Thất bại ở Davis Cup trước đối thủ tý hon Lithuania vào Chủ nhật tuần trước là một cú sốc lớn với quần vợt Anh và cả xứ sở sương mù đang đi tìm lời giải cho trận thua khó thể chấp nhận đó.

|
Thế giới quần vợt không có người Anh Tay vợt duy nhất hiện nay của nước Anh có mặt trong bảng xếp hạng 100 tay vợt hàng đầu của ATP, tính đến 8/3/2010, là Andy Murray (hạng 4). Tuy nhiên, tay vợt 23 tuổi này cũng chưa từng giành được Grand Slam. Ngoài tốp 20, trong nhóm 200 tay vợt hàng đầu, quần vợt nam của Anh cũng chỉ có thêm một người nữa, Alex Bogdanovic (hạng 155). Những tài năng trẻ khác của quần vợt Anh xem ra cũng chỉ mãi mãi là các tay vợt hạng hai, như James Ward (23 tuổi, hạng 249), Daniel Evans (19 tuổi, hạng 252) và Jamie Baker (23 tuổi, hạng 283). Đáng buồn hơn, 5 tay vợt đã nêu chính là tất cả những đại diện của Anh trong nhóm 300 tay vợt hàng đầu thế giới, so với 31 người của Tây Ban Nha, 27 người của Pháp và 21 người của Đức. Với các tay vợt nữ, sau khi Anne Keothavong (hạng 123) liên tục sa sút, Anh cũng chỉ có 2 đại diện xếp ở những hạng thấp trong danh sách 100 tay vợt dẫn đầu trên bảng xếp hạng WTA là Elena Baltacha (hạng 64) và Katie O’Brien (hạng 100). |
Trần Trọng