
HPHN – V.Ninh Bình 0-2: Đãi tay mới
2 quả pennalty của HPHN đến ở những phút cuối trận nhưng đều không thành bàn, giúp cho V.Ninh Bình bảo toàn được chiến thắng đầu tiên dưới quyền HLV Lê Thụy Hải.
(TT&VH) - 2 quả pennalty của HPHN đến ở những phút cuối
trận nhưng đều không thành bàn, giúp cho V.Ninh Bình bảo toàn được
chiến thắng đầu tiên dưới quyền HLV Lê Thụy Hải. Timothy lần đầu ra sân trong màu áo HPHN sau thời gian dài bị chấn thương đã tranh quyền sút của Đinh Thanh Trung nhưng lại dứt điểm quá hiền, vào tay thủ môn Hoàng Duy. Đến lần thứ hai, Trung ôm chặt bóng trong cơn giận dữ của tiền đạo hộ pháp, nhưng cầu thủ nhỏ con người Hà Tĩnh đặt lòng chân trái chệch cột dọc. Nếu cả 2 quả penalty đó được thực hiện thành công, giống như Gustavo của Ninh Bình thực hiện trước đó, thì có thể HLV Lê Thụy Hải đã không có một ngày ra mắt ấn tượng. Nhưng, nếu HPHN mà hòa thì cũng là bất công cho Ninh Bình-đội bóng đã chơi bóng theo đúng nghĩa của từ này, mạnh dạn cầm bóng để phối hợp, tự tin dâng cao đội hình và sẵn sàng pressing trên mọi phạm vi.
Sau khi hướng
tới HLV Calisto trên khán đài, Việt Thắng mới chia vui với HLV Hải “lơ. Dù cho cặp tiền vệ trung tâm chỉ là Chí Thắng và Rafael, nhưng sự gắn bó của các tuyến, sự hỗ trợ của 2 hàng lang biên với Tấn Điền, Ngọc Lung và Văn Thành, Ngọc Huy cùng tiền đạo Việt Thắng di chuyển rộng, đã giúp Ninh Bình làm chủ khu trung tuyến. Từ đây, họ đẩy cao đội hình và cả tốc độ của trận đấu.Có một sự băn khoăn rất lớn ở HPHN, là họ đã tự tước bỏ ưu thế sân nhà, không hừng hực đá, không lao lên dồn ép, mà kéo thấp đội hình, đá như thể sợ thua khi chơi trên sân khách. Tuyến trên chỉ cắm Timothy và tiền đạo mới trở lại sau chấn thương hoàn toàn không phù hợp với vai trò tiền đạo duy nhất khi hàng tiền vệ cũng không cung cấp đủ sự hỗ trợ cần thiết. Tất cả những gì Timothy nhận được chỉ là những đường chuyền dài hết trách nhiệm và cự ly tuyến hai không đủ gần để thâu hồi bóng trở lại. Mặc dù đá 4-5-1, nhưng khả năng tấn công biên của HPHN là con số 0 tròn trịa.Nhưng cũng phải chờ tới đầu hiệp hai (phút 56), từ một pha tấn công không rõ nét, Việt Thắng lóe sáng với cú dứt điểm trên mép vòng cấm, cụ thể hóa được ưu thế về cầm bóng và kiểm soát khu vực giữa sân bằng 1 bàn thắng. Thủng lưới trước buộc HPHN phải mạo hiểm hơn, đẩy cao đội hình. Vì sự xơ cứng của các tuyến, thiếu những cầu thủ sáng tạo, nên cũng chỉ có vài cơ hội không rõ ràng, trong khi hàng thủ lại dễ bị chọc thủng hơn sau các đợt phản công của Ninh Bình. Gustavo bị truy cản trái phép, và chính anh nâng tỉ số lên 2-0 từ một đường bóng chớp nhoáng. Cơ hội ghi bàn của HPHN tưởng như mờ nhạt sau khi trung vệ đội trưởng Ngọc Tú bị thẻ vàng thứ hai rời sân, lại được nhen nhóm khi trọng tài thổi liền 2 quả penalty sau các pha lên bóng thiếu đường nét. Việc cả Timothy và Thanh Trung bỏ lỡ có thể gây tiếc nuối, nhưng bại trận lần thứ hai trên sân Hàng Đẫy với HPHN là 1 kết cục xứng đáng. Ngay cả việc HLV Thành Vinh chỉ trích công tác trọng tài có lẽ cũng chỉ là bị chi phối vì kết quả trận đấu, dù cho tổ trọng tài chiều qua không phải là những người có chuyên môn tốt nhất. * Ghi bàn: Việt Thắng
55', Gustavo 71'Phong Vũ
|
Nếu như trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư và trọng tài bàn Võ Quang Vinh ghi đầy đủ những lời lẽ và hành vi mà trung vệ Ngọc Tú đã thể hiện và thốt ra sau khi nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, thì cầu thủ người Nghệ An đang chơi cho HPHN có thể bị xử thêm và không loại trừ nguy cơ bị treo giò nhiều hơn 1 trận. Trọng tài thứ tư định chạy theo Tú, nhưng các trợ lý của HPHN đã ngăn cản.
|
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN