thethaovanhoa.vn

Nghịch lý ở Udinese: Di Natale - Trái tim lạc lõng

28/03/2010 11:19 GMT+7

Trong mùa giải thăng hoa nhất của Di Natale, Udinese lại sa sút không ngờ.

(TT&VH) -  Hiện tượng một đội bóng phải lo trụ hạng có trong mình một “cỗ máy ghi bàn” không còn lạ lẫm ở Serie A nữa, nhưng câu chuyện của Udinese và chân sút 33 tuổi Antonio Di Natale mùa này lại không quen thuộc chút nào. Trong mùa giải thăng hoa nhất của Di Natale, Udinese lại sa sút không ngờ.

Không ai hơn Di Natale

“Vua phá lưới” mùa giải trước Zlatan Ibrahimovic (25 bàn) đã ra đi, “á quân” Di Vaio đã già, song số ứng cử viên sáng giá cho mục tiêu ghi nhiều hơn 25 bàn thắng ở Serie A mùa này vẫn “nhiều như quân Nguyên”. Từ Eto’o , Milito, Pato, Gilardino, Pazzini, Miccoli cho tới Zarate. Tuyệt nhiên không có tên Di Natale, tiền đạo chỉ ghi được có 12 bàn thắng mùa 2008-09. Nhưng bây giờ thì sao? Với 21 bàn thắng, chân sút đội trưởng của Udinese này đang là người duy nhất có khả năng hoàn thành được mục tiêu nói trên, trừ khi Milito “nổi điên” ghi nhiều hơn 8 bàn trong 8 trận còn lại (hiện có 17 bàn sau 30 vòng đấu, chỉ ít hơn Di Natale và hơn người kế tiếp là Gila tới 3 bàn).


Di Natale thăng hoa nhưng Udinese thì không
Sau 30 vòng mùa trước, Ibrahimovic cũng chỉ đạt mốc 19 bàn. Totti, ngôi sao giành giải “Chiếc giày vàng châu Âu” mùa 2006-07 cũng chỉ ghi được có 18 bàn Serie A trước khi vòng 31 diễn ra. 21 bàn đã là thành tích đủ giúp Del Piero giành ngôi “Vua phá lưới” ở mùa 2007-08. Mùa này, Di Natale từng sút tung lưới của cả Inter, Milan lẫn Roma, và đang đợi để xé nốt tấm lưới rách của Juve nữa – điều không ai làm được, ngoài anh. So về năng suất làm bàn, “Totò” cũng chỉ đang thua Rooney và Drogba ở Anh, Messi và Higuain ở TBN, những chân sút chẳng những danh tiếng hơn anh rất nhiều, mà lại được chơi trong những đội bóng hay nhất thế giới.

Nghịch lý ở Udinese

Di Natale xuất sắc thế, chắc đội bóng của anh cũng phải chơi thành công lắm? Hoàn toàn không phải. Với Totti, Roma giành ngôi á quân mùa 2006-07. Với Ibrahimovic, Inter đăng quang Scudetto 2008-09. Với Del Piero, Juve đứng thứ 3 mùa 2007-08. Nhưng với Di Natale, vị trí cao nhất mà Udinese có thể hướng tới chỉ là giữa bảng xếp hạng, thậm chí chỉ là một chỗ đứng an toàn. Hiện đội bóng này đang “chết bẹp” ở vị trí thứ 17, tức chỉ hơn nhóm 3 đội có vé Serie B, và đang thực sự phải lo đến khả năng tụt hạng lần đầu tiên sau 15 năm. Trong 9 trận gần nhất, họ chỉ giành được 8 điểm với 2 trận thắng, 2 hòa và 5 thất bại. Chỉ 2 tuần trước, họ còn đứng thứ 16, hơn Lazio 5 điểm và hơn Atalanta (áp chót) tới 9 điểm. Nhưng lúc này, họ bằng điểm với Lazio (xếp dưới cho kém hiệu số) và chỉ còn hơn Atalanta (xếp ngay sau) 4 điểm mà thôi.

Đó quả thực là nghịch lý, nhưng là nghịch lý dễ hiểu. Con số 21 bàn thắng một mình Di Natale ghi gần bằng công sức của cả đội Lazio (mới ghi 26 bàn) và Atalanta (28 bàn), nhưng cũng chiếm tới 57% số bàn thắng mà Udinese có được (37 bàn). Ngoài anh ra, hầu như không còn ai ở Udinese chơi bóng. Chân sút số 2 Floro Flores đã có 9 bàn, nhưng người số 3 là Pepe – một gương mặt thường xuyên của ĐT Italia – mới ghi vẻn vẹn 2 bàn. Số cầu thủ từng lập công cho Udinese mùa này chỉ là 8, thấp nhất ở Serie A, trong đó có tới 5 người chỉ ghi được duy nhất 1 bàn. Trước Udinese, Livorno từng vất vả trụ hạng với “Vua phá lưới” Lucarelli mùa 2004-05, Reggina cũng vậy với cặp “song sát” Bianchi-Amoruso (tổng cộng 37 bàn) mùa 2006-07 hay Bologna với Di Vaio (24 bàn) mùa trước, nhưng ở các đội bóng đó, những chân sút kể trên là những ngôi sao duy nhất. Còn ở Udinese, ngoài Di Natale còn không ít gương mặt từng được nhòm ngó từ khắp châu Âu như Sanchez, Inler, D’Agostino hay Asamoah, song không ai chứng tỏ được mình.

Trong một cái xác khô có tên Udinese, trái tim nóng Di Natale đập một cách lạc lõng và đáng thương. Với khả năng của mình, anh xứng đáng có được một vị thế và tương lai sáng sủa hơn là gồng mình gánh cả Udinese trụ hạng rồi không biết đội bóng và chính anh sẽ trôi về đâu. Del Piero giành “Vua phá lưới” ở tuổi 34 rồi sa sút không phanh, Di Vaio cũng mất hút sau khi ghi tới 24 bàn ở tuổi 33, vì cùng một lý do: tuổi tác. Năm nay Di Natale đã 33 tuổi rồi…
 
B.Việt
 
 

20h00 ngày 28/3, sân Artemio Franchi: Fiorentina – Udinese (lượt đi 1-0)

Cấp cứu!

Những cú vấp ngã trí mạng hôm giữa tuần đã đẩy cả Fiorentina lẫn Udinese tiến sát đến chỗ không còn kiểm soát được vận mệnh của mình nữa, và họ chỉ có thể cứu vãn được tình thế nếu hạ được nhau trong cuộc tương ngộ tối nay. Sau thất bại đầy bất ngờ ở Catania, Fiorentina đang còn ít hơn bao giờ hết cơ hội lọt vào nhóm các đội có vé dự Europa League (chứ không mơ đến Champions League), với 4 điểm ít hơn vị trí thứ 7 của Juve. Cũng còn may cho Fio là khi họ ngã ngựa, các đối thủ cạnh tranh điều không tiến thêm được bao nhiêu, nhưng họ không thể sẩy chân mãi. Trong khi đó, Udinese thì đã ngấp nghé khu vực “cầm đèn đỏ” với chỉ 4 điểm nhiều hơn. Một thất bại có thể sẽ đưa khoảng cách xuống còn 1 điểm với cánh cửa Serie B đã mở ra trước mặt thầy trò HLV Marino.

Thế nên, ở Artemio Franchi tối nay, cả hai đội bóng sa sút này đều phải vào trận với tinh thần quyết tử trong từng phút giây. Nhưng cho dù quyết tâm và nỗ lực như nhau, vẫn sẽ có những khác biệt khó có thể san lấp. Fiorentina chẳng những mạnh hơn Udinese về nhiều mặt, mà họ còn có lợi thế sân nhà, yếu tố gần như đã mang tính quyết định. Đơn giản vì Udinese mùa này chỉ là một “miếng mồi ngon” trên các sân khách, khi không thắng trận nào và để thua tới 10 trong 15 trận đã chơi, kể cả trước các đội yếu hơn. Fio đã thắng ở trận lượt đi ngay trên sân Friuli, và họ sẽ tái lập điều đó ở Artemio Franchi.

Dự đoán: 3-1

Đối đầu Serie A: 33 trận ở Florence, Fio thắng 17, hòa 11 trận và thua 5 (gần nhất 11/11/2007, 1-2)

Lực lượng: Fiorentina vắng Mutu (treo giò), Vargas, Marchionni, Gamberini (chấn thương). Udinese vắng Domizzi, D’Agostino, Basta, Coda (chấn thương)

Đội hình dự kiến:

Fiorentina: Frey – Comotto, Kroldrup, Natali, Felipe – Santana, Zanetti, Montolivo, Gobbi – Jovetic – Gilardino

Udinese: Handanovic – Isla, Ferronetti, Zapata, Lukovic – Sammarco, Inler, Asamoah – Pepe, Di Natale, Flores.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN