thethaovanhoa.vn

Inter = Roma + 1: Cuộc đua giờ mới bắt đầu...

29/03/2010 12:15 GMT+7

Khi cú sút của Milito đập cột dọc làm vang lên một tiếng khô khốc như tiếng của máy chém vừa hạ xuống lúc trận đấu chỉ còn 37 giây, các tifosi Roma tưởng như mình vừa ngoi lên từ địa ngục.

(TT&VH) -  Khi cú sút của Milito đập cột dọc làm vang lên một tiếng khô khốc như tiếng của máy chém vừa hạ xuống lúc trận đấu chỉ còn 37 giây, các tifosi Roma tưởng như mình vừa ngoi lên từ địa ngục. Nếu cú sút ấy thành bàn, Scudetto sẽ đến gần Inter hơn. Nhưng...

Thế giới không ngừng quay chỉ vì một cú sút không chệch vào trong khung thành chỉ 10 cm nữa, nhưng Inter, Inter của 3 Scudetto liên tiếp (và 1 Scudetto trên giấy miễn phí), đội bóng của những chiến thắng và sự ngự trị gần như tuyệt đối ở một giải đấu kiệt quệ sức chiến đấu vì khủng hoảng, giờ bỗng nhận thấy mình có nguy cơ trắng tay. Scudetto vẫn trong tay họ. Ngôi đầu bảng chưa đổi chủ bởi họ vẫn hơn đối phương một cách biệt tối thiểu.


Inter - Roma: Cuộc đua giờ mới bắt đầu...
Nhưng trận chiến với Roma đã chứng tỏ một điều: mọi sự sơ sẩy nhỏ bây giờ đều phải trả giá rất đắt. Các mùa bóng trước, Inter không hề nếm trải điều ấy, bởi cách biệt với đội nhì bảng luôn tương đương với số điểm của 2 hoặc 3 chiến thắng. Bây giờ không thế. Tất cả đã thay đổi vì Inter thay đổi. Việc vào được tứ kết Champions League đồng nghĩa với 9 điểm mất đi trong cuộc đua Scudetto (cùng kì này mùa trước, Inter không qua được vòng 1/8, nhưng hơn Juve thứ nhì 10 điểm). Cuộc chiến Scudetto đã trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, khi một tuần trước lễ Phục sinh, Serie A hồi sinh.

Roma đã chiến thắng không phải vì họ may mắn hơn. Đội bóng của Ranieri đã chiến đấu bằng tất cả trái tim, sức lực và lòng quả cảm. Vucinic-Toni thường xuyên đặt hàng thủ Inter trong áp lực. De Rossi-Pizarro chế ngự hầu như toàn bộ khu trung lộ trong cuộc tranh chấp với hàng tiền vệ cơ bắp của Inter (Stankovic-Thiago Motta-Cambiasso). Các hậu vệ biên (Cassetti, Riise) áp đặt luật chơi của mình 2 bên cánh. Burdisso trở thành hòn đá tảng ngăn cản các đồng đội cũ. Những sai lầm hiếm hoi của đối phương ngay tức khắc phải trả giá. Sự thiếu tập trung của hàng thủ Inter khiến họ chịu bàn thua thứ 2 sau cú sút của Toni.

Mourinho bất lực bên đường piste. Ông im lặng không phải chỉ bởi vì một nhóm thanh tra của FIGC ngồi nhăm nhăm săm soi Mourinho từ đầu trận để đề phòng những phản ứng thái quá theo kiểu còng tay. Mà vì ông hiểu Inter phải chiến đấu với một đối thủ mạnh hơn họ về tinh thần, trong khi đội của ông luôn quá căng thẳng. Ngay cả việc tung thêm Pandev và Quaresma để nâng số người tấn công lên con số 4 (cùng Milito, Eto’o), chưa tính đến Sneijder, chỉ đem lại 1 cú sút trúng cột. Sức mạnh cơ bắp tỏ ra không đủ trong một thế trận cần chất quái của một người như Balotelli, bị Mourinho gạt ra ngoài trận thứ 5 liên tiếp. Nhưng cú sút trúng cột của Milito ở phút 95 không phải một dấu hiệu nào đó của định mệnh mà chỉ là một món quà cho Ranieri. Vận may không tự nhiên đến với một ai đó mà không có lí do...

Ranieri đã nhanh chóng quên Juve và làm nên một điều thần kì cho một đội bóng khác, rệu rã vì thất bại và chia rẽ nội bộ cách đây 5 tháng. Đội bóng ấy mùa trước thậm chí còn không đủ điểm để dự Champions và khi ông tiếp quản đến giờ, đội ngũ hầu như không thay đổi, trừ sự có mặt của Toni, dạng trung phong mà Roma đã không tăng cường chỉ vì luôn tin vào tài săn bàn của Totti. Đưa Roma đến vị trí thứ 2 và có thể mơ đến Scudetto là một chiến công phi thường, nhưng đấy mới chỉ là một phần của cuộc chơi.

Giờ là thời điểm khó khăn nhất của Roma, phải chờ đối phương sai lầm trong khi chính họ không được phép sơ sẩy. Inter mất tập trung vì Champions League, nhưng Roma cũng có thể mất điểm trước một đội bóng tỉnh lẻ. Họ đã mất 10 điểm trước các đội ở nhóm cuối bảng, và không ai tin là trong 7 trận có vẻ dễ dàng còn lại, Roma không sảy chân. Juve đã từng mơ cạnh tranh Scudetto để rồi tan nát và trận thắng Inter 2-1 của họ chỉ là một hiện tượng nhất thời. Milan đã từng tiến sát Inter để rồi đúng thời điểm cần thắng nhất, họ bắt đầu thất bại. Ranieri cũng sẽ chỉ tạo ra một dấu ấn khó phai trong đời ông và xây một lâu đài cát cho các tifosi Roma nếu tất cả sức lực cho cuộc bám đuổi Inter trở thành vô ích chỉ vì một trận đấu nào đó gây thất vọng phía trước. Trên hết, Ranieri đối mặt với những cái dớp kinh khủng: ông luôn đứng cách những thắng lợi quan trọng nhất 1 bước chân và khi tất cả những ai đó được coi là đối thủ của Inter, cũng là lúc họ bắt đầu tự thất bại.

29 trận cầm quân Roma của Ranieri là tiền đề để hy vọng cho 7 trận cuối cùng của mùa bóng hay nhất kể từ sau Calciopoli. Hoặc Scudetto, hoặc cát bụi.
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)
 
 

= Nếu Roma bằng điểm Inter cuối mùa, họ sẽ đoạt Scudetto nhờ hơn đối đầu (thắng 1, 2-1 và hòa 1, 1-1). Nếu cả Inter, Roma, Milan cùng bằng điểm cuối mùa, Inter sẽ VĐ vì hơn số điểm trong đối đầu với 2 đội còn lại (7, trong khi Roma được 5, Milan 4).

62 Nếu Serie A bắt đầu từ vòng 3 và kết thúc bây giờ, Roma sẽ đoạt Scudetto. Trong 29 trận cầm quân Roma sau khi thay Spalletti, Ranieri đã cùng Roma giành 62 điểm (18 thắng, 8 hòa và 3 thua), chỉ kém 1 điểm so với tổng số điểm Inter đã giành được trong 31 trận. Roma Ranieri trải qua 21 trận bất bại (15 thắng, 6 hòa)

137 Zanetti nhận thẻ vàng thứ 4 từ đầu mùa và bị treo giò trận tới với Bologna, trận đầu tiên Zanetti phải nghỉ đá sau 137 trận liên tiếp ra sân ở Serie A (một kỉ lục). Lần gần nhất anh vắng mặt là ngày 25/10/2006 (Inter-Livormo 4-1), khi ngồi trên ghế dự bị cả 90 phút. Lần gần nhất Zanetti nhận thẻ vàng thứ 4 và nghỉ trận sau cũng là một trận Roma-Inter ở Olimpico, ngày 5/3/2006 (1-1). Trận tới, Lucio, Maicon và Eto’o cũng bị treo giò.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN