
Jose Luis, Mr. Ảo tưởng
Không ai phủ nhận, ĐT.LA dưới triều đại ngắn ngủi Jose Luis, đã có những trận đấu rất đáng xem. Bữa tiệc ở Pleiku hay các chiến thắng đậm trước XM.HP, QK4 và Thanh Hóa, 1 năm về trước, là những đảm bảo.
(TT&VH) - Không ai phủ nhận, ĐT.LA dưới triều đại ngắn ngủi Jose Luis, đã có những trận đấu rất đáng xem. Bữa tiệc ở Pleiku hay các chiến thắng đậm trước XM.HP, QK4 và Thanh Hóa, 1 năm về trước, là những đảm bảo. Nhưng, điều “Gạch” cần là sự ổn định, là thành tích (tốp 3), chứ không phải là những khoảng thời gian bùng nổ nhất thời. Jose Luis chưa từng mang lại điều này, kể từ hơn 1 năm qua.Đến Việt Nam với bản “CV” gần như hoàn hảo, Jose Luis được kỳ vọng rất lớn, thông qua sự đảm bảo của HLV Henrique Calisto. Jose là người duy mỹ, thích cái đẹp. Mỗi lần nói chuyện bóng đá hay cuộc sống với Jose Luis, người đối diện luôn cảm thấy rất thích thú là vì thế. Tất nhiên, kèm theo đó là những lý tưởng đôi khi phi thực tế, trong phương diện bóng đá. ĐT.LA bao năm qua, vẫn chỉ những con người ấy và đang lão hóa trông thấy, nhưng Jose vẫn bảo: “Cứ yên tâm. Đội bóng của tôi sẽ chiến thắng và có thành tích”. Đó là điều không tưởng.“Gạch” đã đuội như thế nào ở mùa giải 2009, điều đó ai cũng thấy. Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự V-League, đội bóng bị đánh bật ra khỏi tốp dẫn đầu, thậm chí chỉ xếp thứ 10/14 đại diện ở V-League. Đó là điều không ai mong đợi. Nhưng, người ta vẫn kiên nhẫn với Jose Luis, bởi “Gạch” không muốn mang cái tiếng của đội bóng thay HLV như thay áo. Việc “trảm” Patricio đã là sự vụ chẳng đặng đừng. Bởi đó là ý muốn của cầu thủ, chứ chưa chắc đã là chủ ý của lãnh đạo.Thế nên, không sai khi nói rằng, Jose Luis là nạn nhân của sự ảo tưởng trong chính con người ông. Ông ảo tưởng tới mức tin rằng những thứ mình có đủ để ông không cần phải tính toán tới những điều phức tạp thâm căn của BĐVN. Jose Luis đã không học được điều đó từ Calisto và không bao giờ bằng người đồng hương của mình!THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN