thethaovanhoa.vn

Câu chuyện thể thao: Khi “Hai Lúa” đã đổi đời

28/03/2010 12:59 GMT+7

Chiều nay SHB.ĐN, một trong hai “đứa con” của bầu Hiển, đang bị dự cảm sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước thầy trò HLV Phạm Công Lộc.

(TT&VH) -  Chiều nay SHB.ĐN, một trong hai “đứa con” của bầu Hiển, đang bị dự cảm sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Vòng 6 vừa qua, chính HN.T&T đã bị TĐCS.ĐT đánh bại trên sân Cao Lãnh, trong một buổi chiều rượt đuổi đến nghẹt thở.

Năm ngoái, đoàn quân này đã làm tái tê biết bao đại gia. Nếu như việc họ đè bẹp HA.GL đến 3-0 ở trận ra quân trên sân Pleiku được coi là do chủ nhà gặp tai nạn, thì những màn thăng hoa sau đó các đối thủ đã phải giật mình cảnh giác cao độ anh tân binh này.

Điều đáng nói là lối chơi của chủ nhà đã không còn khờ khạo, không chỉ dựa trên nền thể lực sung mãn cộng với cái khí hậu ai đến đó đá cũng phải “le lưỡi” vì nắng nóng. Thay vào đó, đội bóng dưới thời ông Lộc “cá lóc” đá quái hơn rất nhiều, và chơi cũng kỹ thuật và đa dạng hơn. Họ không chỉ chăm chăm thủ cho tốt, rồi thi thoảng phang một đường bóng dài để tiền đạo “thần tài” hạ sát đối phương, mà tấn công đa dạng hơn, cầu thủ cũng dám tự tin cầm bóng thi triển với mọi đối thủ.

Học trò của HLV Phạm Công Lộc (phải) đã từng trải hơn so với cuộc chạm trán năm ngoái. Ảnh: Hữu Quý
Có nghĩa, cả ông HLV Phạm Công Lộc cùng dàn cầu thủ đã chín lên rất nhiều, nhất là sau một năm được thử lửa ở đấu trường nghiệt ngã. TĐCS.ĐT bây giờ có thể ví như anh “Hai Lúa” đã đổi đời. Mà họ đã có tiền hơn, dám chịu chơi hơn để không bị chê là “quê mùa”.

Việc dám bỏ ra đến 5 tỷ để giữ chân thủ môn Tấn Trường, thực sự là một bước đột phá trong tư duy làm bóng đá của địa phương vốn luôn than thiếu tiền và xót tiền như Đồng Tháp. Việc Tấn Trường ở lại với số tiền cao ngất chứng tỏ rằng những người làm bóng đá Đồng Tháp đã biết trân trọng biểu tượng. Trong bóng đá thời buổi doanh nghiệp hoá, đây là điều đau đáu với các ông chủ. Như Lilama trước đây, hay Ngân hàng Bắc Á yếu tố cốt tử để họ ký hợp đồng “cưới” SLNA, là phải giữ được Huy Hoàng, Văn Quyến. Tấn Trường không chia tay quê hương, sẽ tạo động lực rất lớn cho các cầu thủ trong đội, cũng như các thế hệ trẻ hơn phấn đấu. Không bị mất cầu thủ giỏi, đấy là cũng điều mà SHB.ĐN đã làm được trong bối cảnh CLB nào cũng bị rút ruột tài năng.

Gặp SHB.ĐN chiều nay, đây là đối thủ duyên nợ, hay nói cách khác đã để lại cho TĐCS.ĐT nhiều bài học bổ ích về cách làm bóng đá, về phương thức trở thành dội bóng lớn. Năm ngoái, cũng ở Cúp QG, HLV Phạm Công Lộc xua quân đá chết bỏ nhưng vẫn thua trên sân Chi Lăng. Trận tái đấu ở vòng 9 V-League, nếu thắng thì thầy trò ông Lộc “cá lóc” sẽ lấy ngôi đầu bảng từ tay SHB.ĐN ngay trên sân Chi Lăng. Cứ gọi là khí thế ngất trời. Rốt cuộc, lòng nhiệt tình cùng khát vọng vẫn không giúp được họ tránh một trận thua. Đáng tiếc bàn thắng duy nhất của Almeida ghi được ở phút 90+2. Sau đó lượt về, hai đội hoà nhau.

Sau trận Cúp QG chiều nay, ngày 19/5, 2 đội sẽ lại chạm trán ở trận đấu bù vòng 2. Sau những bài học từ thất bại năm, giờ đây TĐCS.ĐT thực sự đủ sức khiến cho SHB.ĐN không yên. Dường như, quá khứ hào hùng đang vẫy gọi thầy trò Phạm Công Lộc.

Mừng cho bóng đá Đồng Tháp!

NGỌC HÒA

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN