thethaovanhoa.vn

Bạn gái Sneijder, Yolanthe Cabau: “Bóng đá ư? Tôi thích xe đạp hơn"

28/03/2010 19:10 GMT+7

Người tình của Sneijder đang làm điên đảo Italia vì vẻ đẹp nóng bỏng mà cô sở hữu. Nhưng Yolanthe khác với những bóng hồng còn lại của Inter.

(TT&VH cuối tuần) - Người tình của Sneijder đang làm điên đảo Italia vì vẻ đẹp nóng bỏng mà cô sở hữu. Yolanthe là sự chứng minh "định lý" mới nhất của Inter: Kể từ sau Calciopoli, Inter không chỉ sưu tầm các cầu thủ giỏi mà còn cả những cô vợ/người yêu xinh đẹp. Nhưng Yolanthe khác với những bóng hồng còn lại của Inter. Là người yêu của Sneijder nhưng cô lại không thích bóng đá nhiều lắm.

Tôi đang học”, cô bảo. Tiếng Italia? “Phải, nhưng thực ra là để hiểu thêm một chút về cuộc đua Giro d'Italia”. Yolanthe Cabau Van Kasbergen có một vẻ đẹp đầy sức sống mà những người đàn ông đứng trước mặt cô không thể không cảm thấy bị quyến rũ. Ngoài những vai trò kể trên, cô sẽ là “madrina” (mẹ đỡ đầu) của cuộc đua xe đạp Giro d’Italia. Cuộc đua này sẽ xuất phát từ Amsterdam, thủ đô Hà Lan, “nơi có nhiều xe đạp hơn cả số cư dân, vì mỗi người có ít nhất một chiếc xe đạp”.


Là người yêu của Sneijder nhưng Cabau lại không thích bóng đá nhiều lắm
Yolanthe có 8 người chị, 4 em trai và ngay từ bây giờ, cô đã nhìn thấy một tương lai... nhiều con của mình. “Tôi và Wesley muốn có bao nhiêu đứa con ư? Tôi muốn có 5, Wesley lại thích có 6, nói chung là phải nhiều con. Tôi lớn lên trong một gia đình Công giáo và rất nhiều con cái”. Nhưng trước đó, có lẽ họ nên làm đám cưới. Yolanthe thổ lộ là trong chuyến bay từ Milan đi Dubai vào cuối tháng 12/2009 cho chuyến du đấu mùa Đông của Inter, Wesley đã cầu hôn cô. “Đấy là điều đẹp đẽ và lãng mạn nhất mà tôi từng biết. Tôi ngồi trên máy bay cùng một số người thân trong gia đình, có đến 50 người, thế rồi, anh ấy nói: Hãy quay sang anh một lúc thôi. Sau đó, anh ấy nói một tràng dài, đưa cho tôi chiếc nhẫn và xin được cưới tôi. Anh ấy muốn làm như thế trên trời cao, bởi có lẽ lúc ấy chúng tôi đang cảm thấy rất gần gũi với cha tôi, người đã qua đời 2 năm trước.

Dĩ nhiên, Yolanthe nhận lời cưới Wesley. Ngày cưới? Bí mật, cô nói. Trước mắt, cô đang bận nghĩ đến xe đạp. Amsterdam sẽ đón chào cuộc đua Giro d'Italia với sự nhiệt tình nhất, bởi với chúng tôi, xe đạp là một điều gì đó hết sức đặc biệt. Đua xe đạp là môn thể thao hết sức bổ ích. Tôi làm quen với chiếc xe đạp đầu tiên khi mới có 3 tuổi. Cô yêu xe đạp, còn Wesley thì... Wesley? Khi chúng tôi sống ở Madrid, tôi cố gắng thuyết phục anh ấy mua một chiếc xe đạp. Thật khó làm sao!. Vậy bóng đá là gì với Yolanthe? Dù cũng thích bóng đá nhưng tôi yêu xe đạp hơn. Tôi có thể không xem một trận bóng đá nào, trừ những trận có Wesley, nhưng tôi không bao giờ bỏ qua các cuộc đua xe đạp lớn. Cuộc đua Giro d'Italia sẽ bắt đầu ở Amsterdam vào ngày 8/5 tới. Ngay từ bây giờ, Yolanthe đã là người chiến thắng
 

Yolanthe Cabau Van Kasbergen sinh tại Ibiza (Tây Ban Nha) ngày 19/3/1985 và lớn lên ở Amsterdam (Hà lan). Cô là người mẫu, diễn viên điện ảnh và người dẫn chương trình truyền hình. Trong 3 năm 2006, 2007 và 2009, cô được tờ FHM bầu là Người phụ nữ đẹp nhất Hà Lan.Yolanthe là người phụ nữ thứ 2 nói “vâng” khi được Sneijder cầu hôn. Vào năm 2005, Sneijder từng cưới Ramona Speekstra, mẹ cậu con trai 3 tuổi Jessey của anh. Jessey hiện sống với mẹ ở Hà Lan.

 
A.N (Roma, Italia)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN