Làm thế nào để tặng đúng món quà mà phụ nữ mong muốn quả là khó khăn, song điều mà các đấng mày râu không ngờ đến chính là sự đơn giản trong ước muốn của phái đẹp.
(TT&VH Online) -
Ngày 8/3 đang đến rất gần rồi, các đấng mày râu đang hết sức đau đầu không biết chọn món quà gì cho “một nửa của thế giới”. Làm thế nào để tặng đúng món quà mà phụ nữ mong muốn quả là khó khăn, song điều mà các đấng mày râu không ngờ đến chính là sự đơn giản trong ước muốn của phái đẹp.
Trần Diệu Linh (25 tuổi, nhân viên tư vấn – Aptech Arena):
Điều mà tôi mong muốn nhất trong ngày 8/3 là được ông xã tặng một bó hoa thật to. Đàn ông thường nghĩ hoa là một thứ phù phiếm nhưng với tôi đó là một điều gì đó thật lãng mạn. Và tuyệt vời hơn nếu như đi kèm bó hoa đó là một phiếu mua sắm quần áo . Thời trang và cái đẹp luôn đi cùng với nhau mà.
Nguyễn Thu Trang (22 tuổi, SV HVBáo chí – Tuyên truyền): Những cuốn sách luôn là món quà mà tôi chờ đợi.
Mình rất thích đọc sách, vì vậy không bao giờ mình thấy thất vọng vì được tặng nhiều sách cả. Một cuốn tiểu thuyết mới ra, những cuốn sách kinh điển hay những câu chuyện từ cuộc sống đều lôi cuốn được mình. Chính vì vậy, 8/3 bố và bạn bè luôn chọn sách để làm quà cho mình, điều đó làm mình rất vui.
Chị Hà Thị Thúy (43 tuổi, Dược sĩ) Tất nhiên là hoa tươi rồi. Nếu được hỏi tôi muốn được tặng gì vào ngày 8/3 thì muốn nhiều lắm, vì phụ nữ cái gì cũng thích cả. Nhưng có lẽ chỉ cần một bó hoa nhỏ do chồng và con trai tặng cũng đã làm tôi vui lắm rồi. Hoa tươi luôn làm phụ nữ rạng rỡ hơn trong ngày của chính mình.
Cao Thu Thủy (29 tuổi, kỹ sư thủy lợi)Được cùng chồng đi mua sắm là điều thú vị nhất. Tôi từng ước một ngày chồng dẫn đến cửa hiệu trang sức và nói: Hãy chọn một món đồ em thích, đó là quà anh tặng em. Giá như ông xã tôi đọc được điều này thì hay biết mấy. Và biết đâu đấy năm nay tôi sẽ có một món quà là một sợ dây chuyền mà tôi rất thích.
Đỗ Thiên Trang (19 tuổi, SV ĐH Ngoại thương) Chỉ cần một món quà nhỏ xinh và một bữa tối lãng mạn với ánh nến là em vui lắm rồi. Theo như em được biết bạn trai em nấu nướng rất ngon nhưng chưa có dịp nào em được thưởng thức tài nghệ của anh ấy. Hi vọng rằng 8/3 năm nay anh ấy sẽ trổ tài với những món ăn mà em thích nhất.
Quà tặng giá trị vật chất không quan trọng bằng những giá trị từ tấm lòng. Vì thế hãy dành nhiều thời gian hơn để hiểu người phụ nữ của bạn muốn gì. Chúc cho một nửa của thế giới hạnh phúc và nhận được những món quà đặc biệt nhất, ý nghĩa nhất của chồng và bạn trai gửi tặng.
Phạm Hương