thethaovanhoa.vn

04h00 ngày 25/3, Valencia[3] - Malaga[15]: Champions League trong tầm tay

24/03/2010 13:24 GMT+7

Như người ta vẫn nói, mất cái này thì được cái kia. Valencia tuột dốc thê thảm so với chính họ, nhưng so với những đối thủ khác, họ không những không tuột mà còn… tiến lên!

(TT&VH) -  Không còn... Ronald Koeman. Cũng chẳng còn những cuộc khủng hoảng về lương thưởng. Ngay cả khi đã rơi xuống điểm tới hạn của cuộc khủng hoảng về lực lượng và (kéo theo đó là) phong độ, Valencia cũng không phải trả giá bằng vị trí thứ ba mà họ đang nắm giữ. Về việc Valencia trở lại Champions League vào mùa sau, có vẻ như Chúa đã đưa ra phán quyết cuối cùng.

Một tháng vừa qua đúng là quãng thời gian thảm họa với Unai Emery. Bắt đầu từ thời điểm hậu vệ Alexis nhận thẻ đỏ, chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong mùa của Valencia, trong trận thắng Getafe 2-1, những "tai nạn" về lực lượng liên tiếp ập xuống đầu đội chủ sân Mestalla. Trước tiên là cơn mưa thẻ đỏ. Trong một tháng ấy, các cầu thủ Valencia đã phải lĩnh tới 6 chiếc thẻ đỏ, trong đó riêng ở Liga là 5 chiếc, và đều nhắm vào các hậu vệ. Rồi sau đó lại tới lượt bão chấn thương, với "nạn nhân" chính vẫn là các cầu thủ phòng ngự. Từ sau khi Mathieu "mở hàng" bằng một chấn thương mắt cá khiến anh phải nghỉ hết mùa, Valencia hầu như trận nào cũng phải mất thêm từ một đến một vài cầu thủ. Tình trạng có lúc bi đát tới mức với HLV Emery, chỉ cần có đủ 4 hậu vệ đã là một điều may!


Cơ hội dự Champions League nằm trong tầm tay Villa và đồng đội
Với một lực lượng "rách như xơ mướp" như thế, không có gì khó hiểu khi thành tích của Valencia trong thời gian qua là khá nghèo nàn. Ở Liga, họ bị Atletico đè bẹp 4-1, không thắng nổi Racing dù được chơi trên sân nhà và sau đó thua thảm trước Barca với hat-trick của Messi. Ở Europa League, các thủ môn của Valencia cũng có tới 5 lần phải vào lưới nhặt bóng chỉ sau có 2 trận đấu với Werder Bremen.

Nhưng, như người ta vẫn nói, mất cái này thì được cái kia. Valencia tuột dốc thê thảm so với chính họ, nhưng so với những đối thủ khác, họ không những không tuột mà còn… tiến lên! Ở Liga, dù Valencia có lúc phải trải qua chuỗi 3 trận liền không thắng, nhưng không ai trong số những Sevilla, Mallorca hay Deportivo tận dụng được cơ hội ấy để bứt lên hay thu hep khoảng cách. Để rồi chỉ cần bằng một trận thắng trước Almeria, Valencia đã lại nới rộng được cách biệt với Sevilla, đối thủ đáng ngại nhất với họ, lên thành 6 điểm. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở Europa League. Valencia để cho Bremen 5 lần phá lưới, nhưng họ cũng làm được điều tương tự trước hàng thủ đá như đùa của đội bóng Đức, để rồi cuối cùng lại giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách!

Sống sót qua được quãng thời gian điên rồ ấy, Valencia giờ như một người lính đã được tôi luyện ở những chiến trường khắc nghiệt nhất, nghĩa là không điều gì có thể khiến họ phải sợ hãi nữa. Những chấn thương vẫn còn nhiều, nhưng dường như điều đó không còn là mối bận tâm lớn của Emery và các học trò. Đủ 4 hậu vệ thì quá tốt. Không đủ thì những người ở vị trí khác sẽ trám vào, và cỗ máy cứ thế mà vận hành. Khi hàng thủ không thể làm tròn bổn phận của họ, hàng công sẽ cố thêm một tí, như ở trận lượt về với Bremen, hay ở trận gặp Almeria mới đây. Đó chính là những phẩm chất mà một đội bóng sẽ mang danh là "xuất sắc nhất trong phần còn lại" như Valencia phải có!

Đợi chờ Villa

Trong trận đấu với Malaga đêm nay, HLV Emery vui mừng chào đón sự trở lại của Alexis sau chấn thương, đồng nghĩa với việc ông sẽ có thể tung ra sân một hàng thủ "chuyên nghiệp" thực sự, với Miguel đá phải, Dealbert, Maduro chơi trung vệ và Alexis đá trái. Tuy nhiên, như đã nói, hàng thủ có đủ người hay không không còn là mối bận tâm lớn nhất của Emery nữa. Điều Emery quan tâm nhất lúc này là phong độ của hàng công. Cụ thể là Villa. Villa ấy vừa lập hat-trick vào lưới Bremen, nhưng ở Liga, anh đang trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn với 4 trận liên tiếp không ghi bàn. Trước một Malaga đã bị anh chọc thủng lưới trong cả 2 trận mùa trước, Villa cần phải trở lại. Vì điều đó tốt cho Valencia. Và cho chính anh. Trong khi anh đứng im, cả Messi lẫn Higuain vẫn tiếp tục bứt lên và giờ họ đã bỏ anh lại khá xa.
 
Dự đoán: 2-0
 
 

Lực lượng

Valencia: Alexis trở lại. Marchena, Albelda, Chori Dominguez chấn thương. Khả năng ra sân của Bruno còn bỏ ngỏ.

Malaga: Weligton nghỉ tới hết mùa. Duda, Edu Ramos, Helder Rosario, Stepanov chấn thương. Mlitiga và Benachour trở lại.

Đội hình dự kiến

Valencia: Cesar - Miguel, Dealbert, Maduro, Alexis - Fernandes, Baraja - Pablo, Silva, Mata - Villa.

Malaga: Munua - Gaspar, Gamez, Gonzalez, Mtiliga - Apono, Toribio - Fernando, Benachour, Baha - Caicedo.
 
Lam giang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN