thethaovanhoa.vn

HN T&T –SHB.ĐN 1-0 : Phải thua !

13/03/2010 08:46 GMT+7

Những dấu hiệu cho thấy tác động từ ông chủ buộc “con nuôi” SHB.ĐN phải thua “con đẻ” HN T&T là không có, hoặc xem và nghiền ngẫm thì thấy có vẻ là có, nhưng cũng không rõ ràng bằng sự tác động từ phía trọng tài chính.

(TT&VH) -  Những dấu hiệu cho thấy tác động từ ông chủ buộc “con nuôi” SHB.ĐN phải thua “con đẻ” HN T&T là không có, hoặc xem và nghiền ngẫm thì thấy có vẻ là có, nhưng cũng không rõ ràng bằng sự tác động từ phía trọng tài chính.

Mặc dù Merlo Gaston đang chấn thương và giữa tuần sau SHB.ĐN sẽ đá AFC Cup trên sân nhà, nhưng HLV trưởng SHB.ĐN Lê Huỳnh Đức vẫn ghi tên chân sút người Argentina này vào đội hình xuất phát. Điều đó được HLV Huỳnh Đức giải thích rằng "do tính chất căng thẳng của trận đấu". Đúng là khá căng thẳng, khi có nhiều lỗi từ 2 phía. Nhưng không chỉ có Merlo, hôm qua hầu hết các vị trí của SHB.ĐN đều chơi dưới yêu cầu. Đội khách để HN T&T sau khoảng chục phút định thần, đã thoả sức cầm bóng và phối hợp ở giữa sân. Còn ở tuyến trên, bộ ba ngoại binh Merlo-Hernandez-Mendez của SHB.ĐN thi đấu không dũng mãnh như ở những trận trước. Dấu ấn duy nhất mà Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1&2 để lại chỉ là 2 tình huống dứt điểm hỏng ăn ở hiệp một, lần thì Merlo sút trúng chân hậu vệ nên bóng hết lực, lần khác Merlo lại đánh đầu trúng xà ngang.

Trọng tài Đào Văn Cường đã rất khéo nhưng vẫn đủ để khiến SHB.ĐN nổi đóa - Ảnh: Quốc Khánh

Trong thế trận như vậy, lẽ ra diễn biến trên sân phải rất ôn hoà, nhưng vì trọng tài Đào Văn Cường bỏ qua quá nhiều lỗi 12 của cầu thủ 2 bên, dẫn tới việc một số cầu thủ bị ức chế tâm lý, đặc biệt là SHB.ĐN và họ bắt đầu phạm lỗi rất thô.

Không chỉ bỏ sót thẻ, trọng tài Đào Văn Cường còn có vài lần thổi ép SHB.ĐN một cách khá lộ liễu, chẳng hạn như tình huống SHB.ĐN xứng đáng được hưởng quả phạt trực tiếp ở chính diện cầu môn HN T&T từ khoảng cách 17m, sau khi Hernandez bị phạm lỗi, nhưng ông Cường lại không nổi còi, khiến HLV trưởng Lê Huỳnh Đức cũng phải thể hiện sự bức xúc bằng một cú sút bóng trúng người… trợ lý HLV SHB.ĐN đang đứng ngay cạnh.

Hay pha bóng trung vệ Cristiano để bóng chạm tay trong vòng cấm ở cuối trận, nếu cánh tay Cristiano không bất ngờ xuất hiện vào lúc đó thì rất có thể quả bóng đã tới được vị trí mà cầu thủ SHB.ĐN đang trong tầm tranh chấp.

Về phía chủ nhà, HN T&T đã chơi rất cố gắng, nhưng đội bóng Thủ đô thiếu đi sự gắn kết và liên lạc trong lối chơi để buộc SHB.ĐN phải đá theo cách mà mình mong muốn. 2 ngôi sao trên hàng tấn công là Công Vinh và Endene thi đấu khá mờ nhạt và cùng bỏ lỡ không ít cơ hội ăn bàn hoặc phản công thuận lợi của HN T&T.

HN T&T còn có sự trợ giúp của thần may mắn, vì nếu Phước Vĩnh không đưa chân ra cản phá cú sửa lòng của Sỹ Cường sau pha phá bẫy việt vị ở phút 61 thì chưa chắc bóng đã bất ngờ bay thẳng qua đầu thủ môn Đức Cường để nằm gọn trong lưới.

HLV Lê Huỳnh Đức cũng cố gắng tỏ ra không chấp nhận buông xuôi một cách dễ dàng bằng cách lần lượt tung Williams Christopher và Minh Tuấn vào sân, nhưng trong bối cảnh đội khách chơi bóng như đeo chì ở chân thì họ không thể làm nên một cuộc lội ngược dòng, cho dù trận đấu được bù giờ tới hơn 5 phút.

Sau trận đấu, rất nhiều cầu thủ SHB.ĐN đã bày tỏ thái độ phản ứng với trọng tài Đào Văn Cường. Rất tiếc, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Phó trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi đã không ngồi trên khán đài tới khi mãn cuộc, mà lại ra về trước khi hết giờ nên không nhìn thấy cảnh tượng bi hài dưới sân.
 
G.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN