
Xabi Alonso: Real Madrid tạo ra cảm giác yêu thương-thù hận
Tiền vệ của Real Madrid, Xabi Alonso, anh có cảm tưởng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vừa được yêu mến vừa bị ghét cay ghét đắng.
(TT&VH Online) - Tiền vệ của Real Madrid, Xabi Alonso, anh có cảm tưởng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vừa được yêu mến vừa bị ghét cay ghét đắng.
“ Tôi biết rõ là hàng triệu người yêu quý các cầu thủ của đội bóng. Real Madrid luôn tạo ra một cảm giác yêu thương-thù hận tương đối kỳ lạ. Đi đến đâu và ở bất cứ nơi nào luôn có một đám đông khoảng một nghìn hoặc hai nghìn người chờ đợi đội bóng ở sân ga hay trước cửa của khách sạn vỗ tay hoan hô và xin chụp ảnh. Trong đầu ta bỗng nghĩ: Sao chỗ này lắm “madridistas” (CĐV của Madrid) đến thế”, Xabi thổ lộ trên tờ “As”.
“Nhưng khi đội bóng lên xe để đến sân đối thủ thì sự việc thay đổi hẳn. Những người mà ta nhìn thấy qua cửa xe, với bộ dạng của họ, có thể thấy họ chẳng yêu thương ta lắm…Âu cũng là chuyện bình thường. Hầu như cả thế giới đều đối xử như vậy với các đội bóng lớn”, tiền vệ của đội bóng áo trắng tâm sự cùng bạn đọc.
Xabi Alonso: Real Madrid tạo ra cảm giác yêu thương-thù hận
Không thích gặp Brazil sớm
Được hỏi về khả năng của Tây Ban Nha tại World Cup sắp tới ở Nam Phi, Xabi Alonso cho biết điều quan trọng là đội tuyển quốc gia đang có trong tay một thế hệ các cầu thủ xuất sắc không thể tin nổi, nhưng trên hết là họ không ích kỷ và tất cả đều muốn góp phần tạo nên chiến thắng.
Tuy nhiên, tiền vệ của đội tuyển “xứ đấu bò tót” tỏ ra thận trọng khi nhận định: “Chúng tôi phải đối mặt với những thách thức ở Nam Phi bằng cách đặt chân xuống đất, luôn khiêm tốn như từ trước tới nay. Cần phải bình tĩnh và hiểu rằng thất bại là một phần của cuộc sống và không thể để điều đó ám ảnh ta. Tôi thích không phải gặp Brazil sớm, vì đó là một đội bóng mà tôi tôn trọng. Có vẻ như họ chả làm gì cả nhưng họ luôn tiến sâu ở các World Cup; họ lại có sự ủng hộ của Lịch sử và thành tích”.
Khang Chi (Theo As)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN