
M.Nam Định – K.Khánh Hòa 0-1: Bóng tối thành Nam
Không cần chờ tới hồi còi mãn cuộc của trọng tài Đỗ Quốc Hoài, số lượng ít ỏi khán giả tới sân Thiên Trường đã lục tục nối đuôi nhau ra về ngay sau khi Hoa Hùng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở những phút bù giờ.
(TT&VH) - Không cần chờ tới hồi còi mãn cuộc của trọng
tài Đỗ Quốc Hoài, số lượng ít ỏi khán giả tới sân Thiên Trường đã lục
tục nối đuôi nhau ra về ngay sau khi Hoa Hùng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở
những phút bù giờ. Trước đó, không dưới 2 lần, tiếng hô “Xuống hạng,
xuống hạng” đã vang lên ở khán đài B.
Điều đó cho thấy ngay cả những CĐV trung thành nhất của M.NĐ cũng không còn giữ nổi sự kiên nhẫn với màn trình diễn tệ hại của đội bóng thành Nam ở V-League 2010. Giống như kịch bản ở 5 trận đấu trước đó tại V-League 2010, M.NĐ nhập cuộc không tồi và tạo được không ít cơ hội ăn bàn thuận lợi, nhưng họ đều bỏ lỡ hết sức đáng tiếc và rồi phải nhận bàn thua một cách khá ngớ ngẩn. Dường như quá thất vọng vì bàn thua của đội chủ nhà, nên nhân viên phụ trách loa đài ở sân Thiên Trường cũng quên bẵng việc thông báo tên người ghi bàn cũng như thời điểm bàn thắng được thực hiện.
Khán giả Nam Định thất vọng cũng phải, vì trước khi K.KH mở được tỷ số ở phút 35 nhờ pha dứt điểm cực kỳ kỹ thuật của Ngọc Điểu, M.NĐ đã có một tình huống dàn xếp tấn công khá bài bản của bộ ba Lawson-Gaspard-Philip, nhưng từ khoảng cách 17m và lại không bị kèm, thủ quân Lương Phúc lại cứa bóng chệch cột.
Sự thẫn thờ quen
thuộc của Nam Định Đến phút bù giờ của hiệp một, M.NĐ lại có một cơ hội thuận lợi nữa sau cú tạt bên cánh phải của Danh Ngọc, nhưng Lawson lại tung chân sút trượt bóng một cách rất vô duyên, dù cầu thủ này hoàn toàn rảnh rang khi thực hiện pha bắt vôlê.
Sang hiệp 2, K.KH rút tiền vệ Mustapha về chơi cặp trung vệ với Issifu, còn Hữu Phước từ vị trí trung vệ được đẩy lên chơi như một tiền vệ phòng ngự. Sở dĩ K.KH phải có sự chuyển dịch như vậy là bởi M.NĐ đã gây ra không ít khó khăn cho K.KH với những pha treo bóng từ 2 cánh, đặc biệt là cánh trái của Mạnh Dũng. Mặc vậy, M.NĐ vẫn tạo được thêm cơ hội, nhưng vẫn tiếp tục phung phí.
Chơi phòng ngự chủ động trong phần lớn thời gian của hiệp 2 nhưng K.KH cũng có một số cơ hội gia tăng cách biệt tỷ số từ những pha phản công nhanh, nhưng hết Agostinho rồi Thiện Hảo đều không tận dụng thành công. Tuy vậy, kết quả 1-0 cũng là quá đủ để HLV Hoàng Anh Tuấn nở nụ cười hài lòng, vì đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp K.KH giành được trọn vẹn 3 điểm ở Thiên Trường.
* Bàn thắng: Ngọc Điểu
35’
H.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN