thethaovanhoa.vn

Những vụ ly hôn ‘kịch tính’ trong làng giải trí Việt

24/03/2010 12:05 GMT+7

Ba năm liên tiếp (từ 2008 đến 2010) làng giải trí Việt chứng kiến 3 vụ ly hôn đầy kịch tính. Trong ‘cơn hấp hối’ của tình yêu người ta còn tự gây nên những ‘cơn đau cuối’ khi phô bày chuyện nhà lên mặt báo.

(TT&VH Online) – Ba năm liên tiếp (từ 2008 đến 2010) làng giải trí Việt chứng kiến 3 vụ ly hôn đầy kịch tính. Trong ‘cơn hấp hối’ của tình yêu người ta còn tự gây nên những ‘cơn đau cuối’ khi phô bày chuyện nhà lên mặt báo. Kết cục đường ai nấy đi, mỗi người gánh thêm nỗi bẽ bàng vì trót ‘vạch áo cho người xem lưng’, còn công chúng được biết thêm về cách hành xử của người nổi tiếng.

Những người phá vỡ luật im lặng

Năm 2008, thiên hạ được phen thỏa trí tò mò khi cặp đôi đẹp nhất của làng điện ảnh Việt Nam Q.H và H.Y chia tay nhau. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc có đủ các tình tiết gay cấn. Ban đầu người chồng đã nói bóng gió trên báo chí về vợ mình.v..v… Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi H.Y về nhà cũ lấy đồ đạc, Q.H ở trong nhà nhất định không chịu mở cửa. Phải tới khi H.Y nhờ người phá khóa, mới phát hiện Q.H đang ở trong nhà với một người phụ nữ khác. Vụ việc căng thẳng đến mức hàng xóm đã phải gọi công an đến can thiệp và những bức ảnh ‘chuyện ba người’ sau đó được giăng đầy trên mạng.

Chưa hết, ‘người phụ nữ khác’ trong câu chuyện này đã ‘bức xúc’ trần tình với báo chí chị không phải người thứ ba và chị rất lấy làm thất vọng về H.Y. Cực chẳng đã, Q.H và H.Y lại phải lên báo giải thích. Động thái này của họ chỉ khiến dư luận thêm hoang mang không biết ai đúng ai sai.


Trong vụ việc trên chắc hẳn những người trong cuộc không có ý định tạo xì-căng-đan vì họ đã quá đủ nổi tiếng để phải nhờ đến tiểu xảo này. Nhưng cũng chính vì nổi tiếng nên có người lo xa, đi tắt đón đầu trước khi truyền thông ‘khui’ ra vụ việc. Và khi một trong hai người ‘đâm lao’ lên báo thì người còn lại sẽ phải ‘theo lao’. Im lặng lúc này không phải là vàng nữa.

Năm 2009, vợ của nam diễn viên hành động T.N đã quyết định trải lòng trên mặt báo sau khi ly hôn với chồng. Trước đó đã râm ran tin đồn T.N phim giả tình thật với một nữ diễn viên. Động thái của vợ T.N đã ‘giáng một đòn’ nặng xuống anh và nữ diễn viên kia, đồng thời cũng là cái kết gây thương tổn cho cả đôi bên. T.N ly hôn. Giờ đây anh và nữ diễn viên kia vẫn cộng tác với nhau, cùng xuất hiện trong các sự kiện lớn, luôn tỏ ra là một cặp đôi chuyên nghiệp và ăn ý nhưng cả hai tuyệt đối phủ nhận chuyện tình cảm. Mối quan hệ giữa hai người ở mức độ nào có lẽ chỉ có họ hiểu.

Tháng 3 năm nay, rất nhiều người mẫu, ca sĩ kết hôn nhưng không đám cưới nào thu hút sự quan tâm của công chúng bằng đám cưới của nam diễn viên Đ.H. Công chúng bất ngờ vì họ không nghĩ Đ.H lại ly hôn chóng vánh đến thế. Chính Đ.H đã từng thừa nhận thời gian anh nghiện ngập, bị bắt vào tù, vợ anh (vợ cũ) đã luôn theo sát động viên và là động lực để anh hoàn lương. Ai cũng cảm động và mong họ sẽ ở bên nhau suốt đời. Nhưng mấy ai học được chữ ‘ngờ’. Chỉ hơn một ngày sau khi Đ.H công bố đám cưới linh đình trên các trang báo mạng thì vợ cũ của anh đã đồng ý trả lời báo chí nguyên nhân vì sao họ chia tay.

Hay gì vạch áo cho người xem lưng

Thời nay chẳng mấy ai phán xét nếu người nổi tiếng vừa ly hôn đã vội kết hôn lần hai. Nhưng sẽ là tế nhị nếu họ - những người nổi tiếng biết tiết chế hơn. Có người phụ nữ nào lại không thấy buồn bực khi vừa ly hôn, đức ông chồng đã vội lên báo công bố những bức ảnh hạnh phúc rạng ngời bên người vợ mới. Mà đã lên báo rồi thì tránh sao được những câu hỏi gợi nhớ lại cuộc hôn nhân cũ. Và đã nhắc đến người cũ (dù vô ý hay hữu ý) thế nào cũng ‘động chạm’. Những ai trót ‘nhờ’ truyền thông phân xử, hay dựa vào truyền thông để ‘nói rõ’ thêm về vợ (hoặc chồng) cũ của mình – kết quả chỉ thấy thiệt. Như diễn viên Đ.H, nếu anh lặng lẽ làm đám cưới, đừng lên báo ‘rình rang’ thì có phải bây giờ đã vui vẻ đi tuần trăng mật, chứ mắc gì phải thấp thỏm ở nhà chuẩn bị câu hỏi đối phó với báo chí như bây giờ.

Người của công chúng có nỗi khổ riêng khi đời sống riêng tư luôn bị ‘soi’ và có thể bị đưa lên mặt báo bất cứ lúc nào. Nhưng không phải ai cũng có ý định giữ gìn sự riêng tư đó. Thậm chí có người chấp nhận ‘bán’ sự riêng tư cho truyền thông để phục vụ lợi ích khác. Tất nhiên áp dụng 'chiêu' này với chuyện ly hôn chẳng khác gì chơi dao hai lưỡi.

Những người có lòng tự trọng đều hiểu rằng ly hôn là chuyện riêng không phải chuyện để người đời bàn tán. Nếu đã trót là người nổi tiếng thì càng nên giữ mình. Chia sẻ với báo chí, có những lời nhận xét về bạn đời của mình, cho dù là nói đúng sự thật cũng không nên, vì rất có thể công chúng hiểu lầm anh đang nói xấu người cũ.

Những ngôi sao có lối sống đúng mực, biết tôn trọng người, tôn trọng mình sẽ không phải lo lắng lên báo trần tình. Cho dù họ có gặp ‘họa’ khi người bạn đời quyết định phô bày chuyện gia đình với báo chí, thì cây ngay không sợ chết đứng.

N.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN