thethaovanhoa.vn

May mắn lạ kỳ với "ông trâu" số 16

03/03/2010 10:07 GMT+7

Sau 2 ngày tranh đua quyết liệt giữa các “ông trâu” thì hôm qua (2/3), giải Nhất của lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm 2010 đã thuộc về trâu số 16. ây là “ông trâu” may mắn lạ kỳ và có lẽ vì thế mà thịt của nó sau khi xẻ ra bán lên tới 1,5 triệu đồng/kg.

(TT&VH) - Sau 2 ngày tranh đua quyết liệt giữa các “ông trâu” thì hôm qua (17 tháng Giêng), giải Nhất của lễ hội chọi trâu Hải Lựu (xã Hải Lựu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) năm 2010 đã thuộc về trâu số 16 với số tiền thưởng là 25 triệu đồng. Đây là “ông trâu” may mắn lạ kỳ và có lẽ vì thế mà thịt của nó sau khi xẻ ra bán lên tới 1,5 triệu đồng/kg.

Hơn 3 vạn du khách được tận mắt chứng kiến những miếng hiểm, những ngón đòn hay của các “ông trâu”. Tổng cộng có 22 trận chọi. Trận đầu tiên là cặp đấu giữa trâu số 9 với trâu số 22. Trung bình các cặp đấu diễn ra trên dưới 10 phút, tuy nhiên có cặp phải tới phút 31 mới phân thắng bại. Đó là cặp đấu giữa trâu số 1 và trâu số 13.


Trâu số 16 (trái) đang giao đấu
Theo đánh giá của những người có chuyên môn huấn luyện trâu, thì năm nay cặp trâu đánh đẹp nhất thuộc về cuộc quyết đấu giữa cặp trâu số 7 và trâu số 11. Gần như tất cả mọi người phải đứng lên vỗ tay tán thưởng khi được chứng kiến những ngón đòn của 2 ông trâu này. Một điều khác biệt của lễ hội chọi trâu năm nay so với những năm trước là không có trâu nào bị chết trong lúc giao đấu. Khán giả khắp nơi đã được thưởng thức những miếng đánh hay, những ngón đòn ác hiểm do những chủ trâu dày công huấn luyện cho trâu của mình. Chính những tiếng vỗ tay của hơn 3 vạn khán giả đã minh chứng cho điều đó.

Tuy nhiên, giải Nhất đã thuộc về trâu số 16. Như đã nói là người xem rất quan tâm đến sự may mắn của “ông trâu” này. Vào ngày 16/1, trâu số 16 là một trong những trâu được chọn làm nghi lễ dâng hương khai mạc ở đài tâm linh. Sau khi bốc thăm vòng loại trâu số 16 may mắn được vào thẳng vòng trong mà không cần đấu loại. Tại vòng trong, trâu 16 tiếp tục may mắn: khi còn 3 “ông trâu” phân ngôi Nhất, Nhì, Ba thì trâu số 16 lại là “trâu chờ” ( tức là cho 2 trâu kia đánh trước, trâu nào thắng thì đấu với trâu số 16 để tranh giải Nhất).


3 vạn người dự Lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm nay
Chủ trâu số 16 là ông Hà Hữu Chúc. Trâu có trọng lượng 216kg, 10 tuổi, xuất xứ từ vùng Bảo Yên, Lào Cai. Trâu được đánh giá là đẹp với 1 khoang, 1 khoáy tam tính, lông móc da trê, mắt đỏ mi dày, gầm đen thấp quản, móng gốc đẹp.

Sau khi giành được giải Nhất, trâu số 16 đã được đưa ngay ra khu vực sân bãi để giết mổ, bởi theo tục lệ ở đây thì thắng hay thua thì trâu cũng được giết mổ để bán cho du khách. Thịt trâu giành giải Nhất năm nay được bán với giá 1,5 triệu đồng/kg. (Nhiều năm giá thịt trâu thắng trận chỉ khoảng 500-700 ngàn/kg).

Lễ hội chọi trâu năm nay cũng ghi nhận lượng khán giả đông kỷ lục, mặc dù lễ hội không diễn ra vào ngày nghỉ nhưng đã có gần 3 vạn người đến xem các ông trâu tranh tài.

Khắc Trường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN