
SHB. Đà Nẵng- Tai Po 3-0: Dạo chơi ở Chi Lăng !
Một trận đấu nhàn nhã với chiến thắng đậm "vừa phải" của SHB. Đà Nẵng trước Tai Po với cú đúp của Quốc Anh và bàn còn lại của Nguyễn Rogerio đủ làm các CĐV chủ nhà hài lòng.
(TT&VH Online) - Tiếp đại diện của bóng đá Hong Kong (Trung Quốc) trên sân Chi Lăng trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại AFC Cup, SHB. Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ tiếp nối mạch chiển thắng để củng cố vững chắc vị trí của mình ở bảng H.
Và quả thực đội chủ nhà đã có 45 phút đầu tiên hết sức thoải mái trước một đối thủ yếu hơn rõ rệt. Dù đã thực hiện chính sách xoay tua với việc cho nhiều trụ cột nghỉ dưỡng sức nhưng đội bóng Sông Hàn vẫn là những người làm chủ thế trận và dễ dàng có được 2 bàn thắng sau 45 phút đầu tiên. Ngay phút thứ 4, sóng gió đã nổi lên trước khung thành Tai Po khi Quốc Anh kết thúc cận thành nhưng ko thắng được thủ môn đội khách.
Đà Nẵng đã có một chiến thắng dễ dàng trước Tai Po Phút thứ 10 vẫn là Quốc Anh đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn trước với pha đặt lòng chính xác sau đường chuyền vào rất đẹp của đồng đội từ cánh trái. Trong hiệp 1 này, Đà Nẵng chủ yếu tập trung "tập kích" vào cánh trái khung thành Tai Po nhưng vẫn gây không ít khó khăn cho đội bóng của Hong Kong (Trung Quốc). Phút 16, Văn Mẹo có pha đi bóng kỹ thuật bên hành lang phải trước khi tạt vào cho đồng đội dứt điểm. Thủ môn Tai Po không thể bắt dính cú sút của cầu thủ chủ nhà và ngay lập tức Văn Mẹo ập vào đá bồi ở cự ly gần nhưng bóng đi chệch khung thành rất đáng tiếc.
Phút 30: cơ hội lại đến với đội chủ nhà khi Hernandez có bóng đối mặt với thủ thành Tai Po nhưng pha dứt điểm của ở góc hẹp của anh không thể biến thành bàn thắng. Nhưng các CĐV của đội bóng áo Cam không phải chờ lâu để có dịp ăn mừng lần thứ 2 ngay trong hiệp 1 và một lần nữa lại là Quốc Anh (số 23) lập công cho đội chủ nhà.
Pha dứt điểm của Hernandez bị hậu vệ Tai Po kê chân khiến cầu thủ của Đà Nẵng bị đau nhưng Quốc Anh đã có mặt kịp thời đón đường bóng bật ra và đặt lòng gọn gàng giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. 2-0 là tỷ số của hiệp 1. Một hiệp đấu mà bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của Tai Po.
Hiệp 2, Đà Nẵng chủ động đá trùng xuống. Đội chủ nhà giảm nhịp độ tấn công và không quá nỗ lực trong việc ghi thêm bàn thắng. Có vẻ như HLV Lê Huỳnh Đức đã chỉ đạo các học trò chơi cầm chừng vừa để tránh mất sức không cần thiết vừa tránh những chấn thương có thể xảy ra. Dù gì thì Tai Po cũng không đủ mạnh để ngược dòng còn Đà Nẵng cũng chỉ cần thêm 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng H là đủ.
Trong bối cảnh đó, đội khách áo trắng có được nhiều pha lên bóng tấn công vượt qua vạch giữa sân hơn hiệp 1 nhưng họ cũng chỉ làm được đến vậy vì thực lực không đủ mạnh để gây khó khăn cho đội bóng sông Hàn. Cơ hội tốt nhất mà đại diện của bóng đá Hong Kong (Trung Quốc) có được là cú sút đưa bóng đi cắt ngang khung thành Đức Cường của một cầu thủ áo trắng ở phút 86. Về phần mình, Đà Nẵng đá nhàn nhã nhưng vẫn có được bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau cú sút penalty thành công của Nguyễn Rogerio vào những phút cuối trận.
HT
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN