thethaovanhoa.vn

23h00 ngày 27/3, Lyon – Grenoble: Lại một viên sỏi nhỏ

27/03/2010 11:30 GMT+7

Vòng 27, Lyon làm khách trên sân Boulogne và ai cũng nghĩ họ có thể giành trọn 3 điểm sau khi đã thể hiện một phong độ khủng khiếp trước đó. Thế nhưng, cuối cùng thì họ đã bị cầm hòa 0-0 một cách nhạt nhẽo…

(TT&VH) - Vòng 27, Lyon làm khách trên sân Boulogne và ai cũng nghĩ họ có thể giành trọn 3 điểm sau khi đã thể hiện một phong độ khủng khiếp trước đó, với 7 chiến thắng trên 8 trận liên tiếp ở mọi đấu trường. Thế nhưng, cuối cùng thì họ đã bị cầm hòa 0-0 một cách nhạt nhẽo…

Lý do rất đơn giản: 3 ngày sau, Lyon sẽ phải làm khách trước Real Madrid. Cuối cùng thì mục tiêu vượt qua vòng 1/8 Champions League với Lyon cũng hoàn tất, với bản lĩnh cộng thêm một chút may mắn ở Bernabeu. Thế nhưng trận hòa Boulogne cũng đã kéo theo một chuỗi trận không thắng ở Ligue 1, mà nỗi thất vọng lên đến đỉnh điểm khi Lyon bị Marseille đánh bại 2-1 ở vòng trước, và coi như đã giương cờ trắng trong cuộc đua ở Ligue 1.



Grenoble, vốn sẽ bị coi nhẹ, vẫn sẽ có thể gây ra bất ngờ ngay tại Gerland

Khi phía trước là Bordeaux, rất nhiều khả năng HLV Puel sẽ không ngần ngại đưa ra một đội hình B cho trận tiếp Grenoble. Lý do có rất nhiều: Đối thủ của họ là đội bóng kém nhất Ligue 1 trên mọi phương diện, từ vị trí đội sổ trên BXH, hàng công dở nhất (20 bàn, bằng St. Etienne), hàng thủ mong manh nhất (45 bàn thua, nhiều nhất Ligue 1). Và quan trọng hơn, phía trước Lyon là trận “nội chiến” nước Pháp với Bordeaux ở Champions League, sự cứu vãn cuối cùng cho họ mùa này.

Cuộc chiến đó không những sẽ quyết định phần nào vận mệnh mùa bóng này của Lyon, mà còn mang nặng yếu tố danh dự: Họ thậm chí có thể thua Grenoble, nhưng sẽ là sự sỉ nhục không thể lớn hơn nếu thất thủ trước đại kình địch, đội bóng đã phá tan ngọn tháp 7 năm thống trị Ligue 1 của Lyon. Nhất là khi thất bại ấy diễn ra ở đấu trường hạng sang như Champions League, dưới hàng triệu triệu con mắt theo dõi của giới mộ điệu.


Và vì vậy, Grenoble, vốn sẽ bị coi nhẹ một cách tuyệt đối trong một cuộc đối đầu chênh lệch kiểu này, vẫn sẽ có thể gây ra bất ngờ ngay tại Gerland. Đơn giản là bởi chính Lyon hiện tại cũng có thể chấp nhận một bất ngờ kiểu ấy. Phía trước là Bordeaux, đối thủ có thể thu hút hoàn toàn mọi sự chú ý của Lyon. Mà nên nhớ rằng, sức tập trung và khả năng xoay xở, tự cân bằng trên nhiều mặt trận, chưa bao giờ là điểm mạnh của thầy trò Puel.


Dự đoán: 1-1

Lực lượng: Lyon vắng Clerc, Bastos (chấn thương)

Đội hình dự kiến


Lyon: Lloris – Reveillere, Gassama, Lovren, Cris – Bodmer, Ederson, Gonalons – Delgado, Govou, Gomis.


Grenoble: Viviani – Cesar, Sauget, Vitakic, Dieuze – Matsui, Romao, Ravet, Ljuboja, Boya.

A.N.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN