Cuộc đua tới ngôi vô địch của giải ngoại hạng đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất nhưng có vẻ như chỉ còn Man United và Arsenal là những đội bóng khát khao đăng quang.
(TT&VH Online) – Cuộc đua tới ngôi vô địch của giải ngoại hạng đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất nhưng có vẻ như chỉ còn Man United và Arsenal là những đội bóng khát khao đăng quang.Dường như đây là mùa giải dành riêng cho Chelsea. Đội bóng của HLV Ancelotti vẫn duy trì được một tập thể đã chơi bóng cùng nhau trong nhiều năm, trong khi cả Man United lẫn Arsenal đều mất đi những cầu thủ khá quan trọng như C.Ronaldo, Tevez hay Adebayor. M.U đã gặp khá nhiều khó khăn trong một quãng thời gian dài và chưa khi nào tôi lại được thấy M.U thi đấu nhiều trận dở như mùa bóng năm nay. Arsenal, đội đã để thua cả Chelsea lẫn M.U, đã bị gạch khỏi cuộc đua tới chức vô địch khoảng một tháng trước.Liệu Lampard và các động đội có "đứng lên" đuợc? Tuy vậy, Chelsea đã không thể nắm bắt được cơ hội để vươn lên. Đội bóng của HLV Ancelotti thiếu hẳn đi một sự khát khao vô địch. Điều gì đã xảy ra với Chelsea?. Có nhiều nguyên nhân nhưng tôi thấy điểm mấu chốt chính là sự khát khao. Nếu bạn nhìn vào phong độ của Arsenal và M.U trong những tuần vừa qua, cách họ thi đấu đã nói lên cho bạn biết sự quyết tâm của họ cho chức vô địch. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi cho rằng cuộc đua vô địch giờ đây là giữa hai đối thủ này. Chelsea vẫn còn cơ hội nhưng dường như họ đang bắt đầu nản chí. Trước những chiến thắng của Arsenal và Man United trong vòng đấu vừa qua, đáng lẽ Chelsea phải giành chiến thắng trước Blackburn. Họ nên hạ gục đội bóng của Allardyce trong 25 phút đầu tiên. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như vậy, bất chấp bàn mở tỷ số của Drogba từ phút thứ 6. Chelsea không thể nào cứ mãi viện dẫn lý do mất Essien cho phong độ tệ hại trong thời gian qua. Arsenal đã mất Van Persie suốt vài tháng qua, còn M.U thiếu vắng bộ đôi trung vệ Ferdinand và Vidic trong một giai đoạn khá dài. Có lẽ các ngôi sao của Chelsea, những người không còn trẻ, đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi về những chuỗi trận thi đấu. Michael Ballack không còn sắc sảo như khi khoác áo Bayern Munich. Anelka, cầu thủ chơi khá hay hồi đầu mùa, bỗng dưng đánh mất phong độ. Deco và J.Cole từ lâu đã không còn là những cầu thủ quan trọng của “The Blues”. Chelsea không có những cầu thủ trẻ, những người luôn khát khao thi đấu, để vào sân thay cho những ngôi sao bắt đầu tính tới chuyện giải nghệ. Mọi chuyện chưa phải là đã chấm dứt đối với Chelsea. Họ còn một trận đối đầu trực tiếp với Man United, đội bóng cũng sẽ phải căng sức ra đá Champions League. Trong khoảng thời gian tám ngày đó, Man United sẽ đá ba trận, một với Chelsea và hai với Bayern Munich. Đây sẽ là bước ngoặt quyết định cho đội bóng của HLV Ferguson. Còn Arsenal, “Pháo thủ” sẽ gặp Wolves và hai trận tứ kết với Barcelona trong khoảng thời gian tới. Đây cũng sẽ là thời điểm chứng minh khả năng vô địch của Arsenal. Nếu có đủ sự tự tin vượt qua sức ép, tôi nghĩ Arsenal hoàn toàn có quyền mơ tới ngôi vô địch.
Anh Hiển (Theo Telegraph)