thethaovanhoa.vn

Nuremberg - Leverkusen 3-2: “Động đất” ở Nuremberg

08/03/2010 11:37 GMT+7

Đêm qua, một trận “động đất” thực sự đã xảy ra ở Nuremberg, khi Leverkusen bị chủ nhà hạ gục với tỷ số không tưởng.

(TT&VH) - Đêm qua, một trận “động đất” thực sự đã xảy ra ở Nuremberg, khi Leverkusen bị chủ nhà hạ gục với tỷ số không tưởng.

Được tiếp thêm sức mạnh từ trận hòa giữa Bayern và Cologne, Leverkusen tự tin hướng đến một chiến thắng tại Nuremberg để đòi lại ngôi đầu bảng mà họ vừa để tuột mất ở vòng 24. Nhưng đời chẳng ai học được chữ ngờ khi mà trong nỗ lực để giành quyền trụ hạng, Nuremberg đã chơi một trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải.

Dù đã ghi bàn, song Kiessling (trái) không thể giúp Leverkusen
tránh khỏi thất bại

Việc thiếu vắng chân sút Albert Bunjaku đã vô tình đưa cơ hội đến với Choupo-Moting, tiền đạo đang được Hamburg cho Nuremberg mượn. Chỉ trong vòng 4 phút cuối hiệp 1, tài năng 20 tuổi này đã bùng nổ với một cú đúp khiến tất cả đều phải choáng váng. Nhưng mọi chuyện tồi tệ chưa dừng lại ở đó khi mà trong hiệp 2, Mickael Tavares, một cầu thủ khác được Nuremberg mượn về từ Hamburg, lại lập công đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 3-0.

Không còn gì để mất, huấn luyện viên Jupp Heynckes tung tất cả những quân bài tấn công mà ông có trong tay vào sân, tiền vệ Tranquillo Barnetta lẫn tiền đạo Patrick Helmes. Sự thay đổi ấy ngay lập tức phát huy tác dụng. Stefan Kiessling có bàn thắng thứ 14 cho riêng mình từ đầu mùa giải trong khi Helmes có pha lập công đầu tiên sau gần 1 năm dưỡng thương. Tuy nhiên, tất cả những gì mà Leverkusen làm được chỉ có thế. Thất bại tại Nuremberg khiến đội quân của Heynckes không chỉ bỏ lỡ cơ hội đòi lại ngôi đầu bảng mà còn chia tay với kỷ lục 24 trận liên tiếp không thua.

H.M.C

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN