Bầu Hiển đang từ trên khán đài đi về phía khu kỹ thuật HN T&T lúc giờ nghỉ sau hiệp 1, ông bất ngờ đổi hướng, đi thẳng sang phía khu kỹ thuật SHB.ĐN. Cánh phóng viên ảnh đổ xô lại, chĩa ông kính. Bầu Hiển bắt tay từng người ở SHB.ĐN, nói vài câu gì đó, rồi tất cả cùng vỗ tay.
(TT&VH) - Bầu Hiển đang từ trên khán đài đi về phía khu kỹ thuật HN T&T lúc giờ nghỉ sau hiệp 1, ông bất ngờ đổi hướng, đi thẳng sang phía khu kỹ thuật SHB.ĐN. Cánh phóng viên ảnh đổ xô lại, chĩa ông kính. Trên khán đài, nhiều người chăm chú. Bầu Hiển bắt tay từng người ở SHB.ĐN, nói vài câu gì đó, rồi tất cả cùng vỗ tay.
Không ai nghe thấy gì, nhưng có thể đoán, là bầu Hiển hứa thưởng lớn nếu SHB.ĐN thắng HN T&T. Vì BĐVN thời nay, chẳng có gì khiến các cầu thủ vỗ tay ngoài lãnh đạo hứa thưởng.
Mà bầu Hiển có lẽ cũng chỉ có thể nói điều đó trước thanh thiên bạch nhật. Không thể căn dặn hay đòi hỏi các cầu thủ SHB.ĐN làm điều ngược lại khi tất cả đang săm soi.
Ông bầu Đỗ Quang Hiển
Thế là minh bạch. Tất cả cùng thấy. Thế là sòng phẳng. Tất cả đều xem. Thế là hoàn toàn không có chuyện nhường nhịn, hay trận này SHB.ĐN phải thua chứ không được thắng.
Suy cho cùng, bầu Hiển làm như thế là cao tay. Vì có ngoảnh mặt với SHB.ĐN chiều qua, không bắt tay Phó GĐ Sở VH TT & DL Đà Nẵng hay ông Tổng giám đốc Bùi Xuân Hòa của SHB.ĐN, không úy lạo với các cầu thủ miền Trung, thì người ta cũng biết ông là bầu của SHB.ĐN sau bao diễn biến đã hiển nhiển.
Nhưng, câu chuyện không đơn thuần là đá thật hay đá cuội. Mà với cả VFF và BTC V-League đó lại giống một bàn thua nhiều hơn.
Một vấn đề đã từng nói, xin được nhắc lại: Tính trung thực của cả một giải đấu, thương hiệu của V-League 10 năm, hình ảnh và uy tín của một Liên đoàn được AFC coi là đã có những bước tiến về cải tổ, đã tự nhận là sẵn sàng để theo mô hình chuyên nghiệp kiểu mẫu của FIFA, hóa ra lại phải lụy vào một cá nhân.
Phạm Tấn