thethaovanhoa.vn

“Bà già” Lê Khanh trổ tài khiêu vũ

07/03/2010 14:00 GMT+7

Xin nói ngay, đó là vai diễn mới nhất của NSND Lê Khanh trong tiểu phẩm Sợ vợ nằm trong Đời cười 9 đang công diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ (HN).

(TT&VH) - Xin nói ngay, đó là vai diễn mới nhất của NSND Lê Khanh trong tiểu phẩm Sợ vợ nằm trong Đời cười 9 đang công diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ (HN).

Vai diễn của chị (đứng giữa trong ảnh) tiếp nối từ... Đời cười 1, ấy là tình cảnh hai ông bà già tai ngễnh ngãng, “ông nói gà, bà nói vịt” nên không hiểu nhau, rồi thường xuyên cãi vã... Lần này thì họ làm đơn li dị, chỉ vì ông có cái tai nghe được con trai cho, rồi cứ cắm tai nghe nói chuyện với cố nhân. Trong lúc đó, bà đi khiêu vũ, gặp được bạn nhảy khỏe hơn ông nhà, lại tâm đầu ý hợp nên xảy ra “chuyện ba người”...

Tạo hình “bà già” Lê Khanh lần này “đẹp lão” hơn các lần trước, áo lụa trắng, cổ thắt khăn đỏ, tóc rẽ ngôi giữa và chít khăn vành chứ không phải khăn trùm như trước nên xem ra còn nhiều “ông già”... xin chết. Chưa hết, “bà già” đóng cặp với đàn em Thanh Bình nhưng khiêu vũ vẫn uyển chuyển lắm.

L.Nghệ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN