Một trận đấu hoàn toàn… phí thời gian của đội Pháp: Họ không những không tìm được cú hích tinh thần để tự tin tiến về mũi Hảo Vọng, mà còn không thu về bất kỳ điểm sáng nào về mặt chuyên môn, trong suốt 90 phút (3 phút bù giờ) chỉ biết chạy theo đuổi bóng trong chân người TBN.

|
1
Pháp đã tung ra tổng cộng 11 pha dứt điểm trong trận gặp TBN, nhưng pha bóng đáng để gọi là cơ hội (duy nhất) thì mãi đến phút… 80 mới xuất hiện, với cú đánh đầu bật cột của Malouda. Đó là một trận đấu một chiều thực sự: Chính HLV Domenech đã thừa nhận rằng TBN là đội bóng vượt trội, và “quá khó để chạm bóng khi đá với họ”. Còn tiền vệ Toulalan mô tả trận đấu như một “món quà cho TBN”, và bảo rằng “các CĐV có lý do để la ó”.
Henry: “Tôi muốn bị la ó” Stade de France một lần nữa lại biến thành đấu trường thù địch với chính tuyển Pháp: Các CĐV áo Lam đã liên tục huýt sáo và la ó suốt trận trước màn trình diễn kém cỏi của đội nhà. Domenech, người đã phải hứng chịu những lời kêu gáo từ chức suốt 90 phút, tỏ ra khá bực tức trước thái độ của các CĐV nhà: “Thật đáng xấu hổ, họ (các CĐV) thậm chí đã la ó chỉ sau 5 phút bóng lăn. Chúng tôi thừa nhận rằng đã chơi tồi, nhưng vẫn còn thời gian cho chúng tôi cải thiện tình hình từ nay cho đến khi World Cup bắt đầu vào 11/6. Thất bại này chưa phải là thảm hoạ”. Thế nhưng, tiền đạo thủ quân Thierry Henry thì lại có quan điểm… ngược với ông thầy: “Tôi đã chơi tồi, và cũng như Nicolas (Anelka) và Franck (Ribery), tôi đã bị huýt sáo phản đối. Các CĐV luôn kỳ vọng rất nhiều, và chuyện đó là rất bình thường. Thậm chí, tôi còn muốn bị la ó”. Trận này, chính Henry là người đã mất bóng ở khu vực giữa sân, để TBN tổ chức một đợt phản công chớp nhoáng dẫn đến bàn thắng đầu tiên sau pha dứt điểm quyết đoán của David Villa. Trong suốt 65 phút có mặt trên sân (bị thay bởi Malouda), ngoài sai lầm đáng trách ấy, anh không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Sau 4 tháng kể từ vụ “Bàn tay của Chúa” giúp Pháp giành chiếc vé đến Nam Phi của Ireland, sự nghiệp của chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử tuyển Pháp vẫn đang trượt dốc.. Mùa này, anh ra sân 20 trận trên mọi đấu trường cho Barca (14 ở Liga), nhưng chỉ ghi được… 3 bàn thắng. Henry đã dùng những lời lẽ tốt đẹp nhất để ca ngợi TBN (“Đôi lúc, họ chơi như thể từ hành tinh khác đến”), và bảo rằng mình muốn bị la ó. Nếu cứ chơi như thế này, rất có thể vào tháng 6 tới anh sẽ lại được “toại nguyện”. Ở Mũi Hảo Vọng. |
Phạm An