thethaovanhoa.vn

Hoffenheim - Bremen 0-1: Đợi Valencia

15/03/2010 15:24 GMT+7

Mất không ít sức để có được trận hòa 1-1 trên sân của Valencia ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League nên Bremen không thể trình diễn một lối chơi tấn công vốn đã trở nên quen thuộc trong cuộc đối đầu với Hoffenheim

(TT&VH) - Mất không ít sức để có được trận hòa 1-1 trên sân của Valencia ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League nên Bremen không thể trình diễn một lối chơi tấn công vốn đã trở nên quen thuộc với đội bóng của huấn luyện viên Thomas Schaaf. Hoffenheim cũng không phải là đối thủ dễ chịu, nhất là khi họ được đá trên sân nhà Rhein-Neckar. Việc cả hai đội thiếu vắng một số trụ cột, đặc biệt là những người trên hàng tấn công, cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của các pha hãm thành.

Pizarro (trái) một lần nữa trở thành người hùng của Bremen

Trong thời gian gần đây, triết lý bóng đá của Bremen đã ít nhiều thay đổi, khi họ chú trọng đến khâu phòng ngự nhiều hơn. Thực tế là huấn luyện viên Schaaf đã dành sự ưu tiên đặc biệt cho hàng phòng ngự, sau nhiều năm dài theo đuổi lối đá tấn công nhưng không gặt hái được nhiều thành quả. Hơn nữa, tình hình nhân sự vào thời điểm hiện tại không cho phép Bremen đá pressing theo kiểu truyền thống của họ.

Chơi có phần “cù nhầy” nhưng cuối cùng Bremen vẫn có được thứ họ muốn, đó là một bàn thắng. Cầu thủ vào sân thay người Daniel Jensen đã có một pha chuyền bóng tinh tế để Claudio Pizarro phá bẫy việt vị, thoát xuống và tâng bóng qua đầu thủ môn Timo Hildebrand. Chỉ một là đủ, Bremen giành 3 điểm và có đà tâm lý thuận lợi để chờ đợi Valencia trong trận lượt về vòng 1/8 Europa League vào giữa tuần này.

Huyền Trang

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN