thethaovanhoa.vn

Hai cận thần của A.Riedl

12/03/2010 12:30 GMT+7

Một năm dẫn dắt B.BD, HLV Mai Đức Chung đã chạm trán khá nhiều HLV nhưng với Nguyễn Thành Vinh thì đây là lần đầu trong sự nghiệp. Cuộc gặp gỡ phải nói là đặc biệt giữa hai người đã từng là cận thần của HLV A.Riedl.

(TT&VH) - Chiều nay, trên sân Gò Đậu, ông Chung “xe ca” và ông Vinh “Nghệ” sẽ đối đầu với nhau. Một năm dẫn dắt B.BD, HLV Mai Đức Chung đã chạm trán khá nhiều HLV nhưng với Nguyễn Thành Vinh thì đây là lần đầu trong sự nghiệp. Cuộc gặp gỡ phải nói là đặc biệt giữa hai người đã từng là cận thần của HLV A.Riedl.

1. Trong quá trình gắn bó với BĐVN, ông Riedl có rất nhiều mối quan hệ thâm tình, nhưng Nguyễn Thành Vinh và Mai Đức Chung vẫn là một trong những người bạn lớn. Họ là những người bạn mà bảo thủ như ông Riedl đã nhiều lần phải lắng nghe sự góp ý, phản biện và đặc biệt tin tưởng.

Nhìn lại các đời HLV ngoại, mấy ai tìm được cận thần đúng nghĩa cho mình đâu. Có thể thấy sự khác biệt giữa hai ông, với đồng nghiệp Lê Thuỵ Hải. Năm 2005, ông Hải cũng là phó tướng cho Riedl, nhưng giữa hai bên nhanh chóng hình thành một cái hố rất sâu.

Ông Vinh hơn đồng nghiệp 5 tuổi. Năm 2002, khi SEA Games 22 tổ chức trên sân nhà, mối tình giữa VFF và  HLV Christian Letard  tan vỡ đã mở cánh cửa cho HLV Nghệ ra Nhổn nắm U23. 9 tháng trời, ông Vinh dày công uốn nắn đội bóng từ thói quen chơi bóng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 sang 4-4-2. Dẫn dắt các học trò tham dự ASIAD 14, Cúp Mùa Đông ở Italia không được ăn Tết quê hương, vô cùng cực nhọc để rồi phải trao di sản cho Riedl tiếp quản. Ông Vinh vẫn vui vẻ lui về làm phận phố tướng. Nên nhớ, đấy là thời điểm bảng thành tích ở CLB của ông Vinh thuộc hàng sao số trong làng HLV nội. Kể cả trầm tích, 37 tuổi ông đã là HLV trưởng đội bóng xứ Nghệ.


HLV Mai Đức Chung và HLV Nguyễn Thành Vinh  từng là cận thần của HLV A.Riedl.

Ông Chung bén duyên với Riedl muộn hơn, và tư thế cũng khác. Ông không có “số” dẫn dắt CLB, thành tích được biết đến là cùng bóng đá nữ VN tằng tằng vô địch đấu trường SEA Games.

Gọi là phó tướng nhưng  dù sao vẫn là sếp khi họ Mai nguyên là Trưởng bộ môn bóng đá của UBTDTT cũ. Đấy là nghịch lý của BĐVN. Thế mà, rất ít khi ông Chung dùng cái quyền của mình để gây sức ép với Riedl. Thay vào đó, vẫn là một sự chung tình, nhẫn nhịn đến kinh ngạc.


2. Khi thành tích của U23 VN tại SEA Games 24 đã quá tan nát, trận cuối cùng tranh HCĐ, HLV Mai Đức Chung  lại phải thế chỗ Riedl. Nhiều người trách tầm nhìn chiến lược của VFF, phải chi thời điểm thay Riedl ở mấy trận vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 thành công, ông Chung “xe ca” được trao chức HLV trưởng luôn. Cũng như, 9 tháng “nằm gai nếm mật” với U23, ông Vinh được tin tưởng cầm quân dự SEA Games 22? Chính HLV Lê Thuỵ Hải từng nói thẳng, tầm cỡ lọt vào chung kết SEA Games, rất nhiều HLV nội cũng có thể làm được, cần gì thầy ngoại.


Lịch sử đã qua mất rồi. Tuy vậy, phải nói thẳng những thời điểm đó, HLV nội luôn bị đặt dưới sức ép ghê gớm, rất ít người dám đảm trách cái ghế HLV trưởng nếu như VFF có bật đèn xanh. Chính ông Chung đã nhiều lần “phát hoảng” khi gặp quá nhiều đề nghị của dư luận sao không dũng cảm ngồi ghế nóng, mà cứ mải miết với phận đóng thế.


Ông Chung thừa hiểu HLV ngoại nếu thất bại, có thể cuốn gói ra đi. Còn thầy nội như ông, thì “bia miệng” vẫn còn trơ đó. Vả lại, chế độ cho HLV nội có ăn thua gì đâu. Như ông Vinh thời chiến dịch SEA Games 22,  lương chỉ 3 triệu đồng/ tháng. Ông Chung tiết lộ khi thay Riedl cầm quân dự vòng loại Olympic 2008, được trả hơn 4 triệu đồng/ tháng, giải Merdeka Cup chỉ 1,7 triệu (tất cả đã được trừ thuế). Đúng là bèo bọt!


Ông Chung đã có lúc mạnh dạn tuyên bố rằng,  nếu VFF muốn  HLV nội dẫn dắt các ĐTQG thì mà phải mời họ đến thương thảo hợp đồng một cách đàng hoàng như đối với HLV nước ngoài. Tất cả các điều kiện, trong đó có mức lương phải đúng mức. Nếu không, chẳng ai nhận cả. Thực tế, bây giờ có chân phó tướng ở các ĐTQG không phải ai cũng ham, ngoài những HLV trẻ  muốn có “cái số” để thuận tiện cho việc hành nghiệp HLV sau này.


Và rồi ông Chung, “người muôn năm cũ” đã phải thay đổi quan điểm hành nghề khi đã từ cái mác áo quan để đến đầu quân cho B.Bình Dương. Giả như bây giờ VFF mời ông Vinh ra làm trợ lý cho Calisto, vị tướng gì này lắc đầu là cái chắc.


Vì ở CLB như B.BD và HP.HN đối đầu chiều nay, dù áp lực thật đấy nhưng hai cận thần cũ của A.Riedl được thoả nguyện đam mê với nghề, thấy giá trị mình cũng được đánh giá cao hơn gấp bội lần lúc làm thầy ở Tuyển. Đấy là thực tế không phải vui, cho cách ứng xử của VFF với  thầy nội.


NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN