thethaovanhoa.vn

Khi Sao ăn "Cá tháng Tư"

01/04/2010 00:05 GMT+7

Ngày Cá tháng Tư, nhiều "sao" cũng rắp tâm đi thả cá nhưng rồi cũng không ít người phải tự ăn cá tháng Tư...

(TT&VH Online) - Cùng nghe các "sao" Việt tâm sự về những kỷ niệm đáng nhớ trong ngày "Cá tháng tư" cũng như quan điểm của họ về vấn đề "nói dối".

Ca sĩ Ngô Kiến Huy: Năm ngoái Huy bị chính người thân trong nhà cho ăn “Cá tháng 4”. Sau khi diễn xong, Huy nhận được tin nhắn của bố mẹ “Lên Thanh Đa ăn tiệc”. Hì hục chạy xe lên, xa ơi là xa. Đến nơi không tìm thấy ai. Gọi điện hỏi lại thì bố mẹ nhắn “Về nhà, chuyển địa điểm rồi”. Lại lật đật chạy về nhà mới phát hiện bị bố mẹ lừa. Không ngờ các cụ xì tin thế. Năm nay, Huy đang nghĩ ra cách để “lừa” lại ba mẹ…
Ca sĩ Hòa Mi: Năm ngoái mải lo đề phòng bạn bè cho mình ăn quả lừa nên Mi đã trở thành “nạn nhân” của bố mẹ. Hôm đó bố mẹ hứa sẽ tặng cho Mi một món quà thật lớn và đã chuẩn bị sẵn rồi. Mi mất ngủ nguyên cả đêm vì hồi hộp chờ đón món quà đó. Thế nhưng nguyên một ngày chờ không thấy điều gì đặc biệt hết. Cuối ngày, bố mẹ cười phá lên thì Mi mới biết bố mẹ vừa cho ăn cá...Tháng Tư.
Diễn viên Thanh Vân "Ốc": Nạn nhân của Vân cách đây 7 năm chính là đạo diễn, diễn viên Đức Thịnh. Anh chàng đạo diễn lúc đó rất ngu ngơ và khù khờ chứ không “quái” như bây giờ đâu. Hôm đó, Vân gọi điện nói sắp tới nhà anh chơi, bắt anh ra tận đầu ngõ đứng chờ. Khổ thân anh chàng tin thật nên đội nắng chang chang ra ngoài đợi gần nửa tiếng đồng hồ…. Giờ thì chắc khó ai lừa được anh Đức Thịnh nữa.
Còn bản thân Vân hay bị người trong nghề lừa đi diễn vào ngày Cá tháng Tư. Nhiều lần chạy lên sân khấu mới phát hiện ra mình bị lừa, không có lịch diễn hôm đó. Vân chỉ thích đem những chuyện vui vui để đùa ngày này. Những trò đùa như tung tin bị tai nạn, ốm đau Vân không thích. Vì người thân nghe những điều đó sẽ rất lo lắng và có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nữa.
Ca sĩ Quốc Thiên: Cách đây mấy năm, bố của Thiên rất mong cả nhà sẽ được đi ra nước ngoài sinh sống. Hôm đó Thiên đã lừa cả nhà là có giấy tờ của đại sứ quán đồng ý cho xuất cảnh khiến ai cũng mừng rỡ. Nhưng khi phát hiện bị Thiên lừa nên bố không vui. Thế nên Thiên sẽ không nói dối vào ngày này nữa, Thiên không muốn ai bị buồn vì trò đùa vui của mình nữa.

Diễn viên Tú Vi: Nhớ khi còn học lớp 10, Vi có thích một cậu bạn cùng lớp. Tới ngày cá tháng Tư, đám bạn thân kháo nhau cậu bạn kia sẽ tặng cho Vi một bó hoa thật to. Mặc dù trong lòng đề phòng để không bị lừa nhưng khi đi đến đâu, mọi người cũng nhìn mình với anh mắt thật đặc biệt thì Vi bắt đầu tin thật. Ai cũng cười nói "Chúc mừng Vi nha, bó hoa to đã lắm nha" làm cho Vi sung sướng và chừ đợi mòn mỏi. Đến hết giờ học mà cũng không thấy có bó hoa nào tặng cho mình. Đến lúc tan học, cậu bạn mới đưa cho Vi một bó hoa xếp bằng giấy bé tí tẹo. Lúc đó Vi thấy mình hơi quê quê nhưng cũng thấy vui vui vì may là cậu bạn đó cũng có tặng hoa cho mình.
T.T
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN