thethaovanhoa.vn

Sevilla bị đội bét bảng cầm hòa: Sa thải Jimenez!

25/03/2010 12:41 GMT+7

Án đã được tuyên ngay sau trận Sevilla-Xerez (1-1): Manolo Jimenez có thể thu xếp hành lý để rời Sanchez Pizjuan, vì từ nay, ông đã không còn là HLV trưởng của Sevilla nữa.

(TT&VH)   Án đã được tuyên ngay sau trận Sevilla-Xerez (1-1): Manolo Jimenez có thể thu xếp hành lý để rời Sanchez Pizjuan, vì từ nay, ông đã không còn là HLV trưởng của Sevilla nữa.

“Trình” chỉ có thế!

Theo giải thích của GĐKT Monchi, Jimenez vẫn xứng đáng được tôn trọng, nhưng vì đội bóng không cho thấy bất kỳ phản ứng tích cực nào trong thời gian qua, ban lãnh đạo không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sa thải ông để tìm kiếm một sự thay đổi trước khi quá muộn. Quả thật, nỗi thất vọng vì bị loại khỏi Champions League là rất lớn, nhưng vẫn chưa đủ để khiến Sevilla lần đầu tiên sau 11 năm sa thải một HLV khi mùa giải còn chưa kết thúc. Chính nỗi lo rằng Sevilla không thể góp mặt ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu lục năm sau mới là động cơ chính thúc đẩy lãnh đạo đội bóng xứ Andalucia đi đến quyết định nói trên. Sau trận hòa Xerez, trận không thắng thứ 5 liên tiếp ở Liga, Sevilla tiếp tục đứng ngoài top 4 và có nguy cơ bị Mallorca bỏ xa hơn.


Jimenez và Chủ tịch Del Nido (sau) đã không còn nhìn về một hướng
Được Sevilla đôn từ đội trẻ lên nắm quyền thay cho Juande Ramos từ hồi tháng 11/2007, Jimenez đã chứng tỏ được rằng ông không phải là một kẻ bất tài. Trong năm đầu tiên, Jimenez đã giúp Sevilla từ nhóm cuối leo lên vị trí thứ 5 Liga khi mùa giải kết thúc, đồng thời đưa đội vượt qua vòng bảng Champions League để ghi tên vào vòng 1/8. Ở mùa tiếp theo, Jimenez lại giúp Sevilla về đích ở vị trí thứ 3 và có vé dự Champions League mùa này. Và ở Champions League mùa này, Sevilla cũng đã giành quyền vào vòng 1/8 với tư cách đầu bảng. Ngoài ra, đội bóng xứ Andalucia còn đã có vé chơi trận Chung kết Cúp Nhà Vua, đồng thời, cho tới trước giai đoạn thảm họa vừa rồi, họ vẫn luôn có mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất Liga. Nghĩa là thành tựu của Jimenez không hề nhỏ!

Tuy nhiên, vấn đề của Jimenez là ông chỉ đủ tầm để làm được đến thế. Hai thất bại đau đớn ở vòng 1/8 Champions League, trước Fenerbahce cách nay 2 mùa và trước CSKA Moskva vừa rồi, đã nói lên hết những hạn chế của HLV người Arahal. Ở Liga, Jimenez cũng chỉ có khả năng giúp Sevilla có mặt trong top 4 là cùng, dù với lực lượng khá hùng hậu, đặc biệt ở hàng công, Sevilla được đánh giá, và theo kỳ vọng của Chủ tịch Del Nido cùng Giám đốc Monchi, là đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với Barca và Real Madrid. Một vấn đề nữa là Jimenez không được lòng các CĐV Sevilla. Thế nên, những trận đấu sân nhà của đội bóng này thường diễn ra trong bầu không khí căng thẳng không cần thiết. Và vì thế, khi Sevilla sa sút, Del Nido chẳng còn cách nào khác ngoài "chém" Jimenez, nếu không chính ông sẽ "mất đầu".

Aragones “chữa lửa”?

Cũng theo Monchi, vì sa thải Jimenez là việc chẳng đặng đừng (Jimenez chắc chắn sẽ được giữ lại nếu Sevilla thắng Xerez, oan nghiệt thay, đến phút 91, Gioda lại ghi bàn gỡ hòa!), nên Sevilla hiện cũng chưa có kế hoạch cụ thể về việc tuyển mộ HLV mới. Tạm thời, công việc huấn luyện sẽ do Ramon Tejada, người thay Jimenez dẫn dắt Sevilla Atletico khi Jimenez được triệu lên đội lớn hơn 2 năm trước, đảm trách.

Theo báo chí TBN, hiện Moncho đang gấp rút liên hệ với cựu HLV đội tuyển TBN Luis Aragones, với một bản hợp đồng ngắn hạn có giá trị đến hết mùa, với nhiệm vụ giúp Sevilla giành chiến thắng trong trận chung kết cúp Nhà Vua với Atletico, đồng thời giành quyền dự Champions League mùa tới. Thực tế, người mà Chủ tịch Del Nido ưa thích là Gregorio Manzano vẫn đang bị trói buộc hợp đồng với Mallorca. Aragones từng có 2 mùa dẫn dắt Sevilla trong quá khứ (từ 1993 tới 1995) và hiện vẫn đang thất nghiệp sau khi bị Fenerbahce sa thải cuối mùa trước. Nếu Aragones chấp nhận phương án trên thì “nhà hiền triết” sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ từ trận đấu với Villarreal trên sân El Madrigal vào cuối tuần này.

Còn trong trường hợp Aragones không đến Sevilla, Monchi sẽ quay sang Michael Laudrup, Bernd Schuster hoặc Ernesto Valverde. Một gương mặt sáng giá khác là… Juande Ramos. Ramos đang thất nghiệp, nhưng mối quan hệ đã đổ vỡ với Del Nido có thể là một rào cản lớn khó vượt qua.

8 Jimenez là HLV thứ 8 bị sa thải ở mùa nàysau Jose Luis Mendilibar (Valladolid), Ernesto Valverde (Villarreal), Abel Resino (Atletico Madrid), Juan Carlos Mandía (Racing), Marcelino Garcia Toral (Zaragoza), Hugo Sanchez (Almería) và Jose Angel 'Cuco' Ziganda (Xerez).

11 Jimenez là HLV đầu tiên bị sa thải kể từ 11 năm qua. HLV gần nhất mất việc ở Sanchez Pizjuan là Fernando Castro Santos ở vòng 18 mùa 1998-99. Ba năm trước, Juande Ramos sang London nhờ Tottenham đền bù hợp đồng cho Sevilla. Còn các đời HLV trước thì đều là hết hạn hợp đồng.
 
 
V.Cường

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN