
“Vẽ trên cơ thể” trước công chúng
Lần đầu tiên các ngôn ngữ tạo hình gồm tranh vẽ, body painting, sắp đặt, video art, âm nhạc đương đại và trình diễn kết hợp với nhau, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật: "Cuộc sống", khai mạc hôm 12/3 tại L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội).
(TT&VH) - Lần đầu tiên các ngôn ngữ tạo hình gồm tranh vẽ, body painting, sắp đặt, video art, âm nhạc đương đại và trình diễn kết hợp với nhau, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật: Cuộc sống, khai mạc hôm 12/3 tại L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội). Mục đích triển lãm tác phẩm này theo như tác giả - nghệ sĩ Phương Vũ Mạnh cho biết là “để nói lên những tiếng nói của cuộc sống”. Bốc màu "bả" lên người mẫuSự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật khác nhau, dựa trên mối tương tác trực tiếp tại hiện trường được xuyên suốt bởi một ý tưởng chủ đạo là: Cuộc sống. Tuy nhiên, điểm nhấn của triển lãm được công chúng “nóng lòng chờ đợi nhất” chính là phần tác giả Phương Vũ Mạnh vẽ lên cơ thể của ba người mẫu mặc bikini (ban đầu dự kiến là vẽ lên cơ thể 5 người mẫu - PV) và xem Đào Anh Khánh lên đồng chơi “nhạc miệng” hơn là quan sát tổng thể và thông điệp của triển lãm.
Phương Vũ Mạnh vẽ body art lên người mẫu
Cần phải nhắc lại là, vì tác phẩm hoàn toàn được khởi nguồn từ cảm hứng, không có kịch bản nên phần vẽ lên người mẫu trong đêm khai mạc khá “ngẫu hứng” so với đêm tổng duyệt hôm 11/3. Theo đó, nếu đêm 11/3, Phương Vũ Mạnh thảnh thơi dùng cọ “múa” trên cơ thể người mẫu thì ở đêm khai mạc tối hôm sau đó anh đã “chơi tay không” bốc màu “bả” vào cơ thể người mẫu, “nhuộm” mỗi cô thành một màu khác nhau: 1 cô gái đỏ, một cô xanh nước biển và cô 1 xanh lá cây. Tiếp đến, anh mới dùng cọ vẽ lên cơ thể người mẫu những hình ảnh mang đầy tính tượng trưng để thể hiện hình ảnh cuộc sống qua cảm nhận của mình.Cứ thế, trong khoảng thời gian gần một tiếng, tác giả tha hồ múa bút trên khắp cơ thể người mẫu, công chúng tha hồ ngắm, người chơi nhạc cứ thế ngắm những động tác trình diễn của Phương Vũ Mạnh cùng các cô người mẫu phía ngoài sân khấu chính mà biến tấu theo.Đây là lần đầu tiên, người xem “mục sở thị” màn trình diễn body painting một cách sống động, trực tiếp trong khi loại hình nghệ thuật này thường chỉ thực hiện nơi kín đáo.Sau khi vẽ lên cơ thể người mẫu xong Phương Vũ Mạnh xem như cũng đã kết thúc phần trình diễn của mình. Phần còn lại là sự tương tác của ánh sáng, video art chiếu xuống từ trần nhà rọi tràn lên sự chuyển động như những bóng ma của những người mẫu màu mè. Sau một hồi trình diễn cơ thể dưới ánh sáng mờ ảo, ba người mẫu sẽ tiến về chiếc quan tài bằng kính đặt gần cửa chính. Chiếc quan tài này cũng được chiếu sáng bằng video art đặt trên trần nhà. Phía trong quan tài là “xác” một bức tượng được đúc từ nguyên mẫu tác giả Phương Vũ Mạnh. Trên cơ thể tượng, tác giả ghi mỗi bộ phận tên một loại bệnh như ở ngực trái thì ghi “đau tim”, lòng bàn chân thì ghi “ra mồ hôi”, ống chân thì ghi “tê thấp” hay như cánh tay còn mang một loại bệnh lạ “côđơn@gmail.com”. Tượng được “liệm” cùng với những bông hoa hồng và đang trong tình trạng phải “cấp cứu” với hàng loạt ống tiếp máu và oxy từ bên ngoài vào.“Đây là triển lãm Y học chăng”?Triển lãm Cuộc sống thực sự mang đến cho người xem nhiều cảm xúc bởi hiệu quả của sự tương tác giữa video, người mẫu chuyển động và âm thanh. Một số khán giả nước ngoài cho rằng phần body painting chưa thật xuất sắc vì đã là body painting thì các người mẫu phải nude hoàn toàn chứ không mặc đồ bikini giả da như những người mẫu mà Phương Vũ Mạnh mời tham gia trong triển lãm. Tuy nhiên, có lẽ với công chúng Việt Nam, màn body art này đã đủ “sốc” rồi.
Một màn trình diễn trong 'Cuộc sống'
Có người xem khi mới nhìn vào cỗ quan tài kính chứa “xác” Phương Vũ Mạnh cùng với những túi máu xanh đỏ đã phải thốt hỏi: Đây là triển lãm Y học chăng? Hoặc nữa là nhạc nhẽo, âm thanh gì mà chả thấy có giai điệu, bài bản mà chỉ thấy gào thét, ú ớ như những “tiếng gọi nơi hoang dã” vậy?! Người xem hoa mắt bởi ánh sáng nhưng vẫn có khán giả tỏ ra “trách móc” dở đùa dở thật là giá như nằm trong quan tài không phải là tượng mà chính là... tác giả Phương Vũ Mạnh bằng da bằng thịt, và để cho những cô người mẫu vật vã bên quan tài trong tiếng nhạc khi rền rĩ, man dại, khi rưng rức rú lên dữ dội sẽ hợp và làm căng thần kinh của người xem hơn!!!Phương Vũ Mạnh giải thích ngắn gọn ý đồ gửi gắm qua tác phẩm: Đó là sự cấp cứu. Trong cuộc sống có tất cả mọi thứ và ở đó con người, cuộc sống, tình yêu, thiên nhiên đều đang cần cấp cứu. Thông qua tác phẩm, tôi mong muốn giúp công chúng tiếp cận và hiểu thêm về ngôn ngữ nghệ thuật đương đại vốn còn quá mới lạ đối với Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Nghệ thuật đương đại ở Việt Nam đang có thêm những bước đi mạnh mẽ. Thưởng thức nghệ thuật đôi khi chỉ là bằng cảm giác. Nói như một nhà phê bình mỹ thuật có mặt trong triển lãm: Cuộc sống như một cuốn sách mở, ai cũng có thể bước vào nhưng mỗi người có một cảm nhận riêng. Cái hay của nghệ thuật thể nghiệm là sự không ép buộc mà để người xem tự tìm tòi, khám phá cảm xúc, khám phá ý tưởng tác giả từ đó khám phá chính mình. Ở đó không ai đúng hoàn toàn, không ai sai tất cả mà chỉ có những ý niệm về cuộc sống muôn màu...
Yến Nguyễn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN