thethaovanhoa.vn

Kiatisak, HLV Hoàng Anh Gia Lai: “Ngôi sao” cũng phải biết sống vì tập thể!

13/03/2010 19:03 GMT+7

Ngày trở về phố Núi, cựu danh thủ Kiatisak vẫn giữ cho mình nụ cười và sự hóm hỉnh như thời còn là cầu thủ. Tuy thế, “Zico” Thái Lan tỏ ra cực kỳ nghiêm khắc và mạnh mẽ trong vai trò huấn luyện viên (HLV) trưởng.

(TT&VH cuối tuần) - Ngày trở về phố Núi, cựu danh thủ Kiatisak vẫn giữ cho mình nụ cười và sự hóm hỉnh như thời còn là cầu thủ. Tuy thế, “Zico” Thái Lan tỏ  ra cực kỳ nghiêm khắc và mạnh mẽ trong vai trò huấn luyện viên (HLV) trưởng. Bởi thế, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang có một khởi đầu không thể tệ hơn ở giải VĐQG, HLV Kiatisak vẫn không hề mất đi thần sắc của mình trong lúc trả lời phỏng vấn...

HLV trưởng phải là ngôi sao lớn nhất...

* Đội bóng đang khởi đầu bết bát, ông nghĩ nguyên nhân nào dẫn tới kết quả thiếu ấn tượng trên?


- Trong cuộc sống vốn không thể nói trước điều gì. Điều ấy càng có thể đúng đắn hơn nếu đưa vào lĩnh vực bóng đá. Các bạn cũng thấy chúng tôi khởi đầu ấn tượng như thế nào tại giải Phuket mở rộng trên đất Thái Lan hay vô địch Cúp Navibank mở rộng 2009. Thời điểm ấy, chúng tôi đâu có Lee Nguyễn, Thonglao trong đội hình. Vậy mà, đội vẫn đá tốt và thi đấu ngang ngửa trước những đối thủ mạnh như Tuyển Thái Lan, Muang Thong Utd đấy thôi. Song bước vào V-League, có quá nhiều điều ảnh hưởng dẫn tới kết quả trực tiếp của chúng tôi.


* Xin ông giải thích rõ thêm về vấn đề này...


- Ví dụ nhé, Mercelo và Toledo đều chơi rất tốt ở 2 giải giao hữu vừa rồi. Toledo là tiền đạo khá hoàn thiện lại có 5 năm thi đấu cho B. Bình Dương, An Giang, Đồng Nai. Còn Marcelo có tiếng bởi sự đa năng của mình ở tất cả các vị trí. CLB dự tính sẽ nhập tịch họ trở thành người Việt. Đáng tiếc quá trình xin nhập tịch giờ khó khăn nên cả 2 đều “ngồi chơi, xơi nước” hết cả giai đoạn 1. Trong khi đó, tôi cũng mất đi một số cầu thủ quan trọng chỉ sau vài vòng đấu. Những lý do ấy vô tình khiến chúng tôi không có được sự chuẩn bị ưng ý nhất sau khi V-League khởi tranh trở lại.



Kiatisak:  “Ngôi sao” cũng phải biết sống vì tập thể!

* Ý ông nhắc tới việc bộ đôi Thonglao, Lee Nguyễn rời khỏi HAGL cách đây không lâu?

- Một phần là như thế. Họ đều là cầu thủ giỏi nhưng cá tính và lối sống có phần khá cách biệt. Trong khi ấy quan điểm của tôi trong việc xây dựng một đội bóng là sự hoà hợp và cống hiến vì tập thể. Nếu một cầu thủ mà vì cái “Tôi” quá lớn thì anh ta sẽ chỉ ngăn cản sự phát triển, đi lên của toàn đội. Tôi vẫn chấp nhận một “ngôi sao” ở trong đội hình. Miễn sao anh ta biết hoà nhịp cùng các đồng đội hơn là đòi hỏi lợi ích để riêng mình toả sáng. Còn cầu thủ đó cứ khăng khăng giữ quan điểm của mình thì tốt nhất là ra đi. Đây là môn thể thao có tính đồng đội cao nên không có nghĩa một đội bóng hy sinh vì một cá thể được.


* Làm HLV ở V-League trị quân khó lắm. Thế mới có chuyện HLV Đặng Trần Chỉnh nói  “Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ  nắm mất 3 chân...”?


- Có một thực tế khách quan là như vậy. Nhưng quan điểm khi làm việc của tôi lại khác. Về khía cạnh chuyên môn và quản lý, HLV là người chịu trách nhiệm cao nhất chứ không phải là cầu thủ. Tuy nhiên, cầu thủ lại là người quyết định trực tiếp kết quả trên sân. V-League mấy năm qua mọi thứ đều diễn ra theo chu trình ngược là từ cầu thủ mới tới HLV. Nhưng tôi muốn cầu thủ phải tôn trọng lời nói của HLV trưởng. Nếu cầu thủ luyện tập chăm chỉ và chiến đấu vì đội bóng, anh ta mới là cầu thủ chuyên nghiệp thực sự.


* Ông thấy quan điểm này có quá mới mẻ và khó được chấp nhận không?


- Ở các nền bóng đá lớn ở châu Âu, chuyện  ấy là hoàn toàn bình thường. Nếu HLV không quản được quân, đội bóng đi xuống thì người HLV đó phải ra đi. BLĐ đội buộc phải đưa một HLV mới biết thoả hiệp với cầu thủ hay biết đưa học trò vào nề nếp. Nếu HLV thoả hiệp thì trước sau gì đội bóng cũng loạn. Còn nếu HLV làm được cả 2 điều cùng một lúc. Đó mới là HLV giỏi vì biết làm sao để đưa cầu thủ quy về một hướng. Có thế thì đội bóng mới có thể giành được thắng lợi.


* Và quan điểm đó nhận được sự đồng thuần từ phía “bầu” Đức ?


- Sau bao nhiêu năm làm việc, tôi và Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã quá hiểu nhau. Khi trở lại nắm quyền ở HAGL lần thứ 2, tôi cũng chỉ  yêu cầu mình có nhiều quyền hạn quyết định và không bị tác động từ nhiều phía. HLV được đội bóng tôn trọng và tạo quyền cao nhất thì cầu thủ mới “nể” và phấn đầu hết sức mình được.


* Hẳn trước giờ ra sân luyện tập hay thi đấu, ông đều có những yêu cầu khắt khe đối với cầu thủ HAGL?


- Tôi có những tiêu chí được đánh giá qua từng buổi tập hay trận đấu. Thứ nhất là luyện tập chăm chỉ và giữ gìn kỷ luật một cách nghiêm chỉnh. Thứ hai là tất cả các cầu thủ đều tuân thủ chặt chẽ mọi yêu cầu về chiến thuật, lối chơi và BHL đề ra. Ngoài ra, sự đoàn kết và hy sinh vì mục tiêu của toàn đội là điều tôi nhắc nhở nhiều nhất. Đơn giản chỉ từng đó thôi.


Không có chuyện “cưng chiều”  đồng hương  


* Nhận được sự tin tưởng lớn từ BLĐ nhưng chắc ông cũng không thể an tâm vì HAGL thua liên tục 3 trận chỉ sau có 4 vòng đấu?


- Đã là con người phàm ai muốn thua thiệt hay chịu thất bại trước người khác. Nhưng nhìn bối cảnh hiện tại của đội, giành được một kết quả tốt cũng là quá khó. Trước ngày xuống Đà Nẵng thi đấu, tôi mất đi những tiền đạo tốt nhất. Giả sử, Evaldo không nóng tính mà nhận thẻ đỏ, Uwanaka không bị rách cơ đùi thì đâu đến nỗi. Mất đi cả 3 tiền đạo ngoại liệu SHB Đà Nẵng sẽ thi đấu thăng hoa như bây giờ không. Tôi e là quá khó để nói họ vẫn chơi hay như lúc có Merlo, Hernandez trong đội hình được.



Ngôi sao Lee Nguyễn cuối cùng cũng phải rời HAGL

* Đội HAGL đang “khuyết” đi ở vị trí tiền đạo ngoại sau khi Lee Nguyễn bị thanh lý HĐ. Liệu ông có để Toledo trở lại làm ngoại binh khi quá trình nhập tịch vẫn còn phải chờ?

- Thú thực thời điểm này tôi không hề quan tâm tới vấn đề trên. V-League đang tới thời điểm cay cấn nên tôi tập trung chủ yếu vào việc bố trí đội hình sao cho ổn thoả nhất. Nói thực tôi đang vô cùng đau đầu đủ thứ đen đủi đang ập tới với đội bóng. Chưa khi nào những thẻ phạt vô duyên hay những chấn thương quái ác lại xuất hiện dày đặc chỉ trong thời gian ngắn như thế này. Riêng Toledo vẫn sẽ đăng ký là ngoại binh nhập tịch ở giai đoạn 2 cùng với Marcelo chứ không chuyển lại thành ngoại binh.


* Còn nguồn tin ông luôn tín nhiệm để những đồng hương của mình ra sân dù không có được thể lực và phong độ cao so với những cầu thủ còn lại thì sao?


- Tôi luôn là con người phân minh rõ ràng trong công việc chứ không vị nể tình riêng. Nếu nói tôi chăm sử dụng Sakda, Nirut chỉ vì họ là đồng hương thì e quá gượng ép. Ở hàng phòng ngự, Việt Anh, Văn Pho liên tục dính chấn thương. Còn Benjamin phải ngồi ngoài vì tôi dồn tất cả ngoại binh vào hàng công. Nirut đang tái phát chấn thương nhưng tôi buộc phải cho anh ấy tiêm thuốc giảm đâu vào sân vì không có người. Còn Sakda gần như là cầu thủ tốt nhất ở HAGL có khả năng càn quét và thu hồi bóng. Vì vậy tôi phải sử dụng họ thôi chứ không có chuyện vì họ là người Thái giống như tôi.


* HAGL sẽ có những bổ sung gì cho hàng tiền đạo ở giai đoạn 2? BHL sẽ tiếp tục tuyển lựa một tiền đạo đang thi đấu ở Thai League chứ.


- Chắc chắn là chúng tôi sẽ có những tăng cường tối đa cho hàng công. Tuy nhiên việc lựa chọn một cầu thủ hoà nhập nhanh và có thể phù hợp với lối chơi của chúng tôi mới là quan trọng. Như năm trước, HAGL đưa Moustafa từ Muang Thong Utd về thi đấu ở giai đoạn 2. Từng là Vua phá lưới ở Malaysia League, nhưng Moustafa thể hiện quá bình thường nên phải ra đi sau nửa mùa bóng. Tôi cũng từng là HLV tại Thai League và không thấy có một tiền đạo ngoại nổi bật cả. Có lẽ tôi sẽ chọn ở một giải đấu khác chứ không phải là Thai League.


* Ông và các cầu thủ đội nhà hy vọng điều gì tốt đẹp hơn ở những vòng đấu tới đây?


- Lấy lại sự tự tin và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Nhất là lượt đấu tới, HAGL sẽ gặp đối thủ đang gặp nhiều khó khăn, LS. Thanh Hoá trên sân nhà của họ. ba điểm trước đối thủ sẽ giúp chúng tôi vượt qua những áp lực trước mắt. Ai cũng thấy làm việc ở V-League áp lực cực lớn. Nếu không biết giành những thắng lợi quan trọng trong những trận đấu sống còn chúng tôi sẽ mất đi nhiều thứ. Tôi và học trò sẽ quyết giành 3 điểm ở trận đấu ấy. Sau đó, tận dụng lợi thế sân nhà khi gặp XM Hải Phòng, M. Nam Định. Hy vọng là mọi tính toán đều chính xác.


* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!


Nhã Nam (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN