thethaovanhoa.vn

02h45 ngày 25/3, Inter – Livorno: Đã đến lúc phải thắng

24/03/2010 15:02 GMT+7

Đội bóng của Mourinho đánh rơi đến một nửa số điểm kể từ khi bắt đầu lượt về (chỉ giành được 15 điểm/10 trận), đã hơn một lần sẩy chân nguy hiểm ở những vòng đấu gần đây.

(TT&VH) - Đội bóng của Mourinho đánh rơi đến một nửa số điểm kể từ khi bắt đầu lượt về (chỉ giành được 15 điểm/10 trận), đã hơn một lần sẩy chân nguy hiểm ở những vòng đấu gần đây, nhưng các đối thủ bám sau họ vẫn không thể san bằng được cách biệt. Thực tế đó tạo ra những suy nghĩ cho rằng bất kể Inter chơi ra sao, họ cũng chẳng thể đánh mất Scudetto. Nhưng đã đến lúc phải dẹp đi những lý thuyết ngộ nhận kiểu như thế, đã đến lúc Inter phải thắng để tự quyết vị trí của mình, bởi sự may mắn không tồn tại mãi mãi. Milan và Roma có thể chưa đủ lực và trí để cản bước Inter, nhưng họ cũng không đến nỗi quá kém cỏi để bỏ lỡ tất cả những cơ hội mà Inter trao cho.

Khi trận đối đầu đầy hiểm nguy với Roma đã cận kề, Inter cần hơn lúc nào hết một thắng lợi mang tính then chốt. Chỉ có một chiến thắng trước Livorno mới giúp thầy trò HLV Jose Mourinho giữ được ngôi vị đầu bảng, bởi nhiệm vụ của Milan và Roma trên sân các đội không còn, hoặc còn rất ít mục tiêu, là Parma và Bologna, đều có vẻ nhẹ nhàng. Nếu thắng, Inter ít nhất cũng có thể tự tin đến làm khách Roma cuối tuần này với những cái đầu được phép đặt ít nhiều vào trận gặp CSKA Moskva vài ngày sau đó ở tứ kết Champions League, bởi kể cả khi để thua Roma, họ vẫn không bị chính đối thủ này vượt qua. Sau khi Milan để lỡ cơ hội tuyệt vời cuối tuần qua, giới chuyên môn giờ đây đánh giá Roma mới chính là đội bóng có thể truất ngôi Inter, khi có được sự thuận lợi ở cả lịch, phong độ và tâm lý thi đấu. Nếu Inter không thắng Livorno, họ chắc chắn sẽ phải chơi “thừa sống, thiếu chết” ở Olimpico cuối tuần này, một điều hoàn toàn không có lợi cho chiến dịch chinh phục Champions League mà Inter đang đặt lên hàng đầu.


Đã đến lúc Inter phải thắng để tự quyết vị trí của mình
So về mọi mặt, giữa Inter và Livorno đang là khoảng cách xa ngàn dặm. Inter đầu bảng còn Livorno mới tụt xuống bét bảng sau trận thua Atalanta, đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng, tới 0-3 cuối tuần qua. Cuộc chiến ở Meazza đêm nay được đánh giá là cực dễ cho Inter, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Người ta chưa thể quên rằng, cũng trên chính sân này hơn hai tháng trước, Inter suýt nữa bị Siena – khi đó đứng đội sổ – làm nhục với 3 bàn sút vào lưới Julio Cesar. Nếu không có “món quà” của trọng tài ở phút 88, giúp Sneijder ghi bàn gỡ 3-3, và sau đó là giây phút lóe sáng của trung vệ Samuel, thì Inter đã có kết quả đáng hổ thẹn nhất trong những năm hậu Calciopoli. Livorno hoàn toàn có thể làm được như Siena nếu Inter để lơi chân. So về thành tích trước các đội bóng lớn, Livorno có lẽ chỉ chịu kém duy nhất Inter, khi họ đã thắng 1 hòa 1 trước Roma, hòa Milan cả hai trận, hòa Juve 1 trận.

Chiến thắng cũng sẽ không đến dễ dàng cho Inter, bởi đêm nay, Mourinho sẽ phải đưa ra sân một đội ngũ chắp vá do tình hình chấn thương và. “Nhạc trưởng” Sneijder chắc chắn vắng mặt do bị căng cơ (có thể trở lại vào cuối tuần). Tương tự là chân sút chủ lực Milito, cầu thủ đã phải rời sân trong buổi tập sáng qua do chấn thương cơ đùi (có thể phải nghỉ cả trận gặp Roma). Stankovic thì bị treo giò, trong khi Balotelli bị loại “thẳng cẳng” sau những biểu hiện gây hấn càng lúc càng lố bịch. Sự thiếu vắng hầu hết các nhân tố sáng tạo và cả mũi nhọn nguy hiểm nhất khiến khả năng ghi bàn của Inter bị đặt dấu hỏi, khi Eto’o đã gần 100 ngày không ghi bàn, Pandev cũng đã hết “son” và Quaresma, người Mourinho bất đắc dĩ phải sử dụng trận này, càng lúc càng tồi. Mấy tuần qua, kể cả khi có Milito, hiệu suất ghi bàn của Inter cũng là thấp nhất trong nhiều năm qua (7 trận gần đây chỉ ghi 6 bàn, 3 thuộc về Milito).

Không dễ, nhưng Inter sẽ thắng bởi họ phải thắng và Mourinho biết chắc điều ấy.
 
Dự đoán: 2-0
 
 

Đối đầu Serie A: 16 trận ở Meazza, Inter thắng 11 (gần nhất 16/2/2008, 2-0), hòa 3 (12/1/1947, 1-1), thua 2 (22/11/1942, 0-1)

Lực lượng: Inter vắng Sneijder, Milito, Chivu (chấn thương), Stankovic (treo giò). Livorno vắng Miglionico, Bernardini, Bergvold, Esposito (chấn thương), Moro (treo giò).

Đội hình dự kiến:

Inter: J.Cesar – Maicon, Lucio, Samuel, Santon – Zanetti, Cambiasso, Motta – Quaresma, Eto’o, Pandev

Livorno: Rubinho – Diniz, Perticone, Rivas, Knezevic – Raimondi, Filipini, Pulzetti, Vitale – Di Gennaro - Lucarelli

Balotelli đã khoác áo Milan

Đúng, tiền đạo của Inter đã khoác lên mình chiếc áo đỏ-đen của AC Milan với tên Balotelli và số 45 trên lưng áo, nhưng chỉ là trong show truyền hình Striscia la Noticia do hãng Mediaset (của nhà Berlusconi) thực hiện. Nhân dịp được show truyền hình này tặng “giải thưởng” Tapiro d’Oro (Heo vòi vàng) dành cho người nổi tiếng bị bêu riếu trên báo chí nhiều nhất (trước Balotelli, HLV Ferrara của Juve cũng phải nhận “giải” này), Balotelli đã tỏ ra khoái chí khi được tay dẫn chương trình láu cá đưa cho chiếc áo Milan đã được dàn xếp sẵn. Trước ống kính, “Super Mario” đã ngượng ngập không mặc chiếc áo dù được nài nỉ, nhưng sau đó, người ta ghi được cảnh anh hào hứng khoác chiếc áo lên mình ở phía sau hậu trường.

Sự việc này khiến giới interista phẫn nộ, cho dù họ đã hơn 1 lần được nghe Balotelli thể hiện “tình yêu” với Milan trước đây. Mino Raiola, “siêu cò” mới được Balo thuê làm đại diện, vội vã giải thích trước báo chí rằng “Balotelli vẫn còn là một cậu bé 19 tuổi và chưa ý thức được hết những hành động của mình. Tôi cũng hy vọng không ai coi chương trình này là nghiêm túc”. Tuy nhiên, người ta tin rằng đây hoàn toàn là trò do chính Raiola đạo diễn, nhằm đưa Balotelli lên thành một thế lực ở Inter, giống như cách ông ta đã làm với Ibrahimovic mùa trước.
 
Vĩnh Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN