thethaovanhoa.vn

Giải hạn hay… “tiêm chủng” đầu năm?

04/03/2010 10:59 GMT+7

“Tháng ăn chơi” năm nay, các chùa chiền, đền miếu ở Hà Nội đông đúc lạ thường. Có điểm “dâng sao giải hạn” kín người. Có lẽ cả vạn người đi “giải hạn” chứ không ít.

(TT&VH) - “Tháng ăn chơi” năm nay, các chùa chiền, đền miếu ở Hà Nội đông đúc lạ thường. Có điểm “dâng sao giải hạn” kín người. Có lẽ cả vạn người đi “giải hạn” chứ không ít.

Khi ngồi dự một buổi dâng sao giải hạn tôi để ý lắng nghe “thầy” xướng tên từng người cho thần linh ghi nhớ tên, tuổi, số nhà của họ để mà che chở. Danh sách đọc dài cả tiếng đồng hồ, nghe loáng thoáng có người ở Bộ nọ, Cục kia, lại có người mà địa chỉ ở tận Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Australia.... Những người ở xa đó tất nhiên không có mặt trong buổi lễ, mà do nhân thân của họ “đăng ký” để “giải hạn”. Theo quan niệm của người Á Đông, thì trong 9 chòm sao chiếu mệnh: La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức, thì có sao tốt, có sao xấu. Năm nào bị sao xấu chiếu mệnh, con người sẽ gặp phải chuyện không may, ốm đau, bệnh tật... thì phải “giải hạn”. Còn nếu năm đó được sao tốt chiếu mệnh thì sẽ làm lễ dâng sao nghinh đón.


Hình nhân bày la liệt ngoài hành lang một điểm “dâng sao giải hạn”
Bây giờ, nhiều người ít biết cụ thể quan niệm ấy, cứ “ghi danh” tất cả các thân nhân xa gần, thừa hơn thiếu, coi như một mũi “tiêm chủng” đầu năm để phòng tật bệnh, tai ách... Phải chăng giờ đây người ta quá sợ trời phạt, hay vấp phải rủi ro thất bát nên từ quan chức, cánh đại gia, đến dân buôn bán, công chức và dân thường đều xếp hàng lũ lượt đi giải hạn?

Tại một điểm dâng sao giải hạn, tôi đã chứng kiến người ta chất một kho hàng mã đồ sộ. Những hình nhân đồng nam, đồng nữ áo trắng mũ thếp vàng, mỗi con cao chừng một mét. Giá mỗi hình nhân thế mạng phất giấy ấy là 100 ngàn, cần bao nhiêu cũng có.

Tôi lại vào một phủ nổi tiếng ở Hà Nội, trong cái cảnh chen chúc như nêm, thấy những gương mặt sáng láng trở nên ngây ngô mê muội trước mâm lễ đầy ứ, miệng khấn, tay vái lia lịa, nhịp nhàng như múa dẻo. Hình ảnh này thực ra không hiếm nhưng hơi lạ trong năm nay vì nó phát triển nhanh bất ngờ như sóng thần....

Càng đi lễ đầu năm, càng phát hoảng trước tình trạng những phong tục tín ngưỡng tốt đẹp đang biến tướng thành mê tín dị đoan. Điều đáng lo là hiện tượng này đã phản ánh sự bất an trong tâm tư và trong cuộc sống của một bộ phận không nhỏ người trong xã hội.

Đỗ Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN