thethaovanhoa.vn

Kẻ thất bại, Inter: Waterloo đã rất gần?

29/03/2010 13:13 GMT+7

Con sư tử vẫn không lên tiếng. Một sự im lặng hoàn toàn trước và sau trận đấu. Chỉ có những học trò của ông tuyên bố, rằng Inter có thể thất bại, nhưng ngôi đầu bảng vẫn là của họ.

(TT&VH) - Con sư tử vẫn không lên tiếng. Một sự im lặng hoàn toàn trước và sau trận đấu. Chỉ có những học trò của ông tuyên bố, rằng Inter có thể thất bại, nhưng ngôi đầu bảng vẫn là của họ. Vị HLV người BĐN của Inter giống Napoleon. Những người cầm quân vĩ đại luôn hiểu rằng, thua một trận đánh không có nghĩa là thua cả một chiến dịch. Trước khi đánh bại được Napoleon ở Waterloo, những kẻ thù của ông đã thua liểng xiểng trên tất cả các mặt trận. Kể cả khi vị Hoàng đế bị bắt đi đầy trên đảo Elba, thì ông cũng vẫn trở lại và chiến đấu đến cùng. Đời ai biết được chữ ngờ... Kẻ thù của Napoleon Mourinho đã ở phía sau. Đại quân của ngài vẫn chiến đấu nhưng không còn bách chiến bách thắng. Mặc dù vậy, ngài vẫn chưa nhìn thấy thất bại cuối cùng. Olimpico chưa phải Waterloo.


Inter đã thấy hơi thở gấp gáp của Roma phả vào sau gáy
Lần thứ 4 trong mùa bóng, Inter thất bại. Số trận thua sau 31 vòng bằng số trận thua cả mùa trước. Trong 2 năm dẫn dắt Inter, Mourinho đã thua 8 trận ở Serie A, gần bằng tổng số trận thua với Chelsea trong 4 năm. Serie A khắc nghiệt. Nhưng khắc nghiệt bội phần là Champions và cái giá của nó quá lớn. Để có được những chiến thắng trước Chelsea và một cơ hội ngàn vàng để vào bán kết khi “chỉ” phải gặp CSKA Moskva, Inter đã không còn là họ ở Serie A. Champions League trở lại, Inter chỉ thắng được 2/8 trận gần nhất ở Serie A (trước các đội khiêm tốn Udinese và Livorno), khiến khoảng cách với đội đứng sau từ 9 điểm xuống còn 1. Mẫu số chung quen thuộc: Inter không thắng ở Serie A trước các trận knock-out Champions. Họ hòa Sampdoria 0-0 trong một trận đấu của những thẻ đỏ cùng động tác còng tay của Mourinho và thua Catania 1-3, ba ngày trước những trận thắng Chelsea. Họ cũng thua Juve 1-2 tháng 12/2009 trước trận gặp Rubin Kazan. Đêm thứ bảy, 3 ngày trước trận CSKA là trận thua Roma, điềm báo tốt lành cho trận đấu với đội bóng Nga? Có thể thế, nhưng giờ tất cả các tifosi trung lập cũng chỉ mong cho Inter đi xa hơn nữa ở Cúp Châu Âu.

Không thể nói Inter khủng hoảng. Không thể khẳng định một đội bóng đã 3 lần đưa bóng đập cột và xà trong một trận đấu lớn là kém cỏi, nhưng cũng không thể cho đấy là do sự kém may mắn. Luận điệu quen thuộc của Mourinho sau những thất bại hoặc màn thi đấu thiếu thuyết phục của Inter luôn là do lỗi của trọng tài hoặc một âm mưu nào đó chống lại họ (trọng tài Morganti đã phạt thẻ vàng 7 cầu thủ Inter, thì chỉ thẻ của Zanetti là đáng bàn cãi. Ông cũng không nhìn thấy tình huống dẫn đến bàn gỡ của Milito đã có 3 cầu thủ Inter việt vị). Điều đó không khác với cách biện hộ cho thất bại ở Waterloo của Napoleon, là do trời mưa đã làm việc kéo pháo ra trận địa không nhanh như ý muốn và làm ông mất đi tính thời điểm của trận đánh.

Inter vẫn là một đội bóng lớn, nhưng một khi họ đá mà lòng hướng về phương trời khác (Châu Âu), Inter quên rằng họ vẫn là Inter. Serie A chờ đợi Inter tiếp tục sảy chân để Scudetto lần đầu tiên về tay một đội khác sau 4 năm. Austerlitz của Inter ở Champions là Waterloo của họ ở Serie A.
 
A.N
 
 

1 Lần đầu tiên Inter thua Roma ở Olimpico sau 6 năm, cũng là lần đầu tiên Mourinho thua Ranieri trong các cuộc đối đầu, trước đó, ông thắng 1 trận và hòa 3 trận.

10 Số điểm Inter có hiện tại kém cùng kì mùa trước 10 điểm (73), kém mùa 2007-08 6 điểm và mùa 2006-07 của những kỉ lục 18 điểm.

300 Mourinho kỉ niệm trận thứ 300 trong sự nghiệp HLV của mình ở các giải VĐQG bằng một thất bại. Trong 299 trận trước đó cầm quân Benfica, Uniao Leiria, Porto, Chelsea và Inter, ông đã giành 205 chiến thắng, 66 trận hòa và chỉ 28 thất bại. Chỉ 1 lần duy nhất đội của Mou thua trên sân nhà (23/2/2002, Porto thua Beira Mar 2-3), từ đó là 132 trận bất bại ở các giải VĐQG.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN