Bình Dương không phải là mảnh đất để HLV Lê Thụy Hải khởi nghiệp. B.BD cũng không là CLB đầu đời của trung vệ Vũ Như Thành. Nhưng sân Bình Dương hẳn phải là vũ đài để cả 2 người họ thăng hoa.

|
Sổ tay: Lịch sử thuộc về ông
Hải “lơ” Vòng 16, V-League
2009, ông Hải “lơ” dẫn quân Thể Công trở lại Bình Dương và có chiến
thắng thuyết phục 4 – 1, trước đội bóng cũ (lúc này được dẫn dắt bởi HLV
Mai Đức Chung, người rất hợp cạ với Lê Thụy Hải khi 2 người còn chung
tay trên bình diện tuyển U22 QG, đá Merdeka Cup). HLV Lê Thụy Hải lại
lập công lớn. Cho đến lúc này, câu
hỏi rằng các học trò cũ ở B.BD có cố tình giúp bố Hải một tay, trong
bối cảnh mà Thể Công trong cơn khủng hoảng, hay không, vẫn chưa có câu
trả lời thỏa đáng. Thực tế, Thể Công ở vòng 3 (thời điểm ông Hải chưa
chính thức nắm đội bóng này), cũng đã thắng dễ B.BD 3 – 1 ở Hàng Đẫy còn
gì?! Nhưng, có những biểu
hiện rất lạ, ở lần tái đấu khi ấy. Phong Hòa (người đá hậu vệ phải thay
Quang Thanh) đã mất tích trong 2 bàn thua chóng vánh, với cùng một kịch
bản là cú ra chân ở thế không bị ai kèm của Xuân Thành, cầu thủ đá tiền
vệ ở trận này. Thế Anh lại mắc sai lầm, hệt như trận lượt đi và biếu
không cho đối thủ 1 bàn thắng. Và nhiều tình tiết khác nữa. Ông Hải “lơ” không
cười theo kiểu hả hê, sau khi trận đấu kết thúc. Ông cho rằng chiến
thắng cho Thể Công là hợp lý, với cách bố trí những tiền đạo ảo trên
sân, khiến hàng phòng ngự của B.BD bị lỗi nhịp, vì không biết kèm ai.
“Nếu đối phương (B.BD) chỉ biết mắc sai lầm và sai lầm, thì hóa ra các
anh đã phủ nhận những nỗ lực của Thể Công rồi?! Chúng tôi đá và bắt họ
phải bộc lộ những sai lầm đấy”, lời ông Hải khinh khỉnh, ở buổi họp báo
sau trận đấu. Phải, chân lý luôn
thuộc về kẻ thắng. Lịch sử ở sân Bình Dương đã lưu danh ông Hải “lơ”.
Nhưng, NV.B của HLV Lê Thụy Hải bây giờ không phải là Thể Công 1 năm về
trước và hoàn cảnh lúc này cũng khác. V.NB chỉ ngang ngửa với B.BD về
mặt điểm số trên bảng xếp hạng (11 so với 10), chứ chưa có “tuổi” để so
bì về đẳng cấp. Một trận đấu được quyết trong 90 phút, đó là điều kiện lý tưởng để đội bóng bị đánh giá yếu hơn làm điều gì đó dị thường. Nhưng chỉ cần B.BD chơi đúng với đẳng cấp của họ, e là câu chuyện sẽ rất khác. Khó có hoa hồng cho ông Hải “lơ” ở lần trở lại thứ 2. |