
Khổ thân “thần đồng”
Những đứa trẻ có chút năng lực đặc biệt nào đó nhưng người lớn vội vã tấn phong cho cái mác thần đồng đều không phát triển bình thường, để rồi bản thân các em cũng khổ, năng lực bị thui chột đã không còn là chuyện lạ ở ta.
(TT&VH) - Những đứa trẻ có chút năng lực đặc biệt nào đó nhưng người lớn vội vã tấn phong cho cái mác thần đồng đều không phát triển bình thường, để rồi bản thân các em cũng khổ, năng lực bị thui chột đã không còn là chuyện lạ ở ta. Bầu Đức muốn biến Hoàng Anh thành “thần đồng” đúng nghĩa nhưng khổ nỗi, “chú bé” Hoàng Anh đã không có cái nền tảng của một thần đồng nên mấy năm qua phát triển vật vã.Chỉ khi thấy chiếc chuyên cơ của Ba Đức lù lù xuất hiện ở sân bay Đà Nẵng, các cầu thủ HA.GL mới biết ông chủ của mình từ TPHCM bay ra. Và, cảm giác đầu tiên ập đến, đấy là sự căng thẳng, không bình thường như lúc bầu Đức chưa xuất hiện. Không phải đến trước trận gặp SHB.ĐN cầu thủ HA.GL mới nói thẳng cái vía bầu Đức rất đen, “ông xuất hiện thì thua nhiều hơn thắng”. Cho dù chiều Chủ nhật vừa rồi, ông Đức không ra sân, nhưng cũng khó xua tan gánh nặng trong lòng cầu thủ. Thực tế, “Gỗ” như đã bị chẻ làm 3 mảnh. Như thế vẫn còn ít, căn cứ vào tương quan lực lượng và thực tế trên sân.
Việt Cường (trái) chỉ
đá được 36 phút trong khi Thanh Hưng cày ải khắp mặt trận vẫn “chạy
tốt”. Ảnh Hữu Quý Có thể, nếu HA.GL không có trận thắng B. Bình Dương tuần trước, Ba Đức sẽ không xuống Đà Nẵng. Chiến thắng trước “Gốm” đã nhen lên hy vọng cho ông chủ đội bóng áo trắng, chiều ấy bầu Đức không xuất hiện trên sân. Chỉ biết rằng, ở nơi nào đó, ông vẫn đau đáu dõi theo. Để rồi, cầu thủ bảo bầu Đức phấn chấn lắm. Trong sự miệt mài trở về vinh quang xưa, HA.GL cần có những cú hích kiểu như thắng được SHB.ĐN.
Rốt cuộc ước mơ ấy đã tan như bọt biển. Thực tế chiến bại đã quá quen với HA.GL kể sau năm 2004, nhưng với bầu Đức, chuyện những thất bại kiểu đó sẽ còn dày vò ông là điều khó tránh khỏi.
Nhưng cầu thủ đổ lỗi cho ông chủ của mình nặng vía, thì không nên. Suốt 3 năm liền (2002, 2003, 2004), ông Đức chẳng liên tục đi theo cùng đội, và HA.GL cứ thắng tằng tằng đấy thôi. Có trách, là thời thế đã khác xưa, khi HA.GL chẳng có gì khác biệt trong cuộc đua cả năng lực lẫn tiền bạc. Ví như trận thắng quan trọng trước B.BD vòng 3, bầu Đức thưởng 500 triệu đồng, chỉ là con số bình thường so với các đội đại gia khác.
Nếu nói cái “vía”, đấy là mục tiêu đề ra hoặc những phát biểu không thực tế, kiểu như “98 % vô địch”, “Thanh Bình hơn Công Vinh” “Thong Lao chỉ bằng 50% Lee Nguyễn”…Đại loại thế.
Nghe có vẻ nói chơi nhưng kỳ thực nó tạo áp lực rất lớn, đến cầu thủ lẫn HLV. Nhìn Dusit mất phương hướng ở mùa giải 98% vô địch như năm ngoái, mới cảm nhận hết sức ép phải dẫn dắt đội bóng năng lực bình thường nhưng mục tiêu thì… phi thường! Nếu để ý, thấy một sự khác biệt giữa HA.GL và ĐT.LA, giữa bầu Đức và bầu Thắng, là cầu thủ “Gạch” vẫn ít bị áp lực hơn, ngay cả khi thất bại. Nhưng nói thế không có nghĩa là ông Thắng không muốn đội bóng của mình thăng hoa. Gánh nặng tâm lý luôn thường trực với “Gỗ” là điều mà ai cũng thấy rõ khi họ tự khoác cho mình cái mác “thần đồng’.
Nếu tính từ năm 2002 (lúc HA.GL giành quyền lên hạng), nhìn lại bây giờ thử hỏi Pleiku đã sản sinh ra cầu thủ nào có chất chưa. Những người được coi “thần đồng’ một thời, điển hình như Minh Hải đã mất dạng bởi anh không thể tồn tại khi không còn được chơi với dàn sao của Thái Lan và Việt Nam. Một Tăng Tuấn thì dường như đã đạt ngưỡng. Còn ở các giải trẻ thì đội bóng phố núi không có cửa.
Nghĩa là cái nền cơ bản của HA.GL dường như là con số không, như thực tế khi bầu Đức tiếp nhận thì bóng đá Gia Lai đang sống lay lắt. Có lẽ, phải chờ thêm dăm năm nữa, HA.GL mới hy vọng là “thần đồng” đúng nghĩa sau khi hai lớp đang đào tạo ở học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG trưởng thành. Lúc đó, cũng như Đà Nẵng bây giờ, nội binh giỏi, tiền nhiều, HA.GL chỉ cần có ngoại binh đẳng cấp cao cùng tổ chức tốt, là sẽ cạnh tranh được ngôi vô địch.
Đấy là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, ảo tưởng “thần đồng” chỉ làm cho quân khó đá mà thôi! Dường như bầu Đức cũng như đội bóng phố núi vẫn chưa xác định được mình đang ở đâu, và vị trí nào sẽ vừa sức họ ở V-League?
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN