thethaovanhoa.vn

“Người hát rong” cho công chúng

09/03/2010 10:10 GMT+7

Đêm 7/3 vừa qua, chương trình Con đường âm nhạc của VTV với chủ đề “Một rừng cây, một đời người” tôn vinh nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã để lại những suy ngẫm sâu sắc về cuộc đời và nghệ thuật.

(TT&VH) - Đêm 7/3 vừa qua, chương trình Con đường âm nhạc của VTV với chủ đề “Một rừng cây, một đời người” tôn vinh nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã để lại những suy ngẫm sâu sắc về cuộc đời và nghệ thuật.

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn qua nét vẽ của họa sĩ Ba Tỉnh

Thật xúc động khi được nghe những ca khúc đã ghi dấu sự thành công của nhạc sĩ Trần Long Ẩn như: Tình đất đỏ miền Đông, Người mẹ Bàn cờ, Một rừng cây một đời người, Đêm thành phố đầy sao, Xin làm người hát rong, Tín hiệu trái tim, Mừng tuổi mẹ...


Ông đã chia sẻ rất nhiều điều về cuộc sống, về con người và những điều mà không chỉ những người làm nghệ thuật nói riêng cần hướng tới mà cả lớp trẻ hiện nay cũng nên lấy đó làm tấm gương noi theo. Ông đã đúc kết rằng cả cuộc đời lao động nghiêm túc dày công của mình chính là vì cái đẹp. Mà cái đẹp, ngoài nằm trong tự nhiên, nó có mặt trong con người và trong nghệ thuật.

Với Trần Long Ẩn, cái đẹp trong nghệ thuật là cái đẹp mà để có được người nghệ sĩ phải dám đương đầu, xung phong vào những “điểm nóng” của cuộc sống và từ đó qua tài năng của người nghệ sĩ mới có tác phẩm hay phục vụ quần chúng. Ông nhấn mạnh điều giản dị trong âm nhạc không đồng nghĩa với sơ sài, hời hợt mà tính giản dị chính là đi thẳng vào lòng người, như từ tâm hồn đến với tâm hồn, còn “rắc rối” thì khó đi vào lòng người .

Qua những lời tâm sự đầy tâm huyết của Trần Long Ẩn chúng ta thấy ông thật sự “Xin làm người hát rong” cho công chúng trong cả cuộc đời. Người hát rong ấy đã không ngừng học hỏi suốt bao nhiêu năm qua, học vì luôn trăn trở để không phụ lòng mến yêu của công chúng. Ông nói “làm nghệ sĩ mà nền tảng văn hóa yếu thì không làm lâu dài được”. Ông chỉ ra trong nghệ thuật âm nhạc nói chung và ca khúc nói riêng, là những công việc đặc thù, vì thế, không chấp nhận những người dễ dãi.

“Người hát rong” ấy còn thể hiện sự quan tâm của mình trước những đổi thay của âm nhạc nước nhà. Ông nói thời gian qua âm nhạc VN đã có những chuyển biến đáng kể và có những thành công nhất định. Song ông cũng đưa ra những hạn chế còn tồn tại như các phương tiện đại chúng quảng bá âm nhạc nhiều lúc, nhiều nơi chưa hay lắm. Vẫn có loại âm nhạc “phế phẩm” gây ngộ độc nhưng chưa có xử lý thích đáng, chưa có kiểm định nghiêm túc, như vậy là còn thiếu công bằng so với những lĩnh vực khác.

“Một rừng cây, một đời người” của Trần Long Ẩn mang đến cho ta bao cảm xúc và kiến thức về cuộc sống.

Ngọc Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN