
Có một tình yêu vĩnh cửu
Giữa những khu rừng xanh thẳm, trên đỉnh những ngọn núi cao gần ngàn mét so với mực nước biển, trên những ruộng lua bậc thang chín vàng... người Tày, người Nùng vẫn kể với nhau câu chuyện tình yêu vô cùng cảm động của đôi trai gái.
(TT&VH Online) - Giữa những khu rừng xanh thẳm, trên đỉnh những ngọn núi cao gần ngàn mét so với mực nước biển, trên những ruộng lua bậc thang chín vàng... người Tày, người Nùng vẫn kể với nhau câu chuyện tình yêu vô cùng cảm động của đôi trai gái. Họ là biểu trưng sự chung thủy, sự bất diệt, vượt qua mọi rào cản gia đình để đến với nhau của những người dân nơi đây.
Và cứ đến ngày 21 tháng Giêng, họ lại nô nức tìm đến nhau. Có người đến tìm một nửa của mình, có người cùng vợ đến ôn lại chuyện cũ, cũng có người đến để gặp lại mối tình không thành của mình.
Sau mùa gặt, khi hoa gạo nở, những chàng trai, cô gái người Tày, người Nùng lại nô nức đến với "Hội tình yêu"
Chuyện kể rằng đôi trai gái nọ tìm thấy
và yêu nhau từ sau một mùa gặt. Chính vì vậy, "Hội tình yêu" được đặt
tên là Thồng Báo Slao, tức là "Ruộng trai gái". Ngày đó họ trao nhau lời yêu khi cây hoa gạo
đã nở đỏ rực một góc rừng, khi những đàn chim ríu rít về hót líu lo bên
những bông gạo.
Những chàng trai, cô gái tìm đến nhau và hi vọng đó là một nửa của mình
Chàng trai đã quyết định đến nhà cô gái và xin được đưa cô gái về làm
vợ. Nhưng vì gia cảnh nghèo khó, mẹ của cô gái không đồng ý. Chàng ra về
trong thất vọng. Khổ tâm hơn nữa, khi về đến nhà, mẹ của chàng đã mất
sau 1 cơn bạo bệnh. Nỗi đau chồng chất, chàng tìm đến ngọn núi cao nhất
của Lạng Sơn, đó là đỉnh Pò Mã, nơi cao tới 820m so với mực nước biển
rồi gieo mình quyên sinh.
Về phía cô gái, sau sự ngăn cấm của mẹ, cô buồn bã và quyết định vượt
qua sự ngăn cấm để đến với người mình yêu. Nhưng khi nghe tin chàng trai
đã ra đi mãi mãi, cô cũng đã tìm đến đỉnh Pò Mã và đi theo người yêu
với hi vọng tìm kiếm một tình yêu vĩnh cửu nơi suối vàng.
Câu chuyện
tình yêu vượt núi, băng suối không thành đã để lại một truyền thuyết cảm
động và cho đến nay, người Tày, người Nùng ở vùng cao Lạng Sơn vẫn
phải nhắc đến.
Và cứ vào mỗi dịp 21 tháng Giêng, họ lại tổ chức Hội tình yêu (được
phiên ra tiếng Việt) để tưởng nhớ đôi trai gái chung tình, và cũng là để
tìm đến nhau, trao nhau tình yêu hay ôn lại chuyện tình của riêng mình.
Chùm ảnh do TT&VH Online ghi nhận tại "Hội tình yêu":
Cứ đến ngày 21 tháng Giêng, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn
Người mang về gà, vịt, lợn, người mang về rau củ quả. Tất cả nhằm tạo ra một hội sôi động và tươi vui nhất. Tất cả tập trung ở một bãi đất rộng, nơi được coi là biểu trưng cho "Ruộng trai gái", nơi câu chuyện tình yêu bất tử đã bắt đầu
Xã Quốc Khánh, nơi được giao tổ chức "Hội tình yêu" đã tổ chức các cuộc thi giàu tính dân tộc, gợi nhớ những hoạt động truyền thống của người Tày, Nùng như hát Sli...
... thi đẩy gậy
... kéo co
Để thu hút, gây sự chú ý, trước mỗi màn biểu diễn, cuộc thi, đội lân với trống, phèng... sẽ gây huyên náo để mở màn
Nhưng phía bên ngoài mới thực sự diễn ra "Hội tình yêu" thật sự của mọi người
Để phục vụ cho người đến chơi hội, các món ăn do chính người dân nơi đây đã được chuẩn bị sẵn từ sáng sớm. Theo tiết lộ của người dân nơi đây, vịt quay ngon nhất của Lạng Sơn phải xuất phát từ Tràng Định mới thực sự hấp dẫn
Lợn quay cũng được coi là đặc sản của đất Lạng Sơn. Chúng được làm từ sáng sớm nhằm đảm bảo sự nóng hổi. Hương vị đặc biệt của chúng đều xuất phát từ cây, quả rừng. Đặc biệt, nếu không giòn, béo, thơm sẽ không có ai mua
Ngay sau khi sắm sửa đầy đủ, mọi người bắt đầu tụ tập thành từng nhóm và tiến vào... rừng
Ở đó có thể là cả một nhóm gặp nhau để chia sẻ những câu chuyện mình có
Nhưng đó cũng có thể chỉ là 1, 2 đôi trai gái tìm đến một góc rừng nào đó để tâm sự
Không phải tất cả đều đến với nhau vì tình yêu. Họ có thể tìm đến để chia sẻ tình cảm
Có những người trao tình cảm hơi... quá đà, say nằm tại chỗ
Nhưng cũng có những người đi đến kết quả... đẹp
Lễ hội độc đáo này thu hút không ít phóng viên đến đưa tin, chụp ảnh
Mạnh Tuấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN