thethaovanhoa.vn

Trung Quốc: Bác sĩ cuồng sát tại trường tiểu học

24/03/2010 09:47 GMT+7

Một gã đàn ông với con dao trên tay đã xông vào một trường tiểu học ở Trung Quốc, đâm chết 8 học sinh và khiến 5 em khác bị thương. Vụ việc trên khiến dư luận Trung Quốc choáng váng, đồng thời đặt dấu hỏi về vấn đề an ninh tại các trường học của nước này.

(TT&VH) - Một gã đàn ông với con dao trên tay đã xông vào một trường tiểu học ở Trung Quốc, đâm chết 8 học sinh và khiến 5 em khác bị thương. Vụ việc trên khiến dư luận Trung Quốc choáng váng, đồng thời đặt dấu hỏi về vấn đề an ninh tại các trường học của nước này.

“Tắm máu” tại trường học

Vụ tấn công xảy ra sáng ngày 23/3, khi các em nhỏ đang đứng ngoài cổng Trường Tiểu học Thực nghiệm thành phố Nanping, tỉnh Phúc Kiến. Miệng vừa hò hét “Các người không để cho tôi sống, các người khiến tôi điên loạn, tôi sẽ không để ai được sống”, một gã đàn ông bất ngờ lao tới lũ trẻ, tóm lấy các em. Những nạn nhân không may rơi vào tay y đều bị đâm bằng một con dao dài 25cm, khiến 8 đứa trẻ thiệt mạng và 5 em khác bị thương nặng.


Mẹ một học sinh bị sát hại đã ngất xỉu khi hay hung tin
Các nhân chứng kể rằng, một bà mẹ vừa đưa con tới trường thậm chí còn chưa kịp quay lại nhìn khi con mình bị đâm chết. Bốn trong số những nạn nhân bị thiệt mạng là học sinh lớp 1, mới 7 tuổi. Sáu em thiệt mạng ngay tại chỗ và hai em khác chết trong bệnh viện. Các bác sĩ hiện đang vất vả cứu mạng 5 em bị thương nặng. Cơn cuồng sát của gã đàn ông chỉ dừng lại sau khi y bị 3 người lớn, trong đó có một thầy giáo và một bảo vệ, khống chế rồi tước đi con dao.

Cái chết của các em nhỏ đã khiến nhiều thầy cô giáo bị sốc. Cai Luyan, một giáo viên ở ngôi trường trên, đau đớn nói với báo chí: “Chuyện này thật kinh khủng. Những đứa nhỏ đâu có biết tự vệ”. Gan Guiping, giáo viên môn thể dục, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Các sinh linh bé nhỏ đó rời cõi đời ngay trước mắt tôi...”. Ngay sau cuộc “tắm máu” của gã cuồng sát, trường học đã tạm đóng cửa và các học sinh được cho về nhà.

Kẻ giết người nhanh chóng được xác định danh tính: Zheng Minsheng, 41 tuổi, từng là bác sĩ cộng đồng tại Nanping. Ông Huang Zhongping, phát ngôn viên Sở Công an thành phố, cho biết Zheng là cư dân Nanping và đã làm việc tại bệnh xá Mazhan trước khi nghỉ việc vào tháng 6/2009. Zheng được cho là có tiền sử về bệnh tâm thần.

Được biết Trường Tiểu học Thực nghiệm thành phố Nanping có 2.000 học sinh và khá nổi tiếng. Liao Hanren, Phó phòng Giáo dục thành phố, cho Tân Hoa Xã biết rằng các lớp học sẽ trở lại bình thường vào ngày hôm nay (24/3). Khoảng 20 bác sĩ tâm lý đã được đưa tới trường để giúp các em đương đầu với tình trạng stress sau khủng hoảng. Được biết ngay chiều 23/3, một số giáo viên và học sinh đã được tư vấn tâm lý.


Hiện trường còn vương vãi máu các học sinh xấu số
Báo động vấn đề an ninh

Mấy năm trở lại đây đã có một số vụ tấn công trường học xảy ra tại Trung Quốc. Cụ thể, tháng 11/2002, Shi Reqiu đã đâm 7 học sinh tại Trường Tiểu học Shilong làm 5 em nhỏ thiệt mạng và 2 bé khác bị thương. Trong số các nạn nhân có một bé chết tại chỗ và 4 em khác qua đời trong bệnh viện.

Tháng 3/2003, Xie Zhongcai, 24 tuổi, đã đâm bị thương 4 giáo viên và 4 đứa bé tại một nhà trẻ ở Beihai. Đây là hành động trả thù của Xie đối với một nữ giáo viên ở trường, khi cô này không những từ chối tình cảm của Xie mà còn dàn xếp thuê người đánh anh ta.

Tháng 9/2004, Jia Qingyou, 36 tuổi, dùng dao đâm bị thương 25 đứa trẻ ở Trường Tiểu học thực nghiệm quận Ying. Người đàn ông này sau đó đã lãnh án tử hình.

Cũng hồi tháng 9/2004, Liu Hongwen, giáo viên tiểu học 28 tuổi, đã cầm dao giết hại 4 đứa trẻ lớp 1 tại một ngôi trường ở Chenzhou. Liu tiếp tục đâm bị thương 9 học sinh, 3 giáo viên và giữ 65 người khác làm con tin. Sau cuộc đàm phán với các quan chức Chenzhou, Liu đã đầu hàng. Anh ta được xóa tội bởi mắc chứng tâm thần phân liệt.

Tháng 5/2006, Bai Ningyang, 19 tuổi, đã cầm hai con dao và mang xăng tiến vào một lớp học nằm trên tầng hai của trường mẫu giáo ở Shiguan. Bai dồn 21 học sinh và giáo viên xuống cuối lớp, rưới xăng ra sàn, châm lửa rồi chốt cửa bỏ đi. Hậu quả là 12 đứa trẻ đã thiệt mạng, 4 em khác cùng người giáo viên bị thương. Bai đã bị hành quyết sau đó một năm.

Tháng 3/2009, Xu Ximei, một người phụ nữ tâm thần 40 tuổi, đã tiến vào trường tiểu học của làng Mazhan, tỉnh Quảng Đông, đâm chết 2 đứa trẻ và làm 3 em khác bị thương...

Các vụ tấn công đã khiến nhiều bậc phụ huynh hết sức lo lắng. Chị Lu Yanping, mẹ bé Liu Luyi, 12 tuổi, một nạn nhân may mắn sống sót dù lãnh trọn nhát dao của Zheng, đã bày tỏ mong muốn an ninh tại các trường học Trung Quốc phải được tăng cường để tránh những sự cố đáng tiếc khác xảy ra. Được biết quan chức thành phố Nanping đã cam kết sẽ tăng cường an ninh trường học, sau khi gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Cảnh sát Nanping hiện vẫn đang điều tra và sẽ công bố thông tin chi tiết về vụ này trong thời gian sớm nhất.

Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN