vấn đề quốc nạn giao thông… Toàn ở thể tương lai, và còn nhiều mịt mùng lắm…

Lễ trao giải và triển lãm diễn ra
tại Hà Nội và TP.HCM

Lễ trao giải và triển lãm các tác phẩm tiêu biểu dự giải đã diễn ra vào ngày 1/4/2010 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội. Lần đầu tiên, Giải Biếm họa sẽ được đưa vào triển lãm tại TP.HCM, dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 5/2010 tới đây. Triển lãm sẽ kết hợp trao giải cho một số tác giả đoạt giải ở phía Nam.

Bởi vậy, nói đến giao thông Việt Nam, không người nào, kể cả Ta lẫn Tây ở Việt Nam, là không quan tâm. Thế nên khi cuộc thi tranh Giải biếm họa báo chí Việt Nam lần thứ II - Cúp Rồng Tre, với chủ đề “Giao thông thời…hội nhập” được tổ chức, thì các họa sĩ biếm và rất nhiều người yêu thích biếm họa đã hăng hái vào cuộc ngay. Đề tài này thiết thân, gắn liền với cuộc sống hàng ngày của họ. Không ít người trong số các họa sĩ tham gia cuộc thi này cũng đã từng có trải nghiệm “để đời” với tai nạn giao thông (may mà còn sống sót, may mà chưa mang thương tật vĩnh viễn!).

Gần 400 tranh về một đề tài, không dễ. Một bức tranh toàn cảnh về Giao thông Việt Nam đương đại với gần 400 ý tưởng: Táo bạo, bất ngờ, thâm thúy, cay chua mà hài hước, xem muốn khóc, rồi lại muốn cười…Tiếng cười đại chúng, lạc quan theo cái cách của biếm họa. Chắc chắn các vị cán bộ, các cơ quan chức năng liên quan đến giao thông vận tải có thể học hỏi được không ít điều “bổ ích”  từ các họa sĩ biếm tại cuộc triến lãm tranh của kỳ Giải này. Và biết đâu đấy: Không khéo mà lần này lại có họa sĩ biếm sẽ được… “thăng quan tiến chức” nhờ ý tưởng của mình!?


Đón khách quốc tế của Hoàng Dự (Dím) - Giải khuyến khích
Nhưng, các họa sĩ biếm Việt Nam trong cuộc thi lần này sẽ được đón nhận một tin vui bất ngờ: Tiếp nối thành công tốt đẹp của Giải biếm họa báo chí Việt Nam lần thứ nhất (năm 2008); nhằm khuyến khích phát triển phong trào Biếm họa Báo chí Việt Nam; trên cơ sở chất lượng, số lượng tranh tham gia Giải biếm họa báo chí Việt Nam lần thứ hai - Cúp Rồng Tre; theo đề nghị của Ban Tổ chức và Hội đồng giám khảo, Hội nhà Báo Việt Nam đã quyết định tặng Giải thưởng Đặc biệt dành cho tác giả có nhiều tác phẩm chất lượng cao tham gia giải lần này và đã được đăng báo trong 2 năm vừa qua (2008 - 2009). Giá mà tới đây Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng sẽ có những sáng kiến riêng để tôn vinh Biếm họa, tôn vinh các Họa sĩ biếm, những hội viên từ bấy lâu nay của họ!

Hoan hô! Giới biếm họa Việt Nam vui mừng vì sau hàng chục năm, tranh biếm họa Việt Nam mới lại được một tổ chức có uy tín của Việt Nam mua. Điều này làm các họa sĩ biếm lão thành nhớ lại cái thời hoàng kim của biếm họa trong cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp, trong chiến tranh chống Mỹ, trong thời kỳ đổi mới, tranh biếm họa của các họa sĩ biếm họa Việt nam được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, các tổ chức nước ngoài mua với số lượng không nhỏ.

Trong thời gian chấm giải, Ban tổ chức - báo Thể thao & Văn hóa đã thường xuyên nhận được nhiều câu hỏi của rất nhiều bạn đọc quan tâm đến biếm họa: Bao giờ công bố kết quả giải thưởng? Có triển lãm không? Triển lãm ở những đâu? Triển lãm trong bao lâu?... Thiết nghĩ, đây chính là niềm hạnh phúc nhất dành cho những người tham gia tổ chức nói chung và báo Thể thao & Văn hóa nói riêng: Sự quan tâm sâu sát của người xem đối với biếm họa nước nhà. Và để đáp ứng niềm mong đợi đó, năm nay, lần đầu tiên, Giải sẽ được triển lãm cả ở TP.HCM.

Xin được nói lời cảm ơn chân thành đến tất cả các tác giả tham gia Giải biếm họa báo chí Việt Nam lần thứ hai - Cúp Rồng Tre đã nhiệt tình đem lại cho người xem trên cả nước những tiếng cười - “báu vật của cuộc đời”.

LỜI CẢM ƠN

Ban tổ chức Giải biếm họa báo chí Việt Nam lần thứ II - Cúp Rồng Tre, với chủ đề “Giao thông thời…hội nhập” xin chân thành cảm ơn tất cả các họa sĩ đã nhiệt tình tham gia gửi tranh dự thi. Sau hơn 5 tháng phát động cuộc thi, chúng tôi đã nhận được khoảng 400 tác phẩm của gần 80 tác giả gửi đến từ khắp mọi miền đất nước.

Ban tổ  chức chân thành cảm ơn Hội Nhà báo Việt NamThông tấn xã Việt Nam, hai cơ quan đồng bảo trợ quan trọng cho Giải. Chân thành cảm ơn các thành viên Hội đồng Giám khảo đã làm việc công tâm, hết mình để chọn ra những tác phẩm xứng đáng nhất.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các Nhà tài trợ: Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn Hóa Đan Mạch - Việt Nam, CDEF (Cultural Development and Exchange Fund); Quỹ Ford tại Việt Nam (Ford Foundation); Hội đồngAnh (British Council); Chân thành cảm ơn Hội Mỹ thuật Việt Nam, Nhà Xuất bản thông tấn, Trung tâm triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Nhà triển lãm 29 Hàng Bài/Hà Nội; các Cố vấn Nghệ thuật: Kiến trúc sư, họa sĩ Lý Trực Dũng và họa sĩ Trần Lương, Nhà điêu khắc Trần Đức Sĩ cùng nhiều các đơn vị, tổ chức và cá nhân khác đã ủng hộ về vật chất cũng như thời gian, sáng kiến, tinh thần... vào thành công tốt đẹp của Giải biếm họa báo chí Việt Nam lần thứ II.

BTC

HS Biếm họa Lý Trực Dũng (Chủ tịch Hồi đồng giám khảo)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN