
“Xê một” với “xê hai”
Như vậy, vòng bảng AFC Cup 2010, SHB.ĐN chỉ còn một đối thủ chưa chạm trán, đó là Tai Po của Hồng Kông- Trung Quốc. Thế nhưng, với những gì các đối thủ ở bảng H đã thể hiện, SHB.ĐN vẫn là đội bóng chứng tỏ được sự lấn lướt về lực lượng, đẳng cấp.
(TT&VH) - Như vậy, vòng bảng AFC Cup 2010, SHB.ĐN chỉ còn một đối thủ chưa chạm trán, đó là Tai Po của Hồng Kông- Trung Quốc. Thế nhưng, với những gì các đối thủ ở bảng H đã thể hiện, SHB.ĐN vẫn là đội bóng chứng tỏ được sự lấn lướt về lực lượng, đẳng cấp. Với chiến thắng 3-2 chiều qua, có thể nói cánh cửa lọt vào vòng trong đã mở toang với thầy trò Huỳnh Đức.
Năm ngoái, khi thầy trò HLV Minh Dũng đốn ngã Home United (Singapore) 2-0 trên sân Gò Đậu, đưa đội bóng đất thủ lọt vào vòng 2, đấy là ngày mà người hâm mộ cả nước vui chất ngất. Vì chiến tích của B.BD được coi là lịch sử, khi chúng ta lâu nay chỉ quen thua khi ra châu lục. Viễn cảnh đó đang đến quá gần với SHB.ĐN, dù họ còn 4 trận nữa. Nó hanh thông quá, thành ra có gì đó bình thường.
Đến giờ phút này, có thể nói rằng sân chơi AFC quá chênh lệch so với AFC Champions League, mà dân ta hay gọi là “xê hai” (C2) và “xê hai” (C1). Nhìn SHB.ĐN có “nguy cơ” độc diễn với đối thủ làng nhàng ở bảng H, và nhìn cái cách B.BD hạ gục đội bóng Victory (Maldives) quá dễ dàng, đúng là thiếu hào hứng. Thậm chí, thất vọng cho bóng đá Đông Nam Á khi các CLB đại diện đá “xê hai” rất “lởm”. Ngay cả Tai Po của Hồng Kông (TQ) cũng yếu xìu. Nghĩ lại, thấy các đại biểu ta từng thua tan tác, nhất là tinh thần kém, kể cả ở AFC Cup mà buồn. Như năm ngoái, khi B.BD giành quyền vào vòng 2 thì cũng chiều ấy, một đại diện còn lại của VN là Hà Nội ACB lại gây xấu hổ khi thảm bại 0-7 trên sân Kedah (Malaysia)...
Cả trọng tài nữa, chứng kiến tổ trọng tài bắt lóng ngóng trên sân Chi Lăng, Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi cũng cười ý nhị bảo “TT này của Madives, mà bóng đá nước này mấy ai biết đâu. Trọng tài tốt hình như ưu tiên cho AFC Champions League”. Quả thật, tổ TT điều hành trận đấu liên tục bị khán giả phàn nàn, nhất là khả năng phối hợp.
Để đi đến tận trận chung kết AFC Cup, SHB.ĐN phải đá tất cả 12 trận (6 trận vòng bảng, 1 trận trực tiếp vòng 2, 2 trận tứ kết, 2 trận bán kết. Thế nhưng mới 2 trận, coi như thầy trò Huỳnh Đức đã xong “tập 1”. Bây giờ, họ tính cho “tập 2” là vừa.
Bình Dương năm ngoái còn lọt đến tận trận bán kết, thì với lực như hiện nay, tiền bạc cũng được đầu tư thoải mái, SHB.ĐN không làm được như đội bóng đất thủ thì đáng thất vọng cho biểu tượng của V.League.
Chờ đến vòng hai mới luận được anh hùng!
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN